Một hành động "từ tâm" đang gây xúc động mạnh trong cộng đồng, khi một người đàn ông ở xã Phú Xuyên (Hà Nội), dù không giàu có, đã quyết định tặng 50m2 đất và một chiếc tivi cho người hàng xóm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo thông tin trên Dân Trí, người đàn ông có tấm lòng vàng là ông Ngô Văn Thụ (thôn Vạn Điểm). Ban ngày, ông phụ vợ việc nhà; buổi tối, ông làm bảo vệ công trình xây dựng để kiếm thêm thu nhập.

Gia đình ông Thụ không hề khá giả, nhưng họ may mắn hơn người hàng xóm đối diện. Đó là chị Hoa, một góa phụ có cuộc sống đầy lam lũ.

Tình làng nghĩa xóm và món quà bất ngờ

Câu chuyện của chị Hoa thực sự éo le. 15 năm trước, chồng chị không may qua đời vì tai nạn giao thông. Vì nhà nội chật chội, chị dắt con trai về làng Vạn Điểm, sống nhờ trong một căn nhà cấp 4 trên đất của người dân trong làng.

Hai mẹ con nương tựa vào nhau, mưu sinh bằng vài luống rau. Dù cuộc sống vất vả, chị Hoa lại có lòng tự trọng cao, chưa bao giờ than thân trách phận. Gần đây, ông Thụ mới biết chị còn mắc bệnh về máu, hàng tháng đều phải đi bệnh viện.

10-1762765568-nguoi-dan-ong-cat-50m2-dat-tang-hang-xom-o-ha-noi-chung-toi-khong-giau-nhung-may-man-hon-ho.jpg
Ông Thụ (mặc áo khoác đen) tuyên bố tặng đất và tivi cho hai mẹ con chị Hoa. Ảnh: Chụp màn hình.

Chứng kiến cảnh ngộ đó mỗi ngày, vợ chồng ông Thụ (có một con gái đã yên bề gia thất và đang sống trên mảnh đất 200m2) từ lâu đã suy nghĩ đến việc giúp đỡ chị Hoa.

Cơ hội đến khi một chương trình truyền hình thực tế về các hoàn cảnh khó khăn đến ghi hình tại thôn. Khi thấy chị Hoa tham gia, ông Thụ đã quyết định công bố ý định của mình trước hàng trăm người dân: Ông sẽ cắt 50m2 đất vườn của gia đình để mẹ con chị Hoa xây nhà và tặng thêm một chiếc tivi.

Hành động này khiến cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Khoảnh khắc đó nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận tích cực. Nhiều người bày tỏ sự cảm kích: "Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của gia đình bác. Đằng sau bác, người vợ cũng rất tuyệt vời khi đồng ý cắt đất cho người dưng".

"Giúp đỡ bằng cái tâm, không phải để nổi tiếng"

Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, ông Thụ bất ngờ khi việc làm của mình được quan tâm. Ông khẳng định: "Cuộc sống của gia đình không phải giàu có nhưng may mắn hơn mẹ con chị Hoa. Vợ chồng xác định giúp đỡ bằng cái tâm, không phải để nổi tiếng. Đó là việc nên làm khi chứng kiến người khác gặp khó khăn".

Gia đình ông đã giữ đúng lời hứa. Chiếc tivi trị giá 5 triệu đồng đã được lắp đặt tại nhà chị Hoa. Về 50m2 đất, ông Thụ đang làm việc với cơ quan chức năng địa phương để hoàn tất thủ tục pháp lý.

Ông Nguyễn Phúc Văn, trưởng thôn Vạn Điểm, đánh giá rất cao hành động "thể hiện giá trị nhân văn" của gia đình ông Thụ. Ông Văn cho biết, gia đình ông Thụ (người từng tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải) sống rất hiền lành, chan hòa.

Trưởng thôn cũng xác nhận, dù hộ khẩu của mẹ con chị Hoa ở nơi khác, địa phương vẫn luôn quan tâm và trao quà từ thiện. Sau buổi ghi hình, một nhà hảo tâm khác trong thôn cũng đã liên hệ, nhờ ông chuyển 20 triệu đồng giúp đỡ chị Hoa.

"Hy vọng với sự giúp đỡ của gia đình ông Thụ và các mạnh thường quân," ông Văn chia sẻ, "chị Hoa sẽ có nơi ăn chốn ở ổn định để cải thiện kinh tế gia đình".

PN (SHTT)