-
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố -
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo -
Diễn biến mới vụ nữ sinh "ngủ nhầm phòng", mặc đồ gia chủ tại Hà Nội: Hai bên lên tiếng sau clip lan truyền -
Danh tính người phụ nữ bị tàu hoả tông tử vong khi đi bộ trên đường ray, gia đình tiết lộ tình trạng sức khoẻ
Xã hội
06/08/2018 13:45Người dân Chương Mỹ trong trận lụt lịch sử: Trẻ nhỏ chưa được đến trường, người già lở loét da sau nửa tháng ngâm mình trong nước
Sau hơn nửa tháng ngập lụt, người dân tại xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) vẫn chưa dứt cảnh lênh đênh trên sông nước. Đoạn đường chính dẫn vào các thôn nước dâng cao quá đầu gối, xe máy cố phóng vèo bị chết máy ngay tắp lự. Có những thôn buộc phải ngồi thuyền hoặc cano mới tiếp cận được.
Không còn cảnh cả thôn chỉ lác đác vài hộ dân, tranh thủ nước vừa rút nhiều người thôn Nam Hài hò nhau về nhà dọn dẹp đồ đạc. Họ dùng đủ thứ vật dụng từ bát, nồi niêu, xoong chảo cố gắng hất nước ra khỏi nhà mình. Lũ nhỏ chèo thúng sang nhà hàng xóm nhận đồ cứu trợ. Nào rau xanh, rồi nước lọc, mắm muối.
Khắp các thôn xóm tại Nam Phương Tiến, chúng tôi cảm nhận cuộc sống trở nên vui tươi, sáng sủa hơn hẳn so với những ngày âm u trước đó.
- "Anh ơi, nghe bảo mai lại mưa lớn?"
- "Ối giời ơi, mưa thì mưa chứ giờ cũng không sợ nữa".


Nhiều người dân mắc bệnh hắc lào nặng
Bà Câm (82 tuổi) ngồi hóng gió trước hiên nhà mình. Chỉ mới mấy ngày trước thôi, cả vùng đó ngập lụt đến độ chẳng đi nổi. Chân bà Câm xanh lè, mắt cá chân sưng to, ngón tay bà cũng lác đác xanh. Đó là màu xanh đặc trưng của thuốc tím sát khuẩn khử trùng, mà đi vài nhà trong xóm sẽ lại gặp cảnh tượng chân tay người dân xanh lè như thế.
"Hôm trước còn sưng húp, viêm. Tôi mới đi nhận thuốc ở trạm về uống và bôi mấy ngày nay đấy chứ. Do lội nước nhiều quá nên chân sưng to, buốt, nhức. Nước ăn vào gân, không cẩn thận là phải tháo khớp. May là nước rút rồi. Trong làng khối người toét hết cả chân, tay như tôi" - bà Câm kể.
Nhiều nơi ở xã Nam Phương Tiến đến hiện tại vẫn chưa có nước sạch. Thứ nước mỗi ngày người dân đằm mình bốc mùi hôi thối xú uế cả một vùng. Nước xanh rêu, đủ thứ rác thải xung quanh, cứ đi một đoạn cả một nhúm rác lại vướng vào chân. Từ ngày mưa lớn, động vật sống chung luôn trong nhà với người dân. Cái chỗ ngày trước là vỉa hè bỗng biến thành nơi chăn thả trâu bò, lũ vịt lạch bạch kéo nhau trèo lên mái nhà trú tạm. Phân gia cầm gia súc cứ thế "hòa" vào dòng nước chung.
Tại trạm y tế dã chiến cụm A của thôn Nam Hài, từ chục ngày qua bà con vẫn lần lượt tới xin thuốc về bôi khắp người. Ngứa ngáy, chân tay nổi mụn, thậm chí xuất hiện nhiều vết loang lổ. Khám lâm sàng ban đầu đưa ra kết luận nhiều người dân mắc bệnh hắc lào nặng. Tính đến ngày 1/8 đã có 40 người bị đau mắt đỏ, 6 người tiêu chảy.


"Nhà chị giờ nước vẫn cao ngang bụng, chị cùng các con lên nhà bác ở gần cả tháng nay rồi. Mà cũng làm gì có nước sạch để tắm gội..." - chị Huyền than thở. Chị kể, bố mẹ chị bệnh còn nặng hơn, chân tay lở loét đến mức không đi được, chỉ biết nằm ở nhà chờ nước rút hẳn rồi đi khám.
Bà Doãn Thị Chuyển là người gốc xóm Trại tại thôn Nam Hài. Năm nay bà Chuyển 67 tuổi nhưng đã mấy mùa sống lênh đênh. "Kể từ năm 2008 thì đây là đợt ngập lâu nhất ở đây" - bà Chuyển vừa nói vừa ném túi bột vào cái giếng trước nhà. "Tôi ném thuốc khử trùng để nước trong hơn chứ kiếm đâu ra nước sạch mà dùng".
Con cháu bà Chuyển đã di cư lên vùng cao hơn ở tạm, mỗi bà ở lại canh cái tủ lạnh bị ngấm nước và con bò trước nhà. Mấy đứa con hốt hoảng kháo bà cùng lên nhà người thân sinh sống nhưng bà không chịu. Bà Chuyển tiếc căn nhà, tiếc cái tủ lạnh mới mua chưa dùng được bao lâu đã hỏng.
"Ai lấy mà mẹ phải sợ?" - con gái bà Chuyển hét lớn. Đến con bò bà còn sợ bị người ta bắt mất nói gì đến căn nhà với cái tủ lạnh.
Khắp các kẽ chân của bà Chuyển, nước ăn đến độ trắng toét cả ra. Hai mắt bà còn đỏ lên vì bị nhiễm hơi nước. "Rửa nước muối rồi nhưng vẫn nhèm nhèm, chắc là viêm rồi".
Dự kiến từ ngày 16/8 đến ngày 20/8 sau khi nước đã rút và các địa phương đã được tổng vệ sinh môi trường. Trung tâm y tế huyện sẽ phối hợp với các trạm y tế của 3 xã, Bệnh viện Mắt Hà Đông, Bệnh viện Da liễu Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ tổ chức khám, điều trị và cấp phát thuốc miễn phí cho 8.500 người dân.


Trẻ nhỏ vẫn chưa được đến trường
Theo kế hoạch, ngày 1/8 trẻ em tại xã Nam Phương Tiến bắt đầu quay lại trường học tập, chuẩn bị cho năm học mới. Nhưng đến ngày 5/8, vẫn chỉ có giáo viên tập trung dọn vệ sinh phòng học chìm trong lũ nhiều ngày qua. Mực nước tại các trường học vẫn ngập sâu đến ngực người lớn, trẻ em được thông báo nghỉ học ở nhà tránh lũ. Nước rút đến đâu, các cô tích cực dọn dẹp đến đấy.
Đường đến trường với các cô giáo vùng rốn lũ chưa bao giờ gian nan như thế. Bắt một chuyến công nông từ đầu thôn Nam Hài đi chừng 400 mét, các cô tiếp tục ngồi thuyền đi vào khu vực trường học. Tại xã Nam Phương Tiến, 3 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nằm gần nhau. Nhưng nước dâng lên cản ngay lối đi vào ngay từ cổng chính.




Giáo viên mỗi người một tay dùng hết sức hất nước ra khỏi các phòng học, riêng bàn ghế đã được chuyển lên tầng 2 để tránh hư hỏng. Những ngày này, các cô ở lại xuyên trưa ở trường, bữa ăn mì tôm, bữa ăn tạm bánh mì. Cứ thấy nước tràn vào, mọi người đều hối hả tất bật.
"Không kể ngày giờ, chúng tôi mong muốn dọn trường dọn lớp sạch sẽ, tinh tươm nhất để đón các em học sinh quay lại trường học" - cô giáo Ngọc tâm sự.



Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Vững - Huyện ủy viên, Trưởng phòng giáo dục đào tạo của huyện Chương Mỹ cho biết: "Từ khi có báo động nước tràn bờ đê, chúng tôi đã chỉ đạo các trường di chuyển toàn bộ cơ sở vật chất lên tầng 2. Lực lượng giáo viên đã tiến hành lao động, tuy nhiên do tràn bờ đê nặng quá nên ban chỉ huy của xã đã cử thêm 30 chiến sĩ hỗ trợ các trường. Hiện nay sau khi nước rút, chúng tôi tiến hành dọn vệ sinh và tẩy uế. Chỉ đến lúc đảm bảo giao thông trong thôn, xóm chúng tôi mới cho tựu trường".





Theo Minh Nhân (Trí Thức Trẻ)
- Cháy tàu du lịch ở Quảng Ninh: Quyết định kịp thời của thuyền trưởng cứu sống toàn bộ 41 người (27/02/26 23:00)
- "Cha đẻ" dầu gội X-men bất ngờ ngồi ghế Tổng giám đốc PNJ: Chân dung nhà điều hành có profile khủng (27/02/26 22:46)
- Hà Nội: 2 vợ chồng thương vong trên đường đi thăm con gái mới sinh, camera ghi lại diễn biến sự việc (27/02/26 22:28)
- Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ taxi chạy xăng, dầu sang xe điện trước 2030 (27/02/26 22:15)
- Kiểm tra 2 kho lạnh ở Thanh Hóa: Phát hiện gần 6 tấn đuôi, chân trâu bò bốc mùi khó chịu (27/02/26 22:01)
- Vụ thanh niên đánh mẹ gãy tay ở Nghệ An: Công an tiếp tục triệu tập những người liên quan (27/02/26 21:38)
- Tàu du lịch chở 41 người cháy ngùn ngụt trên vịnh Hạ Long (27/02/26 21:30)
- Phản ứng trái chiều của CĐM về vụ đô vật 44 tuổi tử vong trong lúc thi đấu ở Sóc Sơn, Hà Nội (27/02/26 21:02)
- Galaxy S26 Ultra ra mắt, Xiaomi 15 Ultra xả kho cực rẻ đón đầu "vua AI Phone" (27/02/26 20:43)
- Sau chuỗi xả hàng, khối ngoại bất ngờ rót trăm tỷ vào loạt cổ phiếu lớn (27/02/26 20:32)