-
Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất -
Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay -
Hà Nội hứng trận mưa lớn nhất từ đầu mùa, có nơi lên tới gần 300mm -
Chạy bộ có gây hại khớp không? -
Tử vi thứ 3 ngày 15/9/2026 của 12 con giáp: Mão áp lực, Mùi suy nghĩ tiêu cực -
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua -
Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng -
Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên
Xã hội
04/06/2026 10:38Người cha vụ bé trai 11 tuổi bị mẹ kế đánh tử vong kể con nhiều lần bỏ nhà đi, hé lộ câu nói của vợ hai
“Cảm giác mất con đau đớn đến mức không từ ngữ nào tả xiết”, người cha 32 tuổi nghẹn ngào chia sẻ với VnExpress.
Theo anh Đức, vợ chồng anh ly hôn khi cháu Quân mới vài tháng tuổi. Sau đó, anh chị ruột của anh đã đón bé về chăm sóc để anh có thời gian đi làm. Đến năm 2017, anh Đức kết hôn với Phạm Thúy Nga và có thêm hai người con.
Người đàn ông cho biết những năm đầu, mối quan hệ giữa Nga và con riêng của chồng khá bình thường. Tuy nhiên, khi cháu Quân lớn hơn, việc quản lý, dạy bảo bắt đầu trở nên khó khăn. Từ năm học lớp 3, cháu thường xuyên bỏ học nên được gia đình đón về sống cùng bố.
Anh Đức kể, trong thời gian ở cùng gia đình, Quân nhiều lần bỏ nhà đi và không chịu nghe lời.
“Tôi khuyên bảo, dạy dỗ nhiều lần nhưng con không nghe. Bất lực quá, tôi từng lên công an phường để hỏi cách quản lý con. Các anh dặn tuyệt đối không được trói hay xích nên tôi đành để con ở phòng riêng để ngăn cháu bỏ đi”, anh nói.

Căn nhà gia đình thuê có diện tích hơn 30m2, gồm hai phòng ngủ và một khu sinh hoạt chung. Theo lời anh Đức, sau giờ làm, anh thường ngồi trước cửa phòng con trai để trông chừng, tránh việc cháu bỏ đi hoặc mang theo vật sắc nhọn.
Người cha cho biết vợ từng nhiều lần than phiền chuyện chăm sóc cháu Quân và thừa nhận có đánh khi cháu không nghe lời. Tối 25/5, anh nhận được tin từ vợ báo rằng con trai bị ngã bất tỉnh.
“Khi tôi về tới nơi thì lập tức đưa con đi cấp cứu nhưng không cứu được”, anh kể.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 19h ngày 25/5, do thấy cháu Quân không mặc quần áo, Phạm Thúy Nga đã dùng tay đánh khiến bé bị thương. Đến 19h15 cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận cháu bé trong tình trạng ngừng tuần hoàn ngoại viện, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím.
Anh Đức cho biết khi đưa con tới bệnh viện, anh đã nhìn thấy vết bầm trên đầu cháu. Khi gặng hỏi, vợ nói rằng chỉ “đánh hai cái vào vai” trong lúc ở nhà tắm, sau đó đi ra ngoài, quay lại thì phát hiện cháu nằm dưới nền nhà.
Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, cả hai vợ chồng được mời lên cơ quan công an làm việc. “Cô ấy làm việc khá lâu. Khi về nhà thì nằm riêng, tôi hỏi ‘có làm gì con không, nếu có thì nói sớm ra’ nhưng không trả lời”, anh Đức nhớ lại.

Sau lễ tang của cháu Quân diễn ra ngày 30/5, Phạm Thúy Nga bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.
Những ngày qua, anh Đức gửi hai con nhỏ cho người thân chăm sóc để lo hậu sự cho con trai và phối hợp với cơ quan chức năng.
Theo anh, ngoài cú sốc mất con, anh còn phải đối diện với nhiều bình luận trái chiều trên mạng xã hội. Một số người tìm lại các bài viết cũ liên quan đến việc nuôi dạy con để chỉ trích anh.
“Họ cho rằng tôi nhốt con trên tầng cao, bỏ đói con. Thực tế nhà tôi đi thuê rất nhỏ, chỉ có một tầng, tôi chưa bao giờ bỏ đói con. Điều tôi ân hận nhất lúc này là tối hôm đó đã không ở nhà như mọi ngày”, anh Đức chia sẻ.
Một người hàng xóm cho biết gia đình anh Đức chuyển đến thuê nhà khoảng gần một năm nay, sống khá khép kín và ít tiếp xúc với mọi người xung quanh. Nhiều người trong khu vực chưa từng gặp cháu Quân và cũng không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trước khi vụ việc xảy ra.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.
- Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất (09:26)
- Đề xuất tuyến đường 120 m nối Hưng Yên với sân bay Gia Bình (09:21)
- Lý do Đăng Khôi liên tục xếp chót bảng tại đấu trường âm nhạc ở Trung Quốc (09:09)
- Hơn 63.000 tỷ đồng tín dụng rót vào các dự án lớn tại Hà Nội (39 phút trước)
- Biển Đen chứng kiến cuộc đối đầu chưa từng có giữa hai tàu không người lái (44 phút trước)
- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức xóa tên 43 sinh viên và cảnh báo gần 140 trường hợp (54 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 15/9/2026: Vàng thế giới lao dốc gần 80 USD (58 phút trước)
- UEFA tạo "Champions League" cho các ĐTQG, bóng đá châu Âu sắp thay đổi toàn diện (1 giờ trước)
- Hướng dẫn chi tiết các trường hợp được Bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam hôm nay ra quân tại Asian Games 2026 (1 giờ trước)