-
Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa đá và dông lốc "xé toạc" nhà xưởng -
Chuyện chưa kể về danh xưng "Nữ hoàng chân đất" và sự khắt khe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -
Giải mã gia tộc siêu giàu có trong bóng tối ở Nhật Bản và bí mật thịnh vượng suốt 400 năm -
Tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số: Phụ huynh "đứng ngồi không yên" chờ phân tuyến -
Sự thật về cá sấu "quái vật" 100kg náo loạn sông Tiểu Cần -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 3/5/2026: Sửu nhiều tiền, Ngọ nóng giận -
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn -
Sau khi công bố tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh cần chuẩn bị gì để tăng cơ hội trúng tuyển?
Xã hội
18/10/2018 03:01Một tháng sau vụ cháy Đê La Thành: Em bé sinh non của đôi vợ chồng tử vong đã xuất viện, trở về nhà
Hôm nay 17/10, tròn một tháng kể từ vụ hỏa hoạn thiêu rụi 20 căn nhà, khiến 2 nạn nhân thiệt. Danh tính hai vợ chồng là anh Tạ Văn Tính và chị Hà Thị Lành (quê Thanh Sơn, Phú Thọ).
Hai nạn nhân ở trọ tại đây để chăm sóc đứa con sinh non của mình. Cháu Tạ Công M., con trai của họ sinh ra khi thai mới hơn 6 tháng, rất yếu và được chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện Nhi Trung ương cạnh đó.
Đến hôm nay, cháu M. mới hơn 4 tháng tuổi, nặng hơn 3kg, trong suốt thời gian từ lúc sinh ra, cháu chưa từng được đưa về nhà mà chỉ chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện khác.
Sáng nay, người nhà cháu M. đã đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho cháu. Bà nội của cháu ngồi trên ghế ở sảnh chờ với tâm trạng buồn bã, sắc mặt tiều tụy. Ở tuổi 65, mất đi hai đứa con là một nỗi đau vô cùng lớn đối với bà. Đôi môi khô và ánh mắt chùng xuống, không khóc nhưng ẩn sau nỗi buồn sâu thẳm.
Ngồi cạnh bên, bà ngoại của cháu nghẹn ngào chia sẻ: "Cháu còn quá bé, giờ về ở cùng ông bà nội. Ngặt nỗi ông bà nội đều già yếu, bệnh tật, kinh tế lại khó khăn. Tình cảnh thảm thương nhưng chúng tôi là ngoại, lại ở xa xôi cách trở cũng chẳng biết phải làm sao".
14h chiều nay, gia đình đã hoàn tất thủ tục để đón cháu, dự kiến cháu M. sẽ được đưa về nhà để ông bà nội chăm sóc cùng anh trai. Bà nội cháu đã 65 tuổi, lãng tai nặng, sức khỏe yếu, còn ông nội của cháu thì bị bệnh đã 10 năm nay, tay chân không ngừng run bần bật, không thể làm gì được.
Chia sẻ với phóng viên, một người nhà cháu M. tỏ ra ái ngại nói: "Kinh tế gia đình nghèo lắm, vừa rồi lũ lớn cuốn trôi gần hết tài sản, ông bà ở trong căn nhà nắng thì nóng, mưa thì dột, không biết rồi sẽ nuôi hai đứa cháu như thế nào. Lúc đưa cháu đi viện bố mẹ nó đã vay mượn nhiều, cuộc gọi cuối cùng về nhà là cũng để mượn tiền lo cho cháu. Giờ người ta chưa đòi, nếu có đòi thì cũng không biết lấy gì để trả".
Vợ chồng anh Tính vốn chỉ làm nông, anh có phụ làm thêm ở một quán rửa xe cạnh nhà, kinh tế chỉ đủ ăn. Lúc sinh non M., anh ứng tiền công mấy tháng liền để đưa con đi viện, không ngờ lại xảy ra sự việc.
Đến nay, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong vụ cháy. Nhưng dù sao nỗi đau của gia đình các nạn nhân cũng không thể nào bù đắp, tương lai của hai đứa trẻ trở nên vô cùng mờ mịt.
Theo Bá Cường (Trí Thức Trẻ)
- Quán cà phê do AI điều hành gây chú ý tại châu Âu (10:48)
- Lời giải thích của tài xế ô tô chèn ngã người đi xe máy giữa quốc lộ, đã có kết quả nồng độ cồn và ma túy (10:38)
- Vụ ôtô bốc cháy khiến 2 người chết ở Đà Nẵng: Tài xế khai hoảng loạn, bỏ chạy khi xe phát nổ (10:30)
- ACV đẩy mạnh tuyển dụng đợt 2, quyết tâm giải bài toán nhân sự tại Dự án sân bay Long Thành (10:16)
- Ca sĩ Quang Lập thua kiện, bị cưỡng chế bàn giao nhà sau tranh chấp kéo dài (10:08)
- Chủ tịch Kim Jong Un gửi thông điệp truyền lửa cho thế hệ trẻ giữa bối cảnh thế giới biến động (10:03)
- Arsenal có 79% cơ hội vô địch, nhưng Man City vẫn là ẩn số đáng gờm (1 giờ trước)
- Mưa đá, giông lốc hoành hành miền Bắc: 5 người bị thương, 350 nhà tốc mái (1 giờ trước)
- Rủi ro từ quy định kiểm định mới: iPhone đối mặt nguy cơ bị “khai tử sớm” tại Mỹ (1 giờ trước)
- Ôtô lao vào vách núi, hai người tử vong (1 giờ trước)