-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Xã hội
03/11/2021 02:17Người đàn ông chỉ tay vào mặt công an hỏi 'mày công tác ở đội nào?': Tôi cảm thấy ân hận
Tờ Tiền phong dẫn thông tin từ Công an thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết, ông N.V.H. (người có hành vi chỉ tay vào mặt chiến sỹ công an trong tổ liên ngành thành phố Phan Thiết, lớn tiếng) hiện đang làm việc ở một phòng công chứng. Ông H. trước đó công tác ở TAND tỉnh Bình Thuận, đã nghỉ việc.
Theo báo Pháp luật TP.HCM, Công an phường Phú Thủy, TP Phan Thiết hôm nay đã mời ông H. lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông H. tường trình lại sự việc xảy ra tối 30/10. Khi tới nhà hàng H.P. ở địa bàn phường, ông đã thông báo với lễ tân việc mình cùng 2 người khách đi cùng đều tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin Covid-19.
Sau khi bữa ăn kết thúc, mọi người tính tiền thì đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 của TP Phan Thiết vào kiểm tra, ghi hình.
Cũng theo tường trình của người đàn ông này, ông liên hệ với chủ nhà hàng xin gặp trưởng đoàn kiểm tra, xin không đưa hình ảnh mình và người ăn cùng lên truyền thông, nhưng không gặp được. Ông tiếp tục xin gặp trưởng đoàn lần nữa, song vị trưởng đoàn từ chối.
Ông H. nêu, có một cán bộ công an hơi nặng lời với ông nên ông đã nóng giận, buông lời không đúng.
"Chỉ vì một phút nóng giận, bốc đồng tôi đã gây ra sự việc trên, tôi cảm thấy ân hận về hành vi của mình", báo Pháp luật dẫn tường trình của ông N.V.H.
Trả lời trên báo Giao thông trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết Lê Văn Chơn cho biết, công an phường đang củng cố hồ sơ xử lý người đàn ông vi phạm về dấu hiệu hành vi chống người thi hành công vụ.
Theo đoạn clip ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội, người đàn ông (sau đó được xác định là ông H.) ăn vận lịch sự, liên tục chỉ tay thẳng vào mặt cán bộ công an, nói lớn "Đồng chí này công tác ở đội nào? Mày công tác ở đội nào?". Thậm chí, ông H. còn kéo tay một thành viên trong đoàn kiểm tra ra để "nói chuyện". Một số người đã vào ôm ông H. để can ngăn, đưa ra ngoài.
Tờ Lao động thuật lại, thời điểm đoàn kiểm tra có mặt, quán H.P. đóng cửa và bên ngoài tắt đèn. 30 phút sau tổ công tác yêu cầu mở cửa vào kiểm tra thì phát hiện bên trong đang phục vụ khách ngồi ăn nhậu tại chỗ, bất chấp quy định phòng, chống dịch.
Theo PV (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (57 phút trước)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (1 giờ trước)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (1 giờ trước)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (1 giờ trước)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (1 giờ trước)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (2 giờ trước)
- Bangkok bác tin phong tỏa Vịnh Thái Lan, nêu rõ điều kiện đàm phán với Campuchia (2 giờ trước)
- Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan đáng tiếc, lỡ cơ hội đổi màu huy chương (2 giờ trước)