-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Xã hội
28/12/2016 07:59Người Hà Nội rủ nhau đi mua củ đậu ủng hộ nông dân Quảng Ngãi bị thiên tai
Khoảng 2 ngày nay, mỗi khi đi qua khu vực trước cổng ĐH Thủy Lợi, tòa nhà CT12A, KĐT Kim Văn - Kim Lũ và HH3B - KĐT Linh Đàm (Hà Nội), người ta lại thấy một nhóm bạn trẻ bày bán củ đậu với mức giá 6.000 đồng/kg nhằm ủng hộ người dân miền Trung chịu ảnh hưởng của thiên tai.
Dù thời tiết Thủ đô khá lạnh nhưng từ sáng sớm, rất nhiều người đã đứng chờ để mua củ đậu với hy vọng góp phần "giải ế" cho 30 tấn củ đậu mà ở Quảng Ngãi chúng bị ứ đọng, không thể tiêu thụ và có nguy cơ phải bỏ đi.
![]() |
Hoạt động bày bán củ đậu của nhóm tình nguyện viên tại ĐH Thủy Lợi. |
![]() |
Với tấm biển kêu gọi ủng hộ như thế này... |
![]() |
... Họ nhận được sự quan tâm của khá nhiều người dân. |
Người phụ trách hoạt động ý nghĩa này là chị Nguyễn Thị Ngọc Anh (PV báo Tuổi trẻ Thủ đô). Theo chị Ngọc Anh, khoảng gần nửa tháng trước, chị tình cờ đọc được bài viết chia sẻ thông tin củ đậu ở Quảng Ngãi đang bị ép giá khiến người dân gặp khó khăn, dù đã bán rẻ như cho nhưng vẫn còn khoảng 54 tấn ứ đọng, không người mua.
"Bài viết này do các bạn Tỉnh đoàn Quảng Ngãi chia sẻ nên bọn mình rất tin tưởng. Các bạn ấy cũng đã giúp người dân bán hết hơn 10 tấn củ đậu nhưng vẫn không xuể nên chúng tôi tính cách đem ra ngoài này tiêu thụ".
![]() |
Những củ đậu to, ngon như thế này... |
![]() |
Được bán với giá 6.000 đồng/kg. |
Chị cùng phóng viên của một số cơ quan báo chí khác đã hợp sức, đưa 30 tấn củ đậu ra Hà Nội và sau 2 ngày đã tiêu thụ hết 15 tấn. Mức giá thu mua tại Quảng Ngãi là 2.500 đồng/kg, đây là mức người dân vẫn bán nếu không bị ép giá. Sau khi cộng thêm chi phí vận chuyển, 1kg củ đậu hiện đã lên tới 6.000 đồng. Chị Ngọc Anh cam kết với giá bán như vậy, chị và các TNV đều không được hưởng lợi.
"Mấy chị em chúng tôi còn tự bỏ tiền túi ra để ứng trước tiền thu gom củ đậu. Mọi chi phí đều được công khai nên hoàn toàn không có chuyện trục lợi".
Chị Ngọc Anh tâm sự, trước khi đưa củ đậu ra Hà Nội, nhóm của chị đã kêu gọi, vận động trên facebook trước 10 ngày. Trong thời gian đó, họ kêu gọi cộng đồng tìm cách, chung sức thu gom, vận chuyển để việc tiêu thụ củ đậu giúp nông dân Quảng Ngãi hiệu quả nhất. Tuy nhiên, bên cạnh sự ủng hộ, chị Ngọc Anh và các cộng sự cũng phải nghe nhiều lời gièm pha.
![]() |
Ngoài bán trực tiếp, các bạn tình nguyện viên còn đóng túi 5-10kg để giao tận nơi cho khách hàng. |
![]() |
Những túi củ đậu chờ giao đi. |
"Nhiều người bảo chúng tôi lừa đảo kiếm ăn khiến tôi hơi buồn nhưng tự nghĩ nếu mình không kiên trì làm thì ai sẽ là người giúp người dân Quảng Ngãi?
Có người lại bảo cứ đem hoa quả đi giải ế mãi như thế là cách làm thiếu tầm nhìn, khiến người dân ỉ lại. Tôi cũng không biết nói gì nhưng đợt lũ vừa qua, các chị em phóng viên chúng tôi từng vào Quảng Bình và đúng là không biết phải làm gì để giúp họ. Tôi tự hỏi thế nào mới là giải pháp tình nguyện hiệu quả lâu dài? Chúng tôi chỉ biết giúp được gì là giúp. Ít nhất là nếu 30 tấn củ đậu này không có chúng tôi, biết đâu đấy nó chẳng bị ném cho bò ăn và người dân chỉ biết khóc ròng, bất lực. Trước khi có giải pháp nào hiệu quả hơn, tại sao chúng ta lại không giúp họ".
"Chuyện củ đậu bị ứ đọng là hoàn toàn có thật"
Trao đổi với chúng tôi, anh Cao Lê Tùng Nghĩa – Trưởng Ban thanh niên nông thôn, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cho biết: "Tình trạng củ đậu ở Quảng Ngãi bị ứ đọng là hoàn toàn có thật và khi chúng tôi kêu gọi ủng hộ, chị Ngọc Anh và một số bạn phóng viên ở Hà Nội đã chung tay giúp đỡ".
Anh Nghĩa cho biết, đợt mưa lũ kéo dài vừa qua đã làm hàng trăm hộ dân trồng củ đậu ở hai xã Đức Thắng và Đức Chánh, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) thiệt hại hàng tỷ đồng do củ đậu vừa bị ngập nước, vừa bị ép giá.
![]() |
Trời lạnh nhưng nhóm sinh viên tình nguyện ĐH Thủy Lợi đã có mặt rất sớm để phân loại củ đậu. |
"Dù đây toàn là những củ đậu loại 1, chưa bị ngập nước nhưng lợi dụng việc người dân tranh thủ trời nắng ráo nên đồng loạt thu hoạch, các tiểu thương đã ra sức ép giá. Họ chỉ mua với mức 1.000 đến 1.500 đồng cho mỗi kg. Với giá ấy, người nông dân chịu thua lỗ rất nhiều. Thậm chí dù đã bán rẻ, cả 2 xã vẫn còn ứ đọng 54 tấn không tiêu thụ được".
Ngay sau khi biết được thông tin trên, nhiều cán bộ đang công tác tại Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã lên mạng kêu gọi, đồng thời làm cầu nối tiêu thụ củ đậu giúp bà con. "Huyện đoàn Mộ Đức đã chung sức thu hoạch củ đậu giúp bà con, đóng thành từng bao 10kg và chất lên xe tải chở đi giao bán giúp họ".
![]() |
Hiện tại, Tỉnh đoàn đã bán hết 10 tấn, chuyển ra Hà Nội 30 tấn nhưng số lượng tồn dư tại Quãng Ngãi vẫn còn khá nhiều. Anh Nghĩa cùng tất cả mọi người đều hy vọng thông tin về việc bán hàng ủng hộ bà con sẽ ngày càng lan tỏa, nhận được sự hưởng ứng của người dân nhiệt tình hơn nữa.
"Vì củ đậu không thể để lâu nên tôi hy vọng cộng đồng hãy tin tưởng, chung tay giúp đỡ người dân Quảng Ngãi qua cơn khó khăn này".
Theo Thu Hường (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)








- Rò rỉ tin Lầu Năm Góc cân nhắc chuyển vũ khí từ Ukraine về Mỹ (22:21)
- Biển người đổ về Đông Anh (38 phút trước)
- Công an tìm được chủ xe Mercedes GLC 300 gắn nơ hồng che biển số (43 phút trước)
- Chuyện lạ ở thị trường xe điện Trung Quốc: Người dân không còn đổ xô mua xe mới, một dòng khác "lên ngôi" (48 phút trước)
- Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ (53 phút trước)
- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (1 giờ trước)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (1 giờ trước)
- Huy Trần tung trọn khoảnh khắc Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng nhưng soi kỹ thấy chi tiết là lạ! (1 giờ trước)
- Hơn 30 nam, nữ "thác loạn" trong quán karaoke (1 giờ trước)
- Công an TP HCM làm việc với Công ty Nhã Nam vụ nữ nhân viên mất liên lạc (1 giờ trước)




