Xã hội

Người mẹ tâm thần vật vã bên thi thể con trai chết đuối

Nhào tới ôm chặt cái xác lạnh cứng, người mẹ đau đớn thét 'Con ơi! Sao bỏ mẹ mà đi' rồi ngất lịm. Lúc tỉnh dậy, bà chỉ biết nhìn di ảnh khóc.

Nhào tới ôm chặt cái xác lạnh cứng, người mẹ đau đớn thét 'Con ơi! Sao bỏ mẹ mà đi' rồi ngất lịm. Lúc tỉnh dậy, bà chỉ biết nhìn di ảnh khóc.

Ngày 12/8, hàng trăm người đổ về ngôi nhà nhỏ, lụp xụp ở xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) tiễn đưa em Phạm Đức Phú (18 tuổi) bị đuối nước.
 

Khúc sông Bến Đình, nơi hai cậu cháu gặp nạn. Ảnh: Xuân Ngọc

Chiều hôm trước, Phú cùng cháu trai là Trần Anh Tú (13 tuổi) ra bờ sông sông Bến Đình lúc dòng nước dâng cao sau cơn mưa lớn để bẻ măng. Lúc trở về, hai cậu cháu lội qua sông được khoảng 2 m bất ngờ bị dòng nước xoáy cuốn phăng ra xa. Cậu bé 13 tuổi may mắn thoát nạn đã chạy vào bờ tìm người lớn nhưng khi tới nơi không thấy bóng dáng Phú. “Cậu Phú bị sụp xuống hố sâu giữa dòng mất tích. Em cố vùng dậy bám vào cọc tre bơi được vào bờ”, Tú mếu máo nhớ lại.

Gia đình, chính quyền cùng người dân chong đèn trắng đêm xuôi theo dòng sông nhưng không tìm thấy Phú. Khoảng 8h hôm sau người dân phát hiện thi thể Phú trôi dạt vào bờ sông, cách vị trí mất tích khoảng 1 km nên đã đưa về nhà.
 

Cậu bé 13 tuổi mếu máo kể lại. Ảnh: Xuân Ngọc

Nghe tin con về tới đầu ngõ, bà Nguyễn Thị Tiệm (mẹ Phú) rướn dậy nhào tới ôm chặt thi thể lạnh cứng. Nước mắt bà rỏ xuống ướt đẫm chiếc áo con trai đang nằm bất động khiến những ai chứng kiến đều xót xa.

Suốt 15 tiếng ngóng chờ tin con, người mẹ như kiệt sức, ngất lịm. Thỉnh thoảng nghe có ai hỏi thăm, không kìm được xúc động, những ký ức chắp vá từng mảng về đứa con trai yêu quý trong lòng người mẹ lại ùa về, bà liên tục gọi tên con. Thỉnh thoảng, cứ tưởng con trai ngủ quên, bà lại lay lay dậy. Lay hoài, không thấy con tỉnh, mắt bà đỏ hoe, ngấn nước.

Thấy hàng trăm người lần lượt tới thắp nhang, người mẹ chỉ biết ôm di ảnh kể chuyện mình rồi thẫn thờ đi vòng quanh quan tài con trai.

Từ sau khi bị tai nạn hơn 2 năm trước, mẹ tôi hầu như không nhớ được chuyện gì, hoảng sợ khi thấy người lạ. “Nhiều lần bỏ đi lang thang, có lúc muốn tự vẫn nhưng được phát hiện, can ngăn. Anh em trong nhà túc trực, chăm sóc sợ mẹ xảy ra chuyện”, anh Phạm Đình Pháp, anh ruột Phú, nghẹn ngào.
 
Người mẹ tâm thần thẩn thờ nghe hung tin của con trai. Ảnh: Xuân Ngọc
 
Dân địa phương cho biết, Phú con thứ 5 trong gia đình thuộc diện khó khăn, cha mất gần 10 năm. Bà Tiệm bị tâm thần. “Biết anh chị phải kiếm tiền vất vả, ngoài giờ học ở trường, Phú hay đi hái măng để ăn và bán kiếm tiền phụ gia đình. Cậu bé vừa đậu tốt nghiệp THPT, đang chuẩn bị hồ sơ đăng ký vào đại học tại TP HCM thì xảy ra chuyện", hàng xóm bày tỏ xót thương.
 
>> Bố lặn vớt thi thể con gái đuối nước dưới ao
>> Người cha lặn ngụp suốt 5 giờ mò xác con trai
 
Theo Xuân Ngọc (Ngoisao.net)