Xã hội

Nam sinh viên nhảy cầu vì sợ gia đình la mắng chuyện mất xe máy

Chiếc xe máy gia đình vay mượn tiền mua cho để A đi học đại học và đi làm thêm chẳng may bị mất trộm. Sợ bị cha mẹ la mắng, trên đường về quê, A đã nhảy từ cầu Mỹ Lợi xuống sông Vàm Cỏ...

Trưa 25/4, Công an huyện Cần Đước, Long An nhận tin báo của người dân phát hiện một thi thể nam trôi dạt vào giữa 2 xà lan đang neo đậu trên kênh Nước Mặn thuộc địa bàn Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm. Nạn nhân là nam giới, mặc áo khoác màu đen, quần dài màu hồng và thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Theo Tiền Phong thông tin, nạn nhân được xác định là N.N.B. (19 tuổi, thường trú xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang).

Nam sinh viên nhảy cầu vì sợ gia đình la mắng chuyện mất xe máy
Thi thể nạn nhân được tìm thấy sau 3 ngày nhảy cầu.

Trước đó, trưa 22/4, người dân bắt cá tại đoạn sông Vàm Cỏ dưới chân cầu Mỹ Lợi (nối Long An và Tiền Giang) phát hiện A nhảy từ trên cầu xuống. Do nước chảy xiết nên A nhanh chóng bị nước cuốn trôi. Các tổ cứu hộ và người dân tổ chức tìm kiếm nhưng bất thành.

Theo người nhà, A đang là sinh viên năm nhất đang theo học tại TP Hồ Chí Minh. Em vừa đi học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống. Gia đình đã vay mượn mua cho A một chiếc xe gắn máy.

Trong một lần đi làm, A bị lấy trộm mất xe. A không dám nói chuyện mất xe cho gia đình vì sợ bị la mắng và thường tỏ ra buồn bã. Ngày 22/4, A gọi điện mượn người chị họ 500 ngàn đồng rồi bắt xe về quê, đến cầu Mỹ Lợi thì nghĩ quẩn, bỏ lại giấy tờ trên cầu và gieo mình xuống sông.

NT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nam-sinh-vien-nhay-cau-vi-so-gia-dinh-la-mang-chuyen-mat-xe-may-d161393.html