-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Xã hội
17/02/2021 06:16Ngày đầu cách ly xã hội, dân Hải Dương xin đi mua gạo cũng phải quay đầu
Ngày 16/2, ngày đầu tiên Hải Dương thực hiện lệnh cách ly xã hội trên toàn tỉnh để phòng chống dịch Covid-19.

Nhìn chung người dân địa phương này chấp hành tốt quy định giãn cách, thực hiện đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Các cửa hàng kinh doanh dịch vụ, kể cả dịch vụ ăn uống mang về đều đồng loạt đóng cửa.
Vắng vẻ từ quê lên phố
Các tuyến đường từ nông thôn đến TP đều yên ắng, vắng người. Các tuyến quốc lộ (QL) đi qua Hải Dương cũng vắng phương tiện lưu thông.







Bên trong các KCN, các nhà máy chuẩn bị sản xuất lại, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Công tác xét nghiệm cho công nhân vẫn đang được ngành y tế dồn sức thực hiện.


Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Xuân Thăng, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu đã trực tiếp đi kiểm tra việc thực hiện cách ly xã hội trên toàn tỉnh. Hiện Hải Dương đã triển khai 170 chốt, với hàng nghìn người tham gia làm nhiệm vụ.

Ghi nhận tại chốt kiểm soát chống dịch Covid-19 trên QL 5 đi cầu Mây (thuộc địa bàn huyện Kim Thành), có nhiều người dân muốn đi ra ngoài. Tuy nhiên, việc này không thực hiện được do họ chưa đáp ứng các yêu cầu mà Tổ phòng chống dịch Covid-19 đưa ra.

Một người đàn ông muốn ra QL5, nói với lực lượng trực chốt là đi mua gạo. Cán bộ công an trực chốt đã xác minh nơi ở của người này. Thấy không hợp lý, tổ trực đã thuyết phục người này quay về mua gạo gần nhà, hoặc vào chợ dân sinh.

Bệnh nhân chạy thận nghe lời chốt trực quay lại bệnh viện
Khoảng 10h15, tại chốt kiểm soát trên đường Thanh Niên giao với QL 5, anh Đỗ Quang T. (SN1987, trú tại huyện Kim Thành) là bệnh nhân đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Quân y 7, tự điều khiển ô tô qua chốt. Anh trình được giấy ra viện có xác nhận của lãnh đạo bệnh viện cùng giấy tờ tuỳ thân.

Theo quy định, trường hợp của anh T. sẽ được đi qua chốt. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng hỏi thăm thì được biết 3 ngày nữa, anh sẽ trở lại viện để chạy thận.

Lực lượng công an cùng cán bộ y tế tại đây đã khuyên anh T. nên xin ở lại bệnh viện để tiện cho việc chữa trị bệnh. Vì anh có bệnh nền nên về lại cộng đồng trong bối cảnh này rất dễ lây nhiễm, chưa kể khó khăn đi lại trong khi đang cách ly xã hội.
Thấy hợp lý, anh T. đã quay đầu xe vào bệnh viện để xin ở lại, đảm bảo an toàn cho việc chữa bệnh.
Theo Nguyễn Thu Hằng (Vietnamnet.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





