Một sự việc đau lòng vừa xảy ra tại Hà Nội khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và xót thương.

Vào ngày 13/6, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, người dân liên tục chia sẻ hình ảnh về một người đàn ông tử vong trong tư thế nằm trên ghế tại công viên Ngọc Lâm, thuộc địa bàn phường Bồ Đề.

14-1781439669-nguoi-dan-ong-tu-vong-tren-ghe-cong-vien-o-ha-noi-danh-tinh-nguyen-nhan-tu-vong-gay-xot-xa

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, trong lúc di chuyển qua khu vực công viên, họ nhìn thấy một người đàn ông nằm bất động trên chiếc ghế đá. Ban đầu, với suy nghĩ nạn nhân có thể đang gặp phải sự cố đột xuất về sức khỏe, một vài người dân đã nhanh chóng tiếp cận với hy vọng có thể kiểm tra và hỗ trợ kịp thời.

Thế nhưng khi đến gần, người dân nhận ra người này đã tử vong. Sự việc ngay lập tức được thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.

Liên quan đến vụ việc đau lòng này, thông tin trên VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Bồ Đề đã lên tiếng xác nhận. Đại diện chính quyền cho biết kết quả xác minh ban đầu từ phía cơ quan chức năng kết luận nạn nhân tử vong là do đột tử.  

Qua tìm hiểu từ chính quyền địa phương, người đàn ông này có hộ khẩu thường trú tại phố Hàm Long, phường Cửa Nam, Hà Nội. Ông mưu sinh bằng nghề xe ôm và hiện đang thuê trọ trên địa bàn.

Đáng chú ý, theo thông tin thêm từ báo Dân Việt, hoàn cảnh sức khỏe của nạn nhân vốn đã có chuyển biến xấu từ trước. Cách đây khoảng một tháng, người đàn ông này từng bị đột quỵ một lần, song may mắn được người xung quanh phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên mới giữ được tính mạng. 
Hiện tại, chính quyền địa phương đã hoàn tất toàn bộ các thủ tục pháp lý cần thiết theo đúng quy định. Thi thể của người đàn ông xấu số cũng đã được bàn giao lại cho gia đình để lo hậu sự và mai táng.

PV (SHTT)