Giữ đúng lời hứa sau màn lội ngược dòng ngoạn mục của đội nhà tại SEA Games 33, một chủ trang trại tại ngoại thành Hà Nội đã chi tiền mua hàng trăm con vịt để phát miễn phí cho người dân, tạo nên một bầu không khí ăn mừng vô cùng náo nhiệt.
24-1766536347-mung-u22-viet-nam-len-ngoi-vuong-ong-chu-ha-noi-chot-don-600-con-vit-tang-nguoi-la-vo-phan-ung-bat-ngo.jpg
Bài đăng viral của anh Nhường với 48k lượt yêu thích (Ảnh chụp màn hình)

Dư âm từ chiến thắng nghẹt thở của U22 Việt Nam trước đối thủ truyền kiếp U22 Thái Lan tại chung kết SEA Games 33 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giữa hàng loạt màn ăn mừng sôi động trên cả nước, câu chuyện "nói là làm" của anh Nhường (thường được biết đến với biệt danh Nhường Vịt) – một chủ trang trại vịt tại Hà Nội – đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

Câu chuyện bắt nguồn từ một bài đăng ngẫu hứng của anh Nhường vào khoảng 20h ngày 18/12, thời điểm U22 Việt Nam đang rơi vào thế khó khi bị U22 Thái Lan dẫn trước với tỉ số 0-2. Trong lúc cảm xúc dâng trào, anh đã tuyên bố trên mạng xã hội: “Việt Nam vô địch mai em tặng luôn 500 con vịt”.

24-1766536347-mung-u22-viet-nam-len-ngoi-vuong-ong-chu-ha-noi-chot-don-600-con-vit-tang-nguoi-la-vo-phan-ung-bat-ngo.jpg
Xe tải chở vịt của anh Nhường (Ảnh: Nhường Vịt)

Sau chiến thắng lịch sử của đội nhà, bài đăng của anh Nhường ngay lập tức "gây bão" với 48.000 lượt yêu thích và 15.000 lượt bình luận. Không để mọi người phải chờ đợi lâu, ngay trưa ngày 19/12, anh Nhường đã hiện thực hóa lời hứa bằng cách lái xe tải đến một trang trại đối tác tại Phú Thọ để nhập khoảng 600 con vịt thịt (mỗi con nặng từ 1,3 - 1,4kg).

Lý giải về việc phải đi mua thêm, anh Nhường hóm hỉnh chia sẻ trên livestream: “Trang trại nhà mình hiện chỉ còn vịt giống, mà đã phát cho mọi người ăn mừng thì phải là vịt thịt được luôn chứ phát vịt giống làm gì”.

24-1766536347-mung-u22-viet-nam-len-ngoi-vuong-ong-chu-ha-noi-chot-don-600-con-vit-tang-nguoi-la-vo-phan-ung-bat-ngo.jpg
24-1766536347-mung-u22-viet-nam-len-ngoi-vuong-ong-chu-ha-noi-chot-don-600-con-vit-tang-nguoi-la-vo-phan-ung-bat-ngo.jpg
Vịt được phát từ khi trời còn sáng đến tối, mỗi người tối đa được 2 con và vui vẻ check in trước khi ra về. Ảnh chụp màn hình.

Chiều cùng ngày, không khí tại trang trại của anh Nhường trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi hàng trăm lồng vịt được xếp kín sân. Từ hàng xóm láng giềng đến những người lạ mặt biết tin qua mạng xã hội đều kéo đến chung vui. Theo quy định, mỗi người được nhận tối đa 2 con vịt để đảm bảo ai cũng có phần.

Đáng chú ý nhất là trường hợp một thanh niên đã lặn lội quãng đường 50km từ Vĩnh Phúc (nay thuộc Phú Thọ) tìm đến tận nơi. Cảm kích trước tình cảm của vị khách này, anh Nhường đã tặng hẳn một lồng 10 con để anh mang về. Chỉ trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ, toàn bộ số vịt đã được trao tận tay mọi người trong tiếng cười nói và những bức ảnh check-in rạng rỡ.

Bên cạnh những lời khen ngợi, hành động của anh Nhường cũng vấp phải một vài ý kiến hoài nghi cho rằng đây chỉ là chiêu trò câu tương tác. Đáp lại, anh thẳng thắn bày tỏ rằng bản thân chỉ muốn thể hiện tình yêu thể thao và giữ vững nguyên tắc “nói được làm được” trong cuộc sống cũng như kinh doanh, thay vì bận tâm đến những bình luận tiêu cực.

Một câu hỏi được rất nhiều cư dân mạng quan tâm là phản ứng của vợ anh Nhường trước màn “chơi lớn” của chồng. Trước những lời đồn đoán vui rằng anh sẽ phải “ngủ ngoài chuồng vịt”, chủ trang trại đã nhanh chóng đăng tải hình ảnh gia đình hạnh phúc và khẳng định vợ chồng vẫn hoàn toàn bình thường, không hề có chuyện “mặt nặng mày nhẹ”.

24-1766536347-mung-u22-viet-nam-len-ngoi-vuong-ong-chu-ha-noi-chot-don-600-con-vit-tang-nguoi-la-vo-phan-ung-bat-ngo.jpg
Gia đình cầu thủ Nhật Minh in ảnh to đùng, dựng rạp như rạp cưới mừng chiến thắng của con trai và đồng đội (Ảnh: Bóng đá và đời sống)

Hòa chung không khí hân hoan của cả nước, không chỉ có anh Nhường mà nhiều gia đình cầu thủ cũng có những cách ăn mừng đặc biệt. Gia đình cầu thủ Nguyễn Hiểu Minh (Hà Nội) dự kiến làm tới 50-70 mâm cỗ mời làng xóm, trong khi gia đình cầu thủ Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng) cũng dựng rạp lớn để tổ chức bữa cơm thân mật, chia sẻ niềm tự hào cùng cộng đồng.

QT (SHTT)