Một khách hàng trúng xổ số độc đắc tại TP.HCM đã khiến chủ đại lý vé số bất ngờ khi gửi lại 100 triệu đồng để mua gạo hỗ trợ người nghèo. Tấm lòng này sau đó còn được nhân đôi khi chủ đại lý góp thêm tiền để thực hiện chuyến thiện nguyện.
07-1765073086-nguoi-dan-ong-trung-xo-so-18-ty-gui-lai-100-trieu-de-mua-gao-tu-thien.jpg
Bà Đoàn Thùy Dương cầm 9 tờ vé số trúng giải đặc biệt, tổng 18 tỷ đồng, của vị khách nam may mắn.

Chiều 29/11, bà Đoàn Thùy Dương – chủ đại lý vé số Thùy Dương ở phường Thủ Dầu Một (TP.HCM) – hoàn tất thủ tục đổi thưởng cho một người đàn ông sở hữu 9 tờ vé số Trà Vinh dãy số 240446, trúng giải đặc biệt trị giá 18 tỷ đồng mở thưởng ngày 28/11.

Theo bà Dương, việc chứng kiến người trúng hàng chục tỷ không phải chuyện hiếm sau nhiều năm kinh doanh vé số. Tuy nhiên, điều khiến bà thực sự xúc động là hành động ngay sau khi nhận thưởng của vị khách. Người đàn ông này gửi lại bà 100 triệu đồng và nhờ dùng số tiền đó mua gạo tặng các hộ khó khăn.

Ấn tượng trước nghĩa cử ấy, bà Dương quyết định góp thêm 60 triệu đồng để mua tổng cộng 8 tấn gạo. Số gạo sẽ được phát từ ngày 5 đến 6/12 cho những đối tượng bà cho rằng cần sự hỗ trợ nhất. “Tôi ưu tiên người già neo đơn, người khuyết tật, người mù, người bán vé số lớn tuổi… Ai thật sự khó khăn thì tôi phát phiếu”, bà chia sẻ.

07-1765073086-nguoi-dan-ong-trung-xo-so-18-ty-gui-lai-100-trieu-de-mua-gao-tu-thien.jpeg
8 tấn gạo được bà Đoàn Thùy Dương bày trước cửa nhà chuẩn bị phát cho bà con.

Hoạt động thiện nguyện không phải điều xa lạ với bà Dương. Trước đây, bà từng nhiều lần hỗ trợ người bán vé số gặp khó. Trong thời gian dịch Covid-19, bà miễn hai tháng tiền thuê trọ – mỗi phòng khoảng 1,4 triệu đồng – cho 50 hộ bán vé số sống trong dãy nhà do gia đình bà quản lý. Bà cũng từng trao hàng nghìn phần quà gồm gạo, mì, khẩu trang và nước sát khuẩn cho gần 1.000 người mưu sinh bằng nghề bán vé số.

“Người nghèo thì ai cũng muốn giúp. Tôi có điều kiện hơn một chút thì san sẻ bớt, đơn giản vậy thôi”, bà nói.

Trước trường hợp này không lâu, ngày 1/12, một người đàn ông khác cũng trúng độc đắc đã âm thầm tặng 100 triệu đồng cho bà Đỗ Thị Tưởng (57 tuổi, phường Chợ Quán, TP.HCM) – chủ bếp cơm từ thiện – nhờ bà nấu ăn cho người khó khăn. Người này từ chối tiết lộ danh tính và không cho chụp ảnh lưu niệm.

Theo bà Tưởng, số tiền 100 triệu đủ để duy trì 9-10 buổi phát cơm, mỗi buổi 500-600 suất đầy đủ món mặn, rau và canh. “Lòng tốt của họ khiến tôi thật sự biết ơn”, bà chia sẻ trong xúc động.

Bích Ngọc (SHTT)