Xã hội
29/06/2020 20:06Người phụ nữ độc thân có hóa đơn tiền điện 'vọt' từ 71 nghìn lên 13,5 triệu đồng bị cắt điện
Ngày 29/6, liên quan đến việc hóa đơn tiền điện của hộ gia đình chị V. (trú phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) tăng gấp 191 lần trong tháng 6/2020 gây xôn xao dư luận, ông Đoàn Văn Tạnh- Giám đốc hợp tác xã (HTX) Tiền Phương (đơn vị cung cấp điện trên địa bàn phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh) cho biết, sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
"Đơn vị giải quyết bằng cách lập biên bản, yêu cầu chị V. đóng số tiền 130 nghìn đồng, bằng số tiền điện của tháng chị V. sử dụng cao nhất từ trước đến nay.
Do chị V. chỉ là khách thuê trọ nên số tiền còn lại sẽ giải quyết với chủ nhà. Đây là sự cố không mong muốn nên đơn vị sẽ hỗ trợ 30 đên 50% số tiền trên. Tuy nhiên, chị V. chưa đồng ý ký vào biên bản nên sự việc chưa được giải quyết", ông Tạnh nói.

Cũng theo ông Tạnh, sau khi nắm được thông tin, hóa đơn tiền điện của hộ gia đình chị V. tăng bất ngờ từ 71 nghìn đồng (tháng 5/2020) lên 13,5 triệu đồng (tháng 6/2020), đơn vị đã lập đoàn xuống hiện trường kiểm tra.
Nguyênn nhân là do một điểm đường điện rò rĩ, chạm vào mái tôn che mát trước nhà làm điện tiêu thụ của hộ gia đình chị V. tăng đột biến.
Trong biên bản, đơn vị điện lực đặt vấn đề an toàn khách hàng lên hành đầu nên đã yêu cầu gia đình thay đường dây điện, tránh tai nạn hoặc những sự cố đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên, chị V. không chịu ký vào biên bản nên sự việc chưa được giải quyết. Chị V. cho rằng mình là khách thuê trọ nên việc bỏ tiền ra thay đường dây điện là chưa hợp lý.
Vì chủ nhà là chị Phùng Thị Phượng (phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh) đang đi miền Nam nên đơn vị chờ chị này về giải quyết.

"Chúng tôi đang tạm thời cắt điện của hộ gia đình này vì đường dây điện chưa an toàn. Buộc phải thay dây điện thì chúng tôi mới cung cấp điện trở lại. Tuy nhiên, hộ này chưa ký vào biên bản, chưa đóng tiền nên sự việc chưa được giải quyết", ông Tạnh cho biết thêm.
Như tin đã đưa, chị V. đến thuê nhà trọ của chị Phùng Thị Phượng sống một mình. Từ lúc ở, hóa đơn tiền điện hàng tháng của chị chỉ giao động từ 70 đến 100 nghìn đồng.
Tuy nhiên, tháng 6/2020 chị V. hốt hoảng khi nhân hóa đơn tiền điện lên đến 13,5 triệu đồng (tăng gấp 191 lần so với tháng 5) khiến dư luận xôn xao.
Theo Nhã Hoàng (Nhịp Sống Việt)
Tin cùng chuyên mục








-
32 tuổi, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường được trả lương vỏn vẹn 3 triệu/tháng: Mối quan hệ trong công ty gia đình từ góc nhìn cá nhân gây chú ý! (19/07)
-
Lật tàu trên vịnh Hạ Long khiến 5 nạn nhân tử vong, hàng chục người mất tích (19/07)
-
Nữ diễn viên khóc nghẹn bắt quả tang chồng có hành vi vụng trộm "trái luân thường đạo lý" (19/07)
-
Concert quy tụ anh tài - chị đẹp sập sân khấu trước giờ G, bão lốc nguy hiểm khiến BTC phải đưa ra thông báo gấp! (19/07)
-
Mưa giông bất ngờ ở Hà Nội: Tôn bay, kính vỡ, người đi xe máy bị hất văng (19/07)
-
Bão Wipha lao thẳng Philippines khiến gần 100.000 người ảnh hưởng, Hong Kong dự kiến nâng mức cảnh báo (19/07)
-
Quảng Ninh xuất hiện giông mạnh kèm mưa đá, sấm sét, xe cộ 'chết cứng' trên đường (19/07)
-
Trung vệ cao 1m84 ghi 2 bàn, tuyển Việt Nam "đặt một chân" vào bán kết giải Đông Nam Á (19/07)
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XIII (19/07)
-
Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (19/07)
Bài đọc nhiều




