-
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc? -
Lời thú nhận của tài xế vụ xe giường nằm bốc cháy khiến 7 người thiệt mạng, lý do nhiều khách mắc kẹt
Xã hội
27/06/2019 02:55Người đàn bà điên chết bốc mùi trong ngôi nhà Hải Phòng có người sống
Chị Trần Hồng Ng., 35 tuổi, trú tại phường Trại Cau, quận Lê Chân, Hải Phòng cho biết: Sáng nay, chị cùng nhiều hộ dân sống ở ngõ 196 đường Tô Hiệu đã tổ chức quyên góp để lo hỏa thiêu cho 1 người phụ nữ cùng địa phương vừa qua đời.
Người phụ nữ xấu số tên là Bùi Thị Thúy, 57 tuổi, bị điên nhiều năm nay. Bà sống cùng 2 người con cũng có vấn đề về tâm thần.
Ngôi nhà phát hiện thi thể bà Thúy đã phân hủy
“Việc ăn uống hàng ngày của gia đình bà Thúy phụ thuộc vào người em dâu tên Thu ở gần đó. Ngôi nhà toàn người không bình thường nên hàng xóm cũng ít qua lại. Sáng hôm qua, tôi ngửi thấy mùi thối rất khó chịu từ nhà bà Thúy, nhìn kỹ sang thì thấy có bóng người nằm ở cửa, bụng trương to. Tôi gọi báo công an khu vực thì phát hiện bà đã chết”, bà Ng. thông tin.
Chủ tịch phường Trại Cau Phạm Đình Đại xác nhận: Gia đình bà Thúy là hộ nghèo, cả nhà có nhiều người điên. Bà sống trong ngôi nhà số 106, ngõ 196 Tô Hiệu. Năm ngoái địa phương đã phải đưa anh trai bà đi trại tâm thần do ông đốt nhà. Nạn nhân sống cùng 2 người con đã ngoài 30 tuổi nhưng cũng bị điên".
Ông Đại thừa nhận phát hiện bà Thúy chết khi thi thể đã bốc mùi, cơ thể có dấu hiệu phân hủy vào chiều tối qua. “Đó là do trời nóng nên bốc mùi, chứ bà Thúy mới chết chưa qua 48 tiếng. Hai người con của bà vẫn ở trong nhà khi phát hiện sự việc. Phường cũng hỗ trợ tiền để lo mai tang cho bà. Hôm nay phường đã cử lực lượng đến vệ sinh, tẩy uế đảm bảo môi trường cho khu dân cư”.
Hàng xóm bà Thúy thông tin thêm: Chiều hôm qua có một tốp công nhân công ty cấp nước Hải Phòng đến đào đường ống và đưa đồng hồ nhà bà Thúy ra ngoài nhưng không hiểu sao họ không phát hiện bà Thúy chết nằm ở cửa.
Về vấn đề này, đại diện công ty cấp nước Hải Phòng đã tiếp nhận thông tin và hứa xác minh lại từ tổ làm việc.
Theo Hoài Anh (VietNamNet)
- Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản (10 phút trước)
- Mèo Larry tiếp tục "giữ ghế" sau khi Anh thay thủ tướng lần thứ bảy (14 phút trước)
- Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà (16 phút trước)
- PNJ điều chỉnh tạm thời chính sách mua lại kim cương, chuyển sang thanh toán theo lộ trình (30 phút trước)
- Bí mật vận mệnh phương Đông: Những con giáp nếu biết sống trọng nghĩa khí, càng sẻ chia thì tài lộc càng cuồn cuộn đổ về (31 phút trước)
- Ca mắc một bệnh truyền nhiễm ở trẻ tăng, Bộ Y tế đưa ra 7 khuyến cáo (33 phút trước)
- Một hoa hậu nổi tiếng đột ngột qua đời ở tuổi 35, nguyên nhân vẫn là ẩn số (41 phút trước)
- Cảnh sát lao vào biển lửa, kéo tài xế thoát khỏi ôtô bốc cháy trong gang tấc (46 phút trước)
- Chạm ngưỡng 55 triệu đồng, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra mang đến công nghệ đột phá gì? (47 phút trước)
- Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi (57 phút trước)