-
Ba năm trước, chồng tôi chạy theo một người đàn bà quen trên mạng, nói rằng "cô ta khiến anh thấy mình sống lại" -
40 học viên có bằng đại học nước ngoài nhưng không được công nhận: Bộ GD&ĐT chính thức lên tiếng -
Tiếng "póc póc" Pickleball: Nỗi ám ảnh "tra tấn" tinh thần cư dân Hà Nội -
Vợ chồng ly hôn, mỗi lần tôi muốn gặp con trai thì phải đưa chồng 3 triệu -
Cách uống cà phê với chanh làm tan mỡ thừa, giảm cân, không hại dạ dày -
Người phụ nữ làm điều dại dột nhưng được cảnh sát cứu kịp thời, nghẹn ngào nói lý do nghĩ quẩn -
Sốc: Gần 200 trẻ em Châu Âu nhận gene ung thư từ cùng một người hiến tinh trùng -
Giật mình về những lời tiên tri chấn động của Baba Vanga về năm 2026 -
Cái kết đắng cho cô gái chạy Vespa buông 2 tay: Tịch thu phương tiện, tước giấy phép lái xe -
Hiện trường tai nạn thương tâm khiến người bán vé số và thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ
Xã hội
15/05/2025 06:05Người con gái bí ẩn sinh con cho Lê Tùng Vân, đột ngột biến mất sau khi 'thầy ông nội' bị khởi tố
Lê Tùng Vân và Tịnh Thất Bồng Lai tiếp tục gây bão dư luận những ngày qua sau khi cơ quan chức năng thông báo sắp xét xử tội “Loạn luân” của “thầy ông nội”. Những bí mật kinh hoàng ở Tịnh Thất Bồng Lai một lần nữa được nhắc lại, khiến dư luận vừa sợ hãi, vừa căm phẫn.
Theo kết quả điều tra, “thầy ông nội” đã quan hệ với 2 con gái ruột là Lê Thanh Kỳ Duyên (32 tuổi, con của ông Vân với bà Lê Thu Vân) và Lê Thanh Huyền Trang (32 tuổi, con ông Vân và bà Cao Thị Cúc). Điều này dẫn đến sự ra đời liên tiếp của 3 em nhỏ trong từ năm 2014 đến 2015.
Từ đứa trẻ mồ côi, thành con gái và “vợ” của Lê Tùng Vân
Dư luận đặc biệt chú ý đến Lê Thanh Kỳ Duyên. Bởi tháng 4/2024, người phụ nữ này từng bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm người nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án “Loạn luân” ở Tịnh Thất Bồng Lai. Được biết, Kỳ Duyên đã rời khỏi Tịnh Thất Bồng Lai ngay sau khi “thầy ông nội” bị khởi tố về hành vi “Loạn luân”. Đến nay tung tích của cô gái này vẫn chưa được thông tin thêm.
Lê Thanh Kỳ Duyên cũng như nhiều người ở Tịnh Thất Bồng Lai, luôn giới thiệu mình là trẻ mồ côi, được Lê Tùng Vân cưu mang, dạy dỗ. Trước ống kính camera, Kỳ Duyên vẫn gọi ông Vân là “sư phụ”, “thầy ông nội”. Về phần mình, Duyên được gọi là “cô Kỳ Duyên”. Tuy nhiên, cả Lê Tùng Vân lẫn Lê Thanh Kỳ Duyên đều là mạo danh người tu hành.
Đặc biệt, kết quả giám định ADN cho thấy người phụ nữ này là con gái ruột của Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân. Trước đây, trong lý lịch tư pháp tự khai, Kỳ Duyên chỉ khai mẹ ruột mà không xác định được cha là ai. Khi làm việc với cơ quan chức năng, người phụ nữ này cũng khai nhận mình là “đệ tử” của “thầy ông nội”, không biết cha ruột là ai. Trong khi đó, ông Vân khai những người phụ nữ này là con nuôi của mình.
Nhưng theo công an, ông Lê Tùng Vân biết rõ Kỳ Duyên là con gái ruột, nhưng vẫn có hành vi đi ngược lại đạo đức, khiến đối phương mang thai.
Lê Thanh Kỳ Duyên trực tiếp liên quan đến vụ án “Loạn luân” ở Tịnh Thất Bồng Lai
Lê Thanh Kỳ Duyên được xác định là mẹ của 2 cháu bé tại Tịnh Thất Bồng Lai. Trong giấy đăng ký khai sinh của các cháu bé ở địa phương, phần tên mẹ ghi Lê Thanh Kỳ Duyên, nhưng tên cha thì bỏ trống. Theo lời giải thích của Lê Thanh Nhất Nguyên thì Kỳ Duyên là mẹ đỡ đầu nên chịu trách nhiệm trên giấy tờ để các bé có thể hợp pháp đi học.
Nhưng thực tế thì sao? Trong một tờ giấy chứng sinh ở Bệnh viện Từ Dũ năm 2015 ghi tên Lê Thanh Kỳ Duyên rất rõ. Hình ảnh cô ôm một em bé mới sinh từ bệnh viện đi về cũng đã được ghi lại.
Để tìm cách che dấu sự thật, Lê Tùng Vân và nhóm người Tịnh Thất Bồng Lai đã soạn một bản hợp đồng mua bán tinh trùng. Những thông tin, mốc thời gian trong đó được soạn để trùng khớp với thời điểm Kỳ Duyên sinh con. Nói cách khác, nó chẳng khác gì “hợp thức hóa” cho việc những đứa trẻ ra đời sau mối quan hệ trái luân thường đạo lý của Lê Tùng Vân và Lê Thanh Kỳ Duyên.
Dù đã rất tinh vi, nhưng Tịnh Thất Bồng Lai không thể qua mắt được cơ quan chức năng. Kết quả giám định ADN cho thấy, Lê Tùng Vân có quan hệ cha – mẹ - con với Lê Thanh Kỳ Duyên và cả những đứa trẻ con của Duyên. Sự thật dần được đưa ra ánh sáng, tội ác của “thầy ông nội” cũng đã dần lộ rõ.
Theo An An (SHTT)
- Việt Nam chính thức chuyển sang xăng E10 từ 1/6/2026, lộ trình cũ bị bãi bỏ (11:15)
- Ba năm trước, chồng tôi chạy theo một người đàn bà quen trên mạng, nói rằng "cô ta khiến anh thấy mình sống lại" (11:10)
- 40 học viên có bằng đại học nước ngoài nhưng không được công nhận: Bộ GD&ĐT chính thức lên tiếng (26 phút trước)
- Lotus hé lộ mẫu SUV hybrid đầu tiên, chuẩn bị cho ngày vào Việt Nam (26 phút trước)
- Người phụ nữ bị truy tố sau khi hạ sát người tình bằng thuốc độc rồi lái xe lao xuống vực (30 phút trước)
- Dàn sao Reply 1988 vỡ òa cảm xúc khi hội ngộ sao nhí Jin Joo sau 10 năm (40 phút trước)
- Khoản đầu tư 900 triệu USD của Google sắp “nở hoa” thành 111 tỷ USD (43 phút trước)
- Vợ chồng ly hôn, mỗi lần tôi muốn gặp con trai thì phải đưa chồng 3 triệu (50 phút trước)
- Mỹ ban hành loạt trừng phạt mới nhắm vào người thân Tổng thống Venezuela và các công ty dầu mỏ (53 phút trước)
- Tiếng "póc póc" Pickleball: Nỗi ám ảnh "tra tấn" tinh thần cư dân Hà Nội (55 phút trước)