-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Xã hội
10/07/2024 17:17Nam sinh 'chết hụt' trong vụ bị cô ruột đầu độc bằng Xyanua: Chi phí điều trị 173 triệu đồng, gia đình sẽ chuyển đi nơi khác sinh sống
Theo thông tin từ báo Dân Trí, bệnh nhân N.H.B.T. (18 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), một trong các nạn nhân vụ đầu độc nhiều người cùng gia đình bằng Xyanua, đã được Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM) cho xuất viện chiều 8/7 như dự kiến.
Thời điểm xuất viện, bệnh nhân đã tỉnh táo, có thể tự đi lại nhưng còn cần hỗ trợ vận động. Kết quả điều trị này được xem là rất thành công, bởi nhiều ca ngộ độc Xyanua khác nếu không tử vong, chết não cũng di chứng tổn thương não nặng, nằm một chỗ.
Dù được về nhà, bệnh nhân phải tiếp tục can thiệp vật lý trị liệu, dùng thêm một số thuốc hỗ trợ thần kinh.
Đáng chú ý, sau hơn 2 tuần nằm viện ở TPHCM với hàng loạt các can thiệp phức tạp như lọc máu hấp phụ, dùng thuốc vận mạch, thở máy... tổng chi phí khám, chữa bệnh của nam thanh niên lên đến hơn 173,6 triệu đồng.
Trong đó, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán hơn 89,5 triệu đồng, gia đình tự đóng 87 triệu đồng và đã được bệnh viện hoàn trả viện phí còn thừa (đã trừ bảo hiểm y tế) khi xuất viện.
Trả lời trên báo Thanh Niên, mẹ của bệnh nhân cho biết em nhập viện trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 4 ngày. Hiện gia đình vẫn chưa nói với em về việc bị đầu độc và sẽ tạm thời chuyển đến nơi khác để sinh sống.
Chỉ trong vòng 8 tháng (từ tháng 10/2023 đến tháng 5/2024), gia đình của bệnh nhân này liên tiếp có 5 người tử vong bất thường, với các triệu chứng liên quan đến ngưng tim, rối loạn nhịp tim; trước khi tử vong đều bị nôn ói, nhức đầu, chóng mặt. Trong đó, có 4 trường hợp gia đình không trình báo cơ quan chức năng để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, lập thủ tục hồ sơ ban đầu.
Theo thông tin trên Tạp chí Người Đưa Tin, nghi phạm đầu độc em T. được xác định là Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch). Đáng nói Bích chính là cô ruột của em T.
Bước đầu Bích khai nhận đã đầu độc khiến chồng và 2 người cháu chết, riêng em T. may mắn thoát chết. Tuy nhiên, Cơ quan công an tỉnh Đồng Nai nhận định đây mới chỉ là lời khai ban đầu của Bích. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, mục đích của Bích để xử lý theo quy định của pháp luật.
NT (SHTT)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (17:37)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (17:32)
- Thủ tướng chỉ đạo giữ nguyên giá điện, không để tăng giá hàng hóa cuối năm (17:23)
- Phát hiện tiệm photocopy tự ý in chui hàng chục đầu sách giáo khoa, giáo trình (17:08)
- Kết quả U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan: U23 Trung Quốc giành Huy chương đồng (1 giờ trước)
- Bộ Y tế cảnh báo An cung ngưu hoàng hoàn bị quảng cáo như "thần dược phòng đột quỵ" (1 giờ trước)
- Khởi tố thêm 7 đối tượng trong vụ tiệc sinh nhật khiêng quan tài ra đường nhảy múa náo loạn phố (1 giờ trước)
- Ben Affleck không màng chuyện yêu đương sau hai cuộc hôn nhân (1 giờ trước)
- Khám phá tọa độ "sống ảo" của sinh viên trường Báo tại IJC Festival 2026: STARISE (2 giờ trước)
- Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng (2 giờ trước)