-
Trước khi bố vợ hấp hối thì ông gọi đến đưa cho tôi cả nửa tỷ rồi dặn phải giấu kín, dù tôi và vợ đã ly hôn -
Vợ cũ mời tôi dự đám cưới chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến xem chú rể là ai, liền ôm mặt khóc ân hận... -
Giữa trưa, mẹ chồng gọi tôi 30 cuộc giục mau đến khách sạn 5 sao có việc -
Xe khách tông vào đuôi xe tải trên cao tốc, tài xế mắc kẹt trong cabin -
Đà Nẵng chìm trong lũ lịch sử: Nước vượt báo động 3 hơn 1m, thủy điện ồ ạt xả lũ, mất điện trên diện rộng -
Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: "Thần đèn" đã có mặt, hé lộ chi phí di chuyển nhà -
Chuyện gì đang xảy ra với loạt MV "ăn chơi" của Binz? -
Phát ngôn chính thức về tin đồn sạt lở vùi lấp cả làng ở Trà Leng: Thực hư ra sao? -
Phú Thọ: Học sinh phải đi vòng 40km để tới trường, nguyên nhân do đâu? -
Tử vi thứ 4 ngày 29/10/2025 của 12 con giáp: Sửu kém may, Dần dư giả
Xã hội
29/03/2022 14:53Người đàn ông Việt Nam định chèo xuồng vượt 2.000km đường biển để thăm vợ ở Ấn Độ từng tính đi Nga, đi Anh
Mới đây, mạng xã hội xôn xao tin người đàn ông Việt chèo xuồng từ Thái Lan đi Ấn Độ thăm vợ được ngư dân phát hiện sau khi trải qua 18 ngày trên biển với hành lý, mì gói…
Chiều 26/3, trao đổi với Dân Việt, đại diện UBND xã Tân Trạch, huyện Cần Đước (Long An) cho biết người đàn ông trong câu chuyện "tìm vợ" Ấn Độ được tờ Bangkok Post đăng tải chính là anh Hồ Hoàng Hưng.
Theo lời đại diện này, anh Hưng có dấu hiện tâm thần không ổn định và chưa từng đăng ký kết hôn ở trên UBND xã. Hơn 7 năm về trước, anh từng xách dao rượt cha đẻ của mình nên công an xã Tân Trạch đã mời anh lên xử lý về hành vi này.
"Anh Hưng có biểu hiện không ổn về thần kinh, sau vụ xách dao rượt cha đẻ anh này thường xuyên ở trong nhà. Khoảng 2 năm trở lại đây chúng tôi không biết anh ấy đang ở đâu, làm gì vì không có mặt ở nhà", vị lãnh đạo nói.
Trao đổi với Tuổi trẻ, bà Hồ Thị Hảo, 62 tuổi, mẹ của Hưng cho biết, ngoài việc đôi khi có biểu hiện lạ thì bình thường Hưng hiền lành, ít nói, dễ tin người và đến nay vẫn chưa hề có vợ, vì theo bà thì "nó có nói chuyện với ai đâu mà có bạn gái".
Năm 2017, vợ chồng bà chia đất lại cho 3 người con. Anh Hưng bán phần của mình được 1 tỉ đồng, cho cha mình 100 triệu, rồi mua ôtô lên TP.HCM chạy Grab.
"Nhưng chạy được mấy tháng thì nó lại bán xe, lỗ hơn 200 triệu. Từ đó nó cứ đi đi về về trên TP.HCM. Mỗi lần nó đi, rất ít khi ai gọi được nó. Nên lúc nó gọi về từ bên Lào, nói lên bảo lãnh thì gia đình mới hay nó đã sang Lào", bà Hảo kể tiếp.
Theo bà Hảo, sau chuyến đi Lào, Hưng đã nghĩ nhiều đến việc đi Nga. Và sau đó chuyển sang muốn đi Anh.
Ngay cả khi Hưng rời khỏi nhà vào ngày 1-3, gia đình cũng tưởng Hưng đi Anh, chứ không biết con mình đã sang Thái và lênh đênh mười mấy ngày trời giữa biển cho đến khi được Hải quân Thái Lan phát hiện.
Bởi từ hai năm nay, Hưng đã nói với gia đình về việc mình sẽ đi Anh làm việc. Đến nay, gia đình vẫn còn giữ một hợp đồng khóa học cho thấy Hưng đã đóng tiền để làm hợp đồng với một công ty giáo dục quốc tế, nhằm chuẩn bị cho việc đi Anh.
Hưng còn mua đến 2 chiếc xe máy điện. "Một chiếc hơn 13 triệu, một chiếc hơn 23 triệu. Nó nói mấy người dẫn nó đi Anh nói phải mua xe này qua bên đó mới chạy được. Anh trai nó nói bị người ta lừa rồi thì nó nói lại là mấy người quê không biết gì", bà Hảo kể thêm.
Không chỉ thế, vì nghe người ta nói "là doanh nghiệp" thì đi Anh dễ, anh Hưng đã xuống Cà Mau nhờ một người đàn ông làm hồ sơ và tháng 5-2021 được Phòng tài chính - kế hoạch huyện Năm Căn, Cà Mau cấp một giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mang tên mình, với số vốn 200 triệu đồng. Cả chuyện này, bà Hảo cũng cho rằng con mình đã "bị người ta lừa".
Tuy nhiên, tất cả những thứ anh Hưng "chuẩn bị để đi Anh", từ hợp đồng học hành, 2 chiếc xe máy điện đến giấy chứng nhận hộ kinh doanh đều được anh để lại.
Khi anh Hưng rời nhà vào khoảng 11h30 ngày 1-3, anh chỉ mang theo chiếc va li và nói với cha rằng "chiều nay sẽ lên máy bay sang Anh".
"Khi nghe báo đài nói tui mới xem và biết nó đang ở bên Thái. Thôi nó ở đâu cũng được, còn sống là còn mừng rồi. Tui mong sao đại sứ quán làm thủ tục cho nó về sớm. Nó về rồi nó lại đi thôi. Tính nó vậy. Nhưng con mình thì mình luôn mong nó về", bà Hảo nói với Tuổi Trẻ.
Trước đó, báo Bangkok Post dẫn thông tin từ Hạm đội 3 của Hải quân Thái Lan cho biết họ nhận được tin báo từ một lái tàu đánh cá địa phương báo đã nhìn thấy một người đàn ông trên biển lúc 11h50 ngày 23/3.
Theo lời đại diện Hạm đội 3, ngư dân trên tàu đánh cá đã nhìn thấy một người đàn ông lênh đênh trên biển tại vị trí cách quần đảo Similan (Thái Lan) khoảng 14 km và cách Phangnga khoảng 80 km.
Qua tìm hiểu, người đàn ông trên được xác định là ông Hồ Hoàng Hưng (SN 1985), quốc tịch Việt Nam, quê gốc tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Anh đã trải qua 18 ngày trên biển với hành lý, mì gói…
Hưng nhập cảnh Thái Lan qua cửa khẩu hàng không Suvarnabhumi (Bangkok) ngày 2/3, sau đó đi Phuket. Đến ngày 9/3, người này tự bơm xuồng cao su (mang theo từ Việt Nam) và ra khơi với ý định vượt biển Andaman đến Ấn Độ để đoàn tụ với vợ sau 2 năm chia cách do dịch Covid-19.
PN (Nguoiduaitn.vn)
- Xe thể thao mới của Mazda gây sốt, đơn đặt hàng gấp gần 50 lần số lượng sản xuất (10:32)
- Từ Thủ đô ngàn năm văn hiến đến trung tâm công nghiệp văn hóa hàng đầu châu Á (10:31)
- Một số thực phẩm giúp phòng ngừa và điều trị ung thư tốt nhất (10:20)
- Bày tiệc mừng 20 bàn cho người bạn gái vừa sinh, người đàn ông bỗng phát hiện sự thật cay đắng (10:19)
- Show của Bùi Công Nam, Duy Khánh tại Hàn Quốc bất ngờ bị hủy khiến fan bức xúc (10:13)
- Đề xuất sửa quy định thuế giá trị gia tăng lĩnh vực nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi (10:06)
- Trước khi bố vợ hấp hối thì ông gọi đến đưa cho tôi cả nửa tỷ rồi dặn phải giấu kín, dù tôi và vợ đã ly hôn (10:00)
- Thủ môn Inter Milan vô tình gây tai nạn chết người (10:00)
- Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược ngay trước thềm chuyến thăm của ông Trump đến Hàn Quốc (55 phút trước)
- Doãn Quốc Đam tiếp tục bị chê trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh (58 phút trước)