-
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân -
Mưa sao băng năm mới xuất hiện trên bầu trời Việt Nam từ tối nay
Xã hội
20/09/2016 21:08Một phụ nữ Việt mất con vì chồng hờ ngoại quốc
![]() |
| Ông Masanobu Namita (bìa trái), cậu con trai và Mai Khoa |
Khi thấy người yêu luôn giục có con để sau đó đi đăng ký kết hôn, Mai Khoa tin rằng, đây không phải là mối quan hệ qua đường. Ngay lần đầu tiên trao thân cho người yêu, Mai Khoa đã mang bầu. Khi được thông báo về việc có con, Namita vô cùng vui mừng.
Tuy nhiên, khác với sự trông đợi của Mai Khoa, khi Namita từ Đài Loan qua Việt Nam đã không gặp mặt cha mẹ Khoa để ra mắt. Lần này, anh ta nói thật là chưa hoàn tất thủ tục ly hôn dù cả hai đã ly thân từ nhiều năm nay. Việc chưa ly hôn được là sự vướng mắc về phân chia tài sản.
Mai Khoa rất đau khổ. Cô nói rằng nếu không tiến tới hôn nhân được thì Namita cứ quay về nước, cô chấp nhận làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên, Namita chăm sóc cô rất chu đáo. Anh ta thuê căn nhà gần Bệnh viện Phụ sản Mê Kông để Khoa tiện đi lại thăm khám, chuẩn bị đến ngày lâm bồn. Dù ở xa nhưng ngày nào anh cũng nói chuyện và thể hiện mình là người đàn ông có trách nhiệm với Khoa.
Mang bầu khi chưa làm đám cưới nên Mai Khoa giấu diếm mọi việc với gia đình và bạn bè. Phải đến giữa thai kỳ, ba mẹ cô mới biết nhưng họ không nỡ trách móc con gái vì chuyện đã lỡ rồi. Ba mẹ cô chỉ biết động viên Khoa giữ sức khoẻ để mẹ tròn con vuông.
![]() |
| Giấy chứng sinh do Bệnh viện Mê Kông cấp lại |
Ngày Khoa sinh con, Namita đã bay từ Đài Loan qua để chăm sóc 2 mẹ con. Mai Khoa sinh con được 4 ngày, Namita dìu cô tới Lãnh sự quán Nhật Bản để ký giấy tờ mà theo lời anh ta nói, là giấy chấp nhận cậu bé là con ruột của mình.
Không biết tiếng Nhật, trình độ tiếng Anh chỉ dừng ở mức độ giao tiếp và cũng vì yếu ớt do vừa sinh con xong, Mai Khoa nhanh chóng ký vào các giấy tờ. 15 ngày sau, Namita quay trở lại Đài Loan với lý do phải tiếp tục học tại trường Đại học International University Kaohsiung Of Science And Technology, (thành phố Cao Hùng, Đài Loan). Người này cũng thông báo rằng, vì đi học mà anh ta không tiếp tục làm việc tại công ty Alcatel – Lucent (chi nhánh Đài Loan) nữa.
![]() |
| Mai Khoa cùng con trai |
Khi con trai được 5 tháng tuổi, Namita trở lại Sài Gòn xin mang em bé về Nhật Bản để ra mắt ông bà nội già yếu, và cũng cần có thời gian ít nhất 6 tháng em bé ở Nhật thì mới được công nhận là công dân Nhật Bản. Khi Mai Khoa đòi đi cùng thì Namita cho biết chờ đợi làm thủ tục visa rất lâu, sợ lỡ việc học. Namita đưa các tấm hình của cha mẹ mình cho Mai Khoa coi cũng như hứa chân thành sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Namita sẽ đưa Mai Khoa và con trai sang Cao Hùng, Đài Loan sinh sống. Mai Khoa đồng ý và bế con lên Lãnh sự quán Nhật tại TP HCM để ký vào giấy tờ cho con trai sang Nhật cũng như làm thủ tục chuẩn bị cho quá trình kết hôn sau này. Giấy xác nhận độc thân cũng được Mai Khoa nộp cho Lãnh sự quán Nhật.
Ngày 13/4/2014, Masanobu Namita mang cậu bé hơn 5 tháng tuổi rời Việt Nam đi Nhật Bản. Giấy chứng sinh của cậu bé do Bệnh viện phụ sản Mê Kông cấp lần 1 ghi tên mẹ là Trần Thị Mai Khoa được Namita mang đi theo.
Tuy nhiên, sau khi về Nhật, thái độ của Namita đối với Mai Khoa bắt đầu khác lạ. Anh ít nghe điện thoại và hạn chế liên lạc. Lần trả lời điện thoại hiếm hoi, Namita trì hoãn việc mang cậu bé quay trở lại Việt Nam. Mai Khoa linh cảm được việc mất con, cô điên khùng ngày đêm điện thoại và nhắn tin nhưng Namita không hồi âm.
Đã hơn 2 năm trôi qua, Mai Khoa không được gặp con trai của mình. Thông qua báo Phụ nữ Việt Nam, cô hy vọng và mong mỏi cộng đồng mạng sẽ chia sẻ thông tin và giúp cô tìm được con trai của mình.
Theo Chính Trực (Phụ Nữ Việt Nam)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (32 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (43 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)
- Ronaldo lập cú hat-trick danh hiệu tại Globe Soccer Awards (1 giờ trước)


