Xã hội

Mẹ dùng ghế đánh con gây phẫn nộ: Người mẹ khai gì?

Khi được lực lượng chức năng mời lên làm việc, bà T. thừa nhận trong quá trình nuôi dạy con có những lúc nổi nóng, la mắng do áp lực cơm áo gạo tiền và những vấn đề khác trong cuộc sống.

Ngày 24/3, UBND quận Phú Nhuận, TP HCM đã thông tin về vụ việc mẹ ruột bạo hành con gái gây bức xúc dư luận.

Danh tính người mẹ được xác định là bà V.T.L.H.T. (31 tuổi), bé gái bị đánh là cháu V.T.K. (12 tuổi, con ruột bà T.), cả 2 ngụ tại phường 5, quận Phú Nhuận.

Theo Dân Trí, chiều 18/3, giáo viên của cháu K. bị bệnh nên cháu trống tiết học. Cháu K. cùng các bạn trong lớp đánh bài và bị giám thị phát hiện, yêu cầu viết bản kiểm điểm.

Nhận thông báo từ giáo viên chủ nhiệm, tối 22/3, bà T. gặng hỏi con nhưng do sợ bị đánh nên cháu K. không thừa nhận. Trong lúc nóng giận, không kiểm soát được hành vi, bà T. đã dùng tay tát vào mặt, dùng chân đạp vào hông và dùng ghế nhựa đập vào đầu con gái.

Tại thời điểm làm việc, lực lượng chức năng ghi nhận cháu K. có biểu hiện bình thường, trầy xước nhẹ và đau ở đầu. Kết quả thăm khám tại Bệnh viện quận Phú Nhuận thể hiện cháu K. tỉnh táo, tiếp xúc tốt; còn đau ít vùng đầu bên trái, đau ít vùng cổ tay và bàn tay trái; vùng thái dương lệch trái sưng nhẹ, không bầm tím, không có vết thương hở...

Mẹ dùng ghế đánh con gây phẫn nộ: Người mẹ khai gì?

Thông tin trên báo Người Lao Động, bà T. cho biết trước đó sống chung với 1 người đàn ông nhưng không đăng ký kết hôn. Sau khi sinh bé K. thì người đàn ông bỏ đi.

Lúc cháu K. 1 tuổi thì bà T. đi xuất khẩu lao động nên gửi con cho bà ngoại nuôi. Đến 9 tuổi, cháu K. dọn về sống chung với mẹ và 3 người dì tại phường 5, quận Phú Nhuận.

Khi được lực lượng chức năng mời lên làm việc, bà T. thừa nhận trong quá trình nuôi dạy con có những lúc nổi nóng, la mắng do áp lực cơm áo gạo tiền và những vấn đề khác trong cuộc sống.

Liên quan đến thông tin bé K. có dấu hiệu bị mẹ ruột bạo hành suốt 4 năm, báo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị dẫn lời bà T. cho rằng thông tin trên không chính xác.

3 người dì sống chung với cháu K. khẳng định bà T. và cháu bé vẫn sống vui vẻ bình thường. Tuy nhiên, mỗi lần K. sai phạm hoặc không nghe lời thì bị bà T. đánh. "Chị ấy không bạo hành con mình suốt nhiều năm qua như thông tin đồn đoán" - người thân cháu K. nói. 

Sau khi sự việc xảy ra, UBND phường 5 tạm thời tách bà T. ra khỏi trẻ, không sống cùng nhà để không tiếp tục phát sinh hành vi đánh con; giao cháu K. cho dì ruột chăm sóc.

"Một số thông tin cho rằng người mẹ bạo hành con suốt 4 năm qua và cháu bé từng nói: "Mẹ đánh chết con đi, đánh chết con cũng được" là không chính xác" - đại diện UBND quận Phú Nhuận khẳng định trên báo Người Lao Động. 

Công an quận Phú Nhuận đang tiếp tục lấy lời khai các bên liên quan, thu thập chứng cứ để làm rõ các hành vi sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/me-dung-ghe-danh-con-gay-phan-no-nguoi-me-khai-gi-tintuc815592