Ban đầu, bé trai sống cùng bố, mẹ kế và bà nội (mẹ nuôi của bố). Tuy nhiên, trong quá trình sinh hoạt chung xảy ra nhiều mâu thuẫn nên cả gia đình sau đó đã chuyển ra ngoài ở riêng.

Ngày 13/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại hình ảnh một bé trai với vùng mắt bầm tím, sưng húp, trên cơ thể xuất hiện nhiều vết thâm tím, sẹo nghi do bị bạo hành. Người đăng tải clip cho biết em thường xuyên bị người thân đánh đập. Danh tính bé trai trong clip được xác định là em N.H.Th. (học lớp 6, trú tại xã Vân Du, Nghệ An).

Sau khi đoạn clip lan truyền, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, đồng thời hỗ trợ ổn định tâm lý và cuộc sống cho cháu bé.

anh-chup-man-hinh-2026-05-13-luc-100552-1-jpg

Theo thông tin trên báo Phụ Nữ Việt Nam, ông Thái Minh Sỹ - Bí thư Đảng ủy xã Vân Du (Nghệ An) - cho biết hoàn cảnh gia đình cháu Th. khá phức tạp và nhiều khó khăn. Sau khi bố mẹ ly hôn, Th. sống với bố, còn em gái ở cùng mẹ. Thời gian đầu, cháu sống cùng bố, mẹ kế và bà nội (mẹ nuôi của bố). Tuy nhiên, trong quá trình chung sống phát sinh mâu thuẫn nên bố, mẹ kế và cháu đã chuyển ra ở riêng.

Người mẹ kế trong vụ việc được xác định là chị T.T.H. (SN 1989), trú tại địa phương. Qua lời kể của cháu Th. cùng quá trình làm việc ban đầu của cơ quan chức năng, bước đầu xác định trước đây chị H. từng nhiều lần có hành vi tác động đến con riêng của chồng.

Liên quan đến sức khỏe của cháu Th., sáng 14/5, thông tin trên Tuổi Trẻ Online cho biết bác sĩ Trần Kim Thành - Trạm trưởng Trạm y tế xã Vân Du - cho hay sau khi được thăm khám ban đầu tại địa phương, cháu đã được gia đình đưa tới Trung tâm Y tế Tân Kỳ để tiếp tục điều trị.

Theo bác sĩ Thành, qua kiểm tra, trên cơ thể cháu có nhiều vết thương phần mềm, bầm tím ở mặt, chân tay và vùng đùi. Đáng chú ý, nhiều vết thương cũ đã để lại sẹo. Hiện bà Nguyễn Thị Vinh (54 tuổi, bà ngoại cháu Th.) đang trực tiếp chăm sóc cháu tại Trung tâm Y tế Tân Kỳ.

700118874-122126506887090488-8666829307973820724-n-1-jpg

Chia sẻ thêm trên Tuổi Trẻ, bà ngoại cháu Th. cho biết cháu kể thường xuyên bị bố và mẹ kế đánh vì những lỗi nhỏ trong sinh hoạt như rửa bát chưa sạch hay quét nhà chưa kỹ… Bà Vinh cũng bày tỏ mong muốn được đón cháu về chăm sóc sau khi tình trạng sức khỏe và tâm lý ổn định hơn. Sau buổi làm việc với cơ quan công an, anh N.H.H. (bố cháu Th.) đã gửi lời xin lỗi tới gia đình bên ngoại về sự việc.

Sự việc khiến nhiều người không khỏi xót xa khi một đứa trẻ đang tuổi đến trường lại phải mang trên mình nhiều tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Điều dư luận chờ đợi lúc này không chỉ là kết quả điều tra từ cơ quan chức năng mà còn là một môi trường sống an toàn, ổn định để cháu bé sớm hồi phục. Với trẻ nhỏ, những tổn thương xuất phát từ chính gia đình thường để lại ám ảnh rất lâu dài, vì vậy sự quan tâm và bảo vệ kịp thời là điều cần thiết hơn bao giờ hết.

Theo An An (SHTT)