-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Xã hội
01/11/2017 14:26Người mẹ sinh con nặng kỷ lục 7,1kg lần đầu chia sẻ về chế độ ăn uống khi mang bầu
Sau 15 ngày, bé Trần Tiến Quốc ở Lý Nhân chào đời nặng 7,1kg ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, vẫn được gia đình theo dõi rất sát sao tình hình sức khỏe.
Chị Nguyễn Kim Liên (SN 1987, mẹ bé Quốc) cho biết, do sinh mổ nên những ngày đầu chị còn đau và sữa chưa về, bé Quốc phải ăn hoàn toàn bằng sữa ngoài. Sau đó 1 tuần, khi tình hình sức khỏe ổn định, sữa về nhiều, chị cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ.

Chia sẻ về thời gian mang bầu bé Tiến Quốc, chị Liên kể lại: “Hoàn cảnh cũng khó khăn nên tôi chẳng bồi bổ gì cả, ăn uống bình thường cùng với gia đình. Mỗi ngày tôi ăn 2 bát cơm và ăn thêm rất nhiều ngô. Tôi mua ngô về tự luộc ăn để đảm bảo sạch và an toàn.
Ngoài ra, tôi ăn nhiều hoa hoa quả ở quê như khế ngọt, đu đủ… Trong suốt quá trình mang thai bé Quốc, tôi không uống một giọt sữa bầu nào".

Trước đó chị Liên đã bị lưu thai một lần, vì thế, khi mang bầu bé Quốc chồng chị Liên khuyên chị nên tẩm bổ, và mua thuốc Bắc về uống để an thai. Tuy nhiên, chị thấy sức khỏe bình thường nên đã từ chối uống thuốc.
Trong cả quá trình mang thai chị Liên tăng tổng cộng 22kg. 30 tuần đầu tiên các bác sỹ thông báo không thấy gì bất thường về cân nặng của thai nhi. Từ tuần 31 trở đi, thai nhi phát triển rất nhanh, mỗi tuần tăng 2-3 lạng. Tới tuần 34, chị Liên đi siêu âm thì bé Quốc đã nặng 3,3 kg.
Đến 36 tuần, thai to lên rất nhanh và bác sĩ cảnh báo có thể sinh bất kể lúc nào. Chính vì thế, chị Liên tuần nào cũng phải đến viện siêu âm.

“Vào thời điểm 38 tuần, tôi đi siêu âm, bác sĩ nói thai nặng 5,2 kg. Lúc đó tôi khá bất ngờ", chị Liên kể lại.
Nhớ về thời gian gần sinh, chị Liên vừa cười, vừa nói: “Bụng tôi to tới mức nhiều người trêu đùa rằng đặt 2 bát phở trên bụng không cần phải giữ tay. Khi ăn cơm, tôi đặt bán cơm lên bụng không phải cầm cũng không bị rơi. Nhiều người khi thấy tôi mang bầu to quá còn nghĩ là mang thai đôi”.
Với cái bụng to và nặng như vậy, chị Liên cho biết chị cũng gặp những khó khăn nhất định, đặc biệt là việc đi vệ sinh, nằm ngủ…
Sinh con ra với cân nặng kỷ lục, chị Liên và gia đình vừa mừng vừa lo, vì bác sĩ có cảnh báo một số bệnh, đặc biệt là đường huyết. Vì thế, mỗi khi con kiểm tra sức khỏe hay làm xét nghiệm hai vợ chồng chị lại nín thở chờ kết quả.
Đến nay, sau nửa tháng, tôi thấy con phát triển bình thường và rất khỏe mạnh. Cháu chỉ hơi ngót nước còn cân nặng vẫn đảm bảo chứ không bị tụt”, chị Liên chia sẻ.
Theo Lê Phương (Khampha.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





