-
Vàng tăng giá: Giới siêu giàu đua nhau tích trữ, sẵn sàng bỏ thêm tiền để cầm vàng tận tay, rồi chôn dưới đất hoặc gửi vào hầm bí mật
-
Kỷ lục giao dịch cổ phiếu vài tỷ USD/phiên: Uỷ ban Chứng khoán đưa ra cảnh báo
-
Một hành động của Phương Mỹ Chi làm lộ kết quả Chung kết Em Xinh Say Hi
-
Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa
-
Vượt đèn đỏ với tốc độ 180 km/h, xe SUV gây hoạ ngay trước mũi xe cảnh sát
-
6 nữ diễn viên cân phim giỏi nhất màn ảnh Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh là "nữ hoàng rating", bất ngờ là Dương Tử đánh bại Lưu Diệc Phi
-
Sàn giao dịch tài sản số đã rất gần
-
Giá vàng tăng mạnh, đại gia bán vàng SJC lãi kỷ lục
-
Một tính năng trên iPhone tăng tuổi thọ pin mà ít ai để ý, muốn pin bền nên bật lên ngay
-
Thiếu niên ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, anh rể tiết lộ một biểu hiện lạ
Xã hội
14/07/2025 19:44Nạn nhân vụ ô tô rơi xuống sông làm 7 người thương vong: 'Tôi không nghĩ mình còn sống'
"Tôi không nghĩ mình còn sống"
Ngày 14/7, tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, bà Hoàng Thị Quý (52 tuổi, trú xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) vẫn đang được chăm sóc tích cực. Bà Quý là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ô tô tông hai xe máy rồi rơi xuống sông khiến 3 người tử vong, 4 người bị thương xảy ra chiều 13/7.
Nằm trên giường bệnh với vết thương ở vùng đầu, chân và tay, bà Quý chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút bị ô tô tông từ phía sau.

“Chiều 13/7, tôi về nhà mẹ ở xã Kim Liên chơi. Khoảng 16h30, tôi lái xe máy về nhà theo quốc lộ 46A. Đoạn đường này đang sửa chữa, nâng cấp nên tôi chỉ đi với tốc độ chừng 35-40km/h. Khi tôi vừa lên cầu một đoạn thì nghe tiếng ầm ầm phía sau như pháo nổ”, bà Quý kể.
Người phụ nữ bị ô tô màu trắng chạy từ phía sau tông trúng, hất văng bà xuống đường. “Khi tỉnh lại trong bệnh viện tôi mới biết vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong tới vậy. Xem lại đoạn video trên mạng xã hội, tôi không nghĩ mình còn sống”, bà Quý nói.

Ngoài bà Quý, anh Trần Hữu Ba (37 tuổi, trú xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) bị thương nặng cũng đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Công an đang lấy lời khai của anh Ba để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Trong khi đó, hai mẹ con chị Nguyễn Thị Bình (28 tuổi) và cháu Đậu Đình P. (4 tuổi) bị thương nặng sau vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.
Kết quả chụp chiếu và làm các xét nghiệm cho thấy, cháu P. được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, chấn thương bụng kín và gãy cẳng chân trái. Hiện cháu P. được điều trị chống phù não, thở ô xy; phần chân gãy cũng đã được nẹp cố định; cháu có tỉnh nhưng phản xạ chậm.
Đau đớn ngày tiễn đưa con, cháu
Sáng cùng ngày, không khí tang thương bao trùm lên làng quê nghèo ở thôn 6, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn (cũ). Bà con hàng xóm, gia đình đang làm lễ an táng cho anh Đậu Đình C. (32 tuổi) và cháu Đậu Đình Q. (9 tuổi, cháu anh C.).
Ông Đậu Đình Toàn (62 tuổi, cha anh C.) như ngã quỵ, đau đớn ngày tiễn đưa con, cháu nội. Gia đình ông Toàn có hai người con, anh C. là con trai thứ hai. Hai vợ chồng anh C. có hoàn cảnh khó khăn, làm công nhân tại một nhà máy gần nhà.

Vợ chồng anh C. có một con 4 tuổi, và chị Bình (vợ anh C.) đang mang thai đứa con thứ hai. Ngày 13/7, anh C. chở vợ, con và cháu trai về quê vợ ở huyện Thanh Chương (cũ) chơi.
Chiều cùng ngày, trên đường về nhà, khi tới đoạn cầu sông Cụt trên quốc lộ 46, xe máy của anh C. bị ô tô đi ngược chiều đâm trúng khiến cả 4 người trên xe bị thương nặng, anh C. tử vong tại chỗ, thi thể cháu Q. được tìm thấy dưới sông sau nhiều giờ.
"Hiện tại, bố của cháu Q đang trên đường từ miền Nam ra. Mẹ cháu cũng đang từ Đài Loan về. Ngày thường cháu ở cùng ông bà nội. Giờ cháu mất, gia đình đau đớn vô cùng", ông Toàn nói.
Sáng 14/7, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An cùng đại diện chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn. Ban An toàn giao thông Nghệ An hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 5 triệu đồng, hỗ trợ người bị thương 2 triệu đồng.

Đại diện chính quyền xã Vạn An và xã Đại Huệ cũng đã trao hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân với số tiền 5 triệu đồng/người tử vong và 2 triệu đồng/người bị thương.
Như đã đưa tin, chiều 13/7, anh Trần Hữu Ba điều khiển ô tô chạy hướng xã Kim Liên - xã Vạn An. Tại đoạn qua cầu sông Cụt, xe anh Ba va chạm với hai xe máy. Sau khi tông hai xe máy, chiếc ô tô lao sang làn đường ngược chiều rồi tông gãy một đoạn lan can trước khi rơi xuống sông.
Hậu quả, vụ tai nạn làm 3 người chết, 4 người bị thương, hiện đang được điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn.








- Cho bạn mượn SH chạy bốc đầu, thanh niên bị tịch thu luôn xe (28 phút trước)
- Vàng tăng giá: Giới siêu giàu đua nhau tích trữ, sẵn sàng bỏ thêm tiền để cầm vàng tận tay, rồi chôn dưới đất hoặc gửi vào hầm bí mật (54 phút trước)
- Nam diễn viên bị vợ lừa sạch tài sản, còng lưng nuôi 6 đứa con không chung huyết thống (58 phút trước)
- Trung Quốc khôi phục biện pháp thời Covid-19 để chống dịch Chikungunya, Mỹ khuyến cáo du khách "cẩn trọng" (1 giờ trước)
- Phó giám đốc có nồng độ cồn cao kỷ lục gây tai nạn liên hoàn, cố thủ trong xe hơn 1 tiếng (1 giờ trước)
- Kỷ lục giao dịch cổ phiếu vài tỷ USD/phiên: Uỷ ban Chứng khoán đưa ra cảnh báo (1 giờ trước)
- 7 tuyệt chiêu làm việc của người IQ cao vút: Mệt mỏi giảm nửa, năng suất nhân đôi! (1 giờ trước)
- Vì sao U22 Singapore không tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33? (1 giờ trước)
- Danh tính của cô gái Việt được phong làm "người xinh nhất TikTok" (1 giờ trước)
- Neymar giờ chỉ còn là cái tên để bán áo đấu (1 giờ trước)




