Giữa đêm tối tại Gia Lai, tiếng khóc yếu ớt bất ngờ vang lên từ vườn cao su, dẫn công nhân đến phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi nghi bị ‘chôn sống’.

Sáng 9-12, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cho biết đang theo dõi sức khỏe cho một trẻ sơ sinh vừa được người dân phát hiện bị bỏ rơi giữa vườn cao su ở huyện Chư Păh. 

Thông tin ban đầu cho thấy vào khoảng 21 giờ ngày 8-12, anh Rơ Lan Bik – công nhân thuộc Đội sản xuất Ia Mơ của Công ty cao su Chư Păh (xã Ia Mơ, Gia Lai) đang làm việc thì nghe tiếng khóc nhỏ vang lên từ khu vực vườn cao su phía sau đơn vị. 

Nghi ngờ có chuyện không ổn, anh Bik ra kiểm tra thì trông thấy một chú chó đang cào bới tại một điểm đất mới bị xới. Khi lại gần, anh bàng hoàng phát hiện một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn, bị đất cát phủ lên người.

bs 1s
Bé sơ sinh có nhiều vết xước trên mặt và vết chấm đỏ ở cẳng tay, cẳng chân nghi do bị động vật cào và côn trùng đốt. 

Ngay lập tức, anh cùng các công nhân đưa em bé vào phòng làm việc để lau rửa, ủ ấm và thông báo lực lượng chức năng. Công an xã Ia Mơ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, hỗ trợ sơ cứu và phối hợp cùng nhân viên y tế đưa cháu bé đến Trạm y tế xã kiểm tra ban đầu, trước khi chuyển thẳng lên Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bé là bé gái, trên trán và mặt có nhiều vết trầy nghi do động vật gây ra. Ngoài ra, cánh tay và chân xuất hiện nhiều nốt đỏ, có khả năng bị côn trùng cắn khi bị bỏ rơi ngoài trời trong thời gian dài. Kết quả thăm khám cũng ghi nhận bé bị suy hô hấp nhẹ nhưng các cơ quan quan trọng như tim, phổi chưa phát hiện dấu hiệu nguy hiểm.

Để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng do trẻ sơ sinh tiếp xúc với môi trường đất, cát, bác sĩ đã chỉ định dùng kháng sinh, hỗ trợ thở oxy và truyền dịch. Sau vài giờ điều trị, thân nhiệt và nhịp thở của bé dần ổn định.

bs 2s
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đang tích cực chăm sóc cho bé gái nghi bị chôn sống. 

Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành – Phó giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cho biết việc em bé được tìm thấy kịp thời. Trong điều kiện thời tiết buổi đêm lạnh sâu, một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi rất dễ rơi vào tình trạng hạ thân nhiệt, suy hô hấp nặng và thậm chí mất mạng nếu không được phát hiện kịp thời.

Hiện cơ quan chức năng xã Ia Mơ, huyện Chư Păh đang tiến hành xác minh xem ai là người đã để lại bé trong vườn cao su và xử lý theo quy định. Bé gái vẫn tiếp tục được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Gia Lai trong môi trường theo dõi đặc biệt.

Theo Trí Tú (SHTT)