Xã hội

Mẹ ôm thi thể không nguyên vẹn của con trai lớp 5 gào khóc giữa đường

Khoảng 11h30 ngày 3/1, một học sinh lớp 5 đang đi mua mì tôm ăn trưa thì bị xe tải tông tử vong tại chỗ. Người mẹ khắc khổ ôm thi thể không còn nguyên vẹn của con khóc ngất giữa đường.

Khoảng 11h30 ngày 3/1, một học sinh lớp 5 đang đi mua mì tôm ăn trưa thì bị xe tải tông tử vong tại chỗ. Người mẹ khắc khổ ôm thi thể không còn nguyên vẹn của con khóc ngất giữa đường.

Sau cú va chạm mạnh, Lâm bị xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn.

Mẹ ôm thi thể không nguyên vẹn của con trai lớp 5 gào khóc giữa đường - Ảnh 1.
Hiện trường vụ tai nạn.

Chứng kiến cảnh người mẹ ôm lấy thi thể con gào khóc, những người chứng kiến nấc nghẹn. Theo hàng xóm, nhà Lâm rất nghèo. Em Lâm vừa đi học về, lấy xe đạp đi mua mì tôm để ăn trưa thì xảy ra tai nạn.

Mẹ ôm thi thể không nguyên vẹn của con trai lớp 5 gào khóc giữa đường - Ảnh 2.
Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Hiện vụ tai nạn đang được Công an huyện Chư Păh điều tra nguyên nhân.

Theo Dũng Trí - Gia Hu (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)