-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Xã hội
26/12/2020 00:11Người mẹ có con trai 4 tuổi bị đâm xuyên mắt, xuất huyết não: 'Cha mới chết 4 tháng, giờ con làm sao em không sống nổi'
Chiều 25/12, ngồi thẫn thờ một góc trước Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, BV Nhi đồng 2 (TP.HCM), chị Mơ Num Kanico (mẹ bé M.N.C.N.K, 4 tuổi) liên tục lấy tay quệt nước mắt sau khi trở ra từ phòng ICU.
Bé K. hiện đang hôn mê sâu, mọi tri giác đều bị mất, chấn thương, xuất huyết não sau một tai nạn kinh hoàng, nghi do chính người dượng (chồng của chị gái chị Kanico) gây ra.
Cha mất được 4 tháng, con trai 4 tuổi nghi bị dượng say xỉn bạo hành
Theo mẹ bé K. cho biết, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng lại mới mất hồi tháng 8 nên hằng ngày chị gửi 3 đứa con (1 bé 10 tuổi, bé K. và bé 1.5 tuổi) ở nhà chị gái ruột để trông hộ, còn chị đi làm thuê để nuôi con.

Vào ngày 22/12, trong lúc bé K. ở nhà dì ruột, người dượng (chồng của dì) đi nhậu về, có dấu hiệu say xỉn, không hiểu vì lý do làm sao đã dùng kéo đâm xuyên mắt bé K. khiến con ngất xỉu, xuất huyết não, gia đình mới rút kéo ra rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu.
"Lúc đó em đi làm, có người chạy lại nói con em bị đâm, ngất xỉu rồi, em chỉ còn biết cầm cái thẻ bảo hiểm của con rồi đưa con xuống Ninh Sơn (BV huyện). Nhưng bác sĩ bảo nặng quá nên phải chuyển xuống Phan Rang, trời lúc đó mưa, em cầm cái áo mưa mà đưa con đi. Trong khi đó người nhà mình (bên chị ruột) ngơ ngơ ngác ngác, muốn bỏ rơi con em", chị Mơ Num Kanico vừa kể, vừa khóc nức nở.
"Con em rất ngoan, nó cũng là con nít, đôi khi có nghịch ngợm một chút, chứ có tội tình gì đâu mà làm như vậy. Em không biết ổng (anh rể) ghét con mình từ lúc nào, không hiểu sao lại dùng kéo mà đâm con em như vậy. Ổng ăn rồi say xỉn hoài luôn...", mẹ bé K. nói.
Sau khi đưa bé K. xuống BV Đa khoa tỉnh Ninh Thuận trong tình trạng chảy nhiều máu, xuất huyết não, hôn mê, kết quả chụp phim ghi nhận bé bị một vết thương dài từ hố mắt trái xuyên bán cầu não phải, chảy máu não. Các bác sĩ tại đây nhanh chóng cho bé K. được sử dụng thuốc chống phù não, dùng kháng sinh, thở máy, truyền máu... rồi chuyển bé vào BV Nhi đồng 2 tiếp tục điều trị vào ngày 23/12.

Suốt 3 ngày túc trực tại bệnh viện, chị Mơ Num Kanico không thể nào ngủ được, cứ mỗi khi nghĩ đến con, chị lại bật khóc nức nở.
"Giờ em chỉ biết mong bác sĩ cứu lấy con trai em, nó đáng thương, có tội tình gì đâu. Cha nó mới mất hồi tháng 8, giờ mà nó có bị làm sao chắc em không sống nổi", mẹ bé K. òa khóc.
Cùng vào BV Nhi đồng 2 để phụ đứa em dâu chăm sóc cho cháu trai, người chị chồng của chị Mơ Num Kanico vô cùng bức xúc khi phía nhà người dì ruột của K. lại dửng dưng, không hề quan tâm đến sức khỏe, tính mạng của cháu bé.
Đau đớn hơn, cách đây 4 tháng, cha của bé K. cũng bị người trong họ hàng đâm tử vong, vụ án cũng đã được thụ lý, ra tòa xét xử vào thời gian tới.

"Hồi cha của nó mất, chị có bảo đưa mấy đứa nhỏ về bên chị để chị săn sóc cho nhưng nó không chịu, vì nhà chị xa quá, nó muốn mẹ ở đâu thì con ở đó. Không ngờ lại xảy ra sự việc như vầy, đau đớn quá, thằng bé mỗi lần gặp cứ kêu cô 7, cô 7, giờ nó hôn mê rồi...", người chị chồng bật khóc.
Tiên lượng rất nặng, không thể nói trước được điều gì
Cũng trong buổi trưa cùng ngày, các bác sĩ BV Nhi đồng 2 cho biết dù đã tiến hành phẫu thuật cho bé K. nhưng hiện tại tiên lượng của con rất nặng, vẫn phải thở máy và hôn mê sâu.
"Cháu bé không rõ việc xuất huyết diễn ra trong thời gian nào vì khi đến bệnh viện cháu bé đã được rút dao (kéo) ra ngoài, điều này rất nguy hiểm. Trong thời gian chuyển viện từ quê vô Nhi đồng 2, có thể chảy máu nhanh, thiếu oxy não, thiếu máu não..., tiên lượng hiện tại của bé rất là xấu. Tình trạng tri giác của bé gần như mất hoàn toàn.
|
Khi vào Nhi đồng 2, bệnh viện đã nhanh chóng cấp cứu rồi đưa vào phòng mổ, phẫu thuật mở nắp sọ, dẫn lưu máu ra ngoài. Tình trạng không diễn tiến nặng nhưng cũng không cải thiện, bé vẫn đang thở máy, khó nói trước được điều gì ở những ngày sắp tới. Nếu tình trạng ổn thì mới kiểm soát việc dẫn lưu để cai máy. Một vấn đề nữa là đánh giá nhãn cầu (mắt của bé), chúng tôi sẽ cố gắng bảo tồn nhãn cầu này, nếu không giữ được thì phải bỏ để tránh nhiễm trùng", bác sĩ Nhi đồng 2 thông tin.

Ngoài việc theo dõi tình hình thở máy, hôn mê của bé K., về mắt của bé cũng là một vấn đề đáng quan tâm khi vấn đề nhiễm trùng rất dễ xảy ra, hiện bé K. đang nằm tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, BV Nhi đồng 2 trong tình trạng hôn mê sâu, mất tri giác, tiên lượng rất nặng.
Đứng cạnh đứa con trai 4 tuổi trong phòng ICU, chị Mơ Num Kanico liên tục lấy tay quệt nước mắt, chốc chốc lại hướng về phía màn hình hiện thông số điều trị cho con. Người mẹ dân tộc Cơ Ho vẫn tin phép nhiệm màu sẽ đến để đứa con trai nhỏ sớm trở về với tổ ấm còn lại của gia đình, nơi có mẹ, có anh, có đứa em trai hơn 1 tuổi đang chờ...
Câu nói "Cha nó mới chết được 4 tháng, giờ nó làm sao em không sống nổi" của chị như bóp nghẹt trái tim của những người có mặt tại bệnh viện. Vẫn mong kỳ tích sẽ xuất hiện, để K. được sớm trở về nô đùa, chạy nhảy trước sân nhà...
Trước hoàn cảnh khó khăn của bé K. khi cha vừa mất được 4 tháng, người mẹ nghèo phải làm thuê, cuốc mướn để lo cho 3 đứa con, chúng tôi hy vọng quý độc giả gần xa có thể quan tâm, hỗ trợ bé K. thông qua BV Nhi đồng 2, TP.HCM.
Thông tin trợ giúp cho bé vui lòng liên hệ: Tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo - Phòng Công tác xã hội. Điện thoại: 0908778175 (chị Thu Ngân) và 0907507099 (chị Cẩm Tường).
Hoặc chuyển khoản qua số tài khoản: 119.000.176.596, ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh tại TP.HCM
Tên tài khoản: Bệnh viện Nhi đồng 2. Khi chuyển khoản ghi rõ: Giúp đỡ bé K. bị kéo đâm xuyên mắt.
Xin chân thành cảm ơn!
Theo Văn Tiên (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- MaiQuinn chính thức lên tiếng về tin đồn "người thứ ba", phủ nhận nghi vấn đi Pháp cùng Touliver (19:30)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (19:10)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (19:00)
- Phát hiện mộ gạch cổ 2.000 năm tại Quảng Ninh: Giải mã trung tâm văn hóa sầm uất bên dòng Bạch Đằng (52 phút trước)
- Clip du khách dùng chuối chọc ghẹo đàn khỉ ở Sơn Trà gây phẫn nộ: Ban quản lý vào cuộc khẩn (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (1 giờ trước)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (1 giờ trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (2 giờ trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (2 giờ trước)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (2 giờ trước)