Xã hội

Người mẹ khóc ngất khi con gái đang mắc kẹt trong đám cháy lớn ở quận 8

Một đám cháy bất ngờ bùng lên vào lúc 13h30 tại dãy kiốt trên đường Bình Đông, quận 8, TP.HCM, 1 cô gái trẻ vẫn còn mắc kẹt bên trong. Hiện nhiều chiến sĩ công an đang vào trong nhà kho để tìm nạn nhân.

Một đám cháy bất ngờ bùng lên vào lúc 13h30 tại dãy kiốt trên đường Bình Đông, quận 8, TP.HCM, 1 cô gái trẻ vẫn còn mắc kẹt bên trong. Hiện nhiều chiến sĩ công an đang vào trong nhà kho để tìm nạn nhân.

Lực lượng PCCC đã điều động tổng cộng 16 xe và ba ca nô, hai máy bơm đến hiện trường để tiếp cận đám cháy.
 
Lực lượng PCCC có mặt để dập lửa, người dân hốt hoảng di tản nhiều đồ đạc ra ngoài.
 

Được biết, ngọn lửa bùng lên từ ki-ốt bán dưa hấu có tên Ngọc Tâm rồi lan sang 10 ki-ốt còn lại.

Chị Nguyễn Thị Tư, một người dân chứng kiến vụ cháy cho biết, trước đây khu vực này chủ yếu làm thuốc bắc, sau này cho các hộ kinh doanh thuê. Ngọn lửa lan ra quá nhanh khiến không ai kịp trở tay. Một nạn nhân được cho là mắc kẹt chưa tìm thấy được xác định là chị Nguyễn Thị Huỳnh Loan, 27 tuổi, người thuê phòng trọ phía sau dãy ki-ốt.

Bà Nguyễn Thị Huệ, mẹ nạn nhân trong vụ cháy khóc ngất, vật vã bên ngoài vì đau đớn: "Con gái tôi bị tâm thần, trưa nay tôi đóng cửa đi mua thuốc cho con thì vụ cháy xảy ra. Đến giờ vẫn chưa tìm được con, không biết tôi sống làm sao đây".
 
Người mẹ khóc ngất khi hay tin con gái đã tử vong trong đám cháy.
 
Nhiều người bàng hoàng vì sự việc vừa xảy ra quá bất ngờ.
 

Tài sản của các hộ dân bị hư hại nặng, có nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Đến 15h30 đám cháy cơ bản được khống chế.

15h40, cơ quan chức năng đã phải đục thủng tường để chui vào bên trong nhưng vẫn chưa tìm được chị Loan. Mọi người hi vọng chị Loan đã kịp chạy thoát ra ngoài khi đám cháy xảy ra.

Lực lượng cứu hộ phải đục tường từ phía sau để tiếp cận nạn nhân còn mắc kẹt trong vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy đang được phong tỏa để phục vụ tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Người nhà sốt ruột chờ đợi tin tức con em mình.
 
 
Khi hay tin vụ cháy khiến chị Loan mất tích, nhiều người dân đã tới an ủi gia đình bà Huệ. Hiện cơ quan điều tra đang thu thập thông tin về vụ cháy. Tại hiện trường, 11 ki ốt bị cháy, trong đó căn số 1, 2, 9, 10, 11 chỉ bị ảnh hưởng, còn 6 căn còn lại là 3, 4, 5, 6, 7, 8 bị thiêu rụi hoàn toàn.
 
Những con ma-nơ-canh cháy đen trong cửa hàng.

Nhiều hộ dân dọn dẹp những đồ đạc còn sót lại sau vụ cháy.

 

Đồ đạc bên trong các căn nhà hầu như bị thiêu rụi toàn bộ.

 
Đến 16h40, xe cấp cứu đã có mặt tại hiện trường, tuy nhiên cô gái mất tích trong đám cháy vẫn chưa được tìm thấy.

Xe cấp cứu đã được điều tới hiện trường.

16h45, Đại tá Hoàng Văn Thắng - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận, 8 cho biết có 6 ki ốt trên tổng số 11 kiot bị cháy. Diện tích cháy 240m2 trên tổng số 440m2. Vụ cháy khiến một người chết là chị Nguyễn Thị Huỳnh Loan, 26 tuổi, ở ki ốt số 4.

Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và thống kê tài sản thiệt hại trong vụ cháy.

Theo Tứ Qúy (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)