Sau khi trực tiếp lặn xuống sông Lô để tìm kiếm các nạn nhân trong vụ đuối nước khiến 5 nam sinh tử vong tại Phú Thọ, ông Trương Hữu Khoa vẫn chưa hết bàng hoàng. Người đàn ông 53 tuổi cho biết khoảnh khắc nhìn thấy các em dưới lòng sông khiến ông gần như chết lặng.

Chiều 18/5, khi nghe tin nhóm nam sinh trú tại xã Sông Lô gặp nạn sau khi xuống tắm tại Sông Lô, ông Khoa lập tức chạy xe máy từ nhà ở thôn Hùng Mạnh, xã Hải Lựu đến hiện trường để tham gia hỗ trợ tìm kiếm.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, ông Khoa cho biết dù sự việc đã qua nhưng nỗi xót xa vẫn còn nguyên. Nhớ lại thời điểm trực tiếp lặn xuống dòng sông tìm các em, ông không kìm được xúc động. “Nước mắt tôi cứ chảy vì thương các cháu”, ông nghẹn ngào nói.

20-1779243458-nguoi-dan-ong-lan-xuong-song-lo-tim-cac-nam-sinh-gap-nan-nhin-thay-cac-chau-duoi-nuoc-toi-gan-nhu-chet-lang
Ông Trương Hữu Khoa, người đã trục vớt đưa 3 thi thể nam sinh lên bờ vào chiều 18/5. Ảnh: NVCC

Theo ông Khoa, khi tới khu vực bờ sông Lô gần đình Yên Lập, ông vẫn hy vọng sẽ có phép màu xảy ra. Sau khi trình bày rằng mình có kinh nghiệm bơi lặn, ông được lực lượng tại hiện trường đồng ý cho tham gia hỗ trợ tìm kiếm. Khi lặn xuống dòng nước sâu khoảng 4m, hình ảnh các nam sinh dưới lòng sông khiến ông choáng váng.

“Sau vài lần lặn, tôi phát hiện hai cháu đang ôm chặt lấy nhau dưới nước. Tôi cố gỡ ra từng cháu nhưng các cháu bám quá chặt nên đành kéo cả hai lên cùng lúc”, ông Khoa kể lại.

Sau khi đưa hai thi thể lên bờ và bàn giao cho lực lượng chức năng, ông tiếp tục lặn xuống sông để tìm kiếm. Một lúc sau, ông phát hiện thêm thi thể nam sinh thứ ba cách vị trí ban đầu khoảng 20m và đưa lên bờ.

20-1779243458-nguoi-dan-ong-lan-xuong-song-lo-tim-cac-nam-sinh-gap-nan-nhin-thay-cac-chau-duoi-nuoc-toi-gan-nhu-chet-lang
Khu vực xảy ra vụ đuối nước khiến 5 nam sinh tử vong. Ảnh: Đức Hoàng

Trước hành động đầy trách nhiệm và nghĩa cử nhân văn của ông Khoa trong quá trình hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân, chiều cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ – đã quyết định trao thưởng 20 triệu đồng cho cá nhân ông.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, phần thưởng này không chỉ là sự ghi nhận kịp thời mà còn nhằm lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia vì cộng đồng trong những thời điểm khó khăn.

20-1779243458-nguoi-dan-ong-lan-xuong-song-lo-tim-cac-nam-sinh-gap-nan-nhin-thay-cac-chau-duoi-nuoc-toi-gan-nhu-chet-lang
Đại diện Công an tỉnh Phú Thọ trao tặng tiền thưởng cho ông Trương Hữu Khoa. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, hành động sau đó của vợ chồng ông Khoa càng khiến nhiều người xúc động. Sáng 19/5, hai vợ chồng đã mang toàn bộ số tiền thưởng 20 triệu đồng đến chia đều cho 5 gia đình có con gặp nạn.

“Gia đình tôi xin ghi nhận tấm lòng của các cơ quan, ban ngành. Nhưng vợ chồng tôi quyết định gửi lại toàn bộ số tiền này để chia sẻ phần nào mất mát với các gia đình”, ông Khoa chia sẻ.

Không chỉ vậy, ông cho biết vợ chồng mình còn trực tiếp đến từng gia đình để thắp hương cho các nam sinh và hỗ trợ thêm mỗi gia đình 4 triệu đồng.

“Gia đình tôi không khá giả, nhưng trước nỗi đau mất con của họ, tôi chỉ mong góp một chút tấm lòng để các gia đình có thêm sự động viên, sớm vượt qua mất mát và ổn định cuộc sống”, ông Khoa bày tỏ.

PN (SHTT)