Xã hội
16/09/2016 10:22Ngày đại họa của bản làng khi cơn lũ cuốn 7 người
Trước đó, nhóm 10 người dân ở thôn Chiềng Cà 2 vào khu rừng giáp ranh Thanh Hóa - Nghệ An để làm măng thì gặp lũ ống vào rạng sáng 14/9. Họ vội vàng bỏ chạy nhưng chỉ 3 người thoát. Các cụ cao niên trong vùng cho hay, người Thái nơi đây chưa từng chứng kiến trận lũ nào gây mất mát nào kinh hoàng như vậy. Chỉ trong giây lát, 7 người con của Chiềng Cà 2 bị nước cuốn phăng. Hai người đã tìm được thi thể, 5 phụ nữ đang mất tích.
![]() |
Dân Chiềng Cà tập trung đưa tang chàng thanh niên vắn số. Ảnh: Lê Hoàng. |
Trong góc nhà, ông Vi Đình Chấn (82 tuổi) ngồi bần thần, bên cạnh cụ bà vợ ông liên tục gào khóc gọi tên các con. Lũ rừng đã khiến gia đình ông mất 4 người thân. Dân làng vừa tìm thấy thi thể hai người cháu ngoại của ông, ngoài ra hai con gái Vi Thị Nội, Vi Thị Thong đang mất tích.
Nghe tin con cháu gặp nạn như tiếng sét bên tai, ông Chấn lăm lăm định băng rừng đi tìm con nhưng đôi chân không thể bước nổi vì tuổi cao sức yếu. “Cầu mong hai con gái của tôi bình an trở về”, cụ ông khắc khoải nói.
![]() |
Con gái anh Khoa khóc lóc thảm thiết khi đưa tang cha. Mẹ cô gái này cũng đang mất tích. Ảnh: Lê Hoàng. |
Chiều qua, dân Chiềng Cà tổ chức đưa tang hai người quá cố trong đó có một chàng trai chưa vợ - Lương Văn Thoải (22 tuổi). Từ khi thi thể con trai được đưa về nhà, ông Lương Văn Loan (45 tuổi) như người mất hồn. “Nó bảo sẽ đi làm để dành tiền cưới vợ nhưng rồi đi mãi”, ông Loan khóc.
Người thân cho hay, sau đám tang con trai, ông Loan lại tất tả lên rừng đi tìm vợ. “Mẹ nó cũng mất tích trong trận lũ kinh hoàng này. Thoải ơi, mẹ con mày bỏ đi cả rồi, bố biết sống sao đây”, ông Loan nghẹn giọng.
![]() |
Hiện trường nơi các nạn nhân bị cuốn trôi. Ảnh: Lê Hoàng. |
Tiếng gào khóc gọi tên con trai trong vô vọng của bà Lương Thị Gió (71 tuổi) trong đám tang kế bên nhà ông Loan khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Nhận tin dữ về vợ chồng con trai là Vi Đình Khoa (37 tuổi) và Vi Thị Thong, bà Gió gục ngã. “Con trai đã chết, con dâu cũng mất tích để đàn cháu nhỏ bơ vơ. Sao tôi khổ thế này", bà Gió tức tưởi.
Diễn biến lũ ống cuốn trôi 7 người ở Thanh Hóa Rạng sáng 14/9, xã Châu Hội (Quỳ Châu, Nghệ An) xảy ra trận lũ ống (khu vực giáp ranh Nghệ An -Thanh Hóa). Nhóm 10 người dân (ở thôn Chiềng Cà 2, Thanh Hóa) đi làm măng trong rừng nháo nhào bỏ chạy, nhưng chỉ 3 người thoát, 7 người còn lại bị cuốn trôi. Gần trưa 14/9, những người thoát nạn trở về bản và thông báo cho chính quyền địa phương. |
Theo Lê Hoàng (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Tử vi thứ 7 ngày 12/7/2025 của 12 con giáp: Sửu thất thường, Dậu lười biếng (12/07)
-
Cháy lớn ngay ngã bảy ở TP HCM, giao thông hỗn loạn (11/07)
-
Tôi tái hôn sau 7 năm làm mẹ đơn thân, đêm tân hôn, chồng mới đưa một bức ảnh khiến tôi lặng người rồi cười ngây dại (11/07)
-
Ung thư đại tràng "rất sợ" 1 loại đồ uống: Việt Nam có sẵn, chỉ 1 cốc/ngày cũng đem lại hiệu quả bất ngờ (11/07)
-
Ai đã chuyển tiền vào 10 tài khoản ngân hàng này lưu ý kiểm tra gấp: Khẩn trương báo công an (11/07)
-
Hyeri vừa đổ bộ Việt Nam: Để mặt ít son phấn, siêu giản dị vẫn xinh cỡ này! (11/07)
-
Bộ Chính trị cho phép bố trí cán bộ xã còn thiếu tiêu chuẩn nhưng có năng lực (11/07)
-
Phương Mỹ Chi mang “quái vật Vpop” 220 triệu view đến Bán kết Sing! Asia, phiêu nốt cao như tiếng sáo thổi khiến MXH nổi bão (11/07)
-
Nhói lòng đám tang không kèn trống của tài xế công nghệ bị sát hại: Người vợ nói về cuộc gọi cuối cùng bất thường (11/07)
-
Camera vạch trần người phụ nữ tự trói chân tay rồi hoang báo bị cướp 300 triệu (11/07)
Bài đọc nhiều





