Một bé sơ sinh nặng khoảng 3,3kg được người dân phát hiện trước niệm Phật đường ở Huế, UBND phường Phong Thái phải phát thông báo tìm người thân khẩn cấp.

Tối 8/12, khu vực niệm Phật đường Hiền Lương (phường Phong Thái, TP Huế) trở nên náo động khi một bé sơ sinh được phát hiện nằm gọn trong chiếc giỏ nhựa xanh đặt trước cổng. Người đầu tiên nhìn thấy sự việc là bà Hoàng Thị Ngọc A., sống gần đó. Bà kể lại rằng khi nghe tiếng động nhẹ ngoài sân, bà bước ra kiểm tra thì giật mình thấy một em bé còn nguyên hơi sữa, bên cạnh là vài bộ quần áo trẻ em nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ thông tin nào về cha mẹ.

Kiểm tra sơ bộ cho thấy bé sơ sinh nặng khoảng 3,3kg, ước tính mới chỉ vài ngày tuổi. Em có sức khỏe ổn định, không phát hiện dấu hiệu bất thường. Do còn quá nhỏ, bé tạm thời được đưa vào trong niệm Phật đường để các sư thầy và phật tử thay phiên chăm sóc trong lúc chờ cơ quan chức năng làm việc.

11-1765425016-nguoi-dan-phat-hien-be-trai-so-sinh-nang-33kg-bi-bo-roi-o-hue-thong-bao-tim-nguoi-than-khan-cap.jpg
Cháu bé hiện đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời tại niệm phật đường Hiền Lương (phường Phong Thái). 

Ngay trong đêm, UBND phường Phong Thái tiến hành lập biên bản và phát đi thông báo rộng rãi để tìm người thân cho bé. Thông báo được niêm yết công khai trong 7 ngày, từ 9 đến 15/12, đồng thời kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan có thể liên hệ trực tiếp với phường nhằm hỗ trợ xác minh. Đại diện chính quyền cho biết nếu sau thời gian này vẫn không có ai đến nhận, phường sẽ tiến hành các thủ tục khai sinh và bảo vệ quyền lợi cho cháu bé theo quy định của pháp luật.

Vụ việc khiến nhiều người dân Huế không khỏi xót xa, bởi đây không phải lần đầu địa phương ghi nhận tình trạng bỏ rơi trẻ. Trước đó vài tháng, một bé sơ sinh khác cũng bị để lại trước cổng nhà dân ở xã Vinh Lộc, khiến UBND phường phải phát đi thông báo tìm người thân tương tự.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục rà soát khu vực, thu thập thông tin để làm rõ hoàn cảnh dẫn đến việc bỏ rơi trẻ.

Theo Trí Tú (SHTT)