-
Trước khi bố vợ hấp hối thì ông gọi đến đưa cho tôi cả nửa tỷ rồi dặn phải giấu kín, dù tôi và vợ đã ly hôn -
Vợ cũ mời tôi dự đám cưới chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến xem chú rể là ai, liền ôm mặt khóc ân hận... -
Giữa trưa, mẹ chồng gọi tôi 30 cuộc giục mau đến khách sạn 5 sao có việc -
Xe khách tông vào đuôi xe tải trên cao tốc, tài xế mắc kẹt trong cabin -
Đà Nẵng chìm trong lũ lịch sử: Nước vượt báo động 3 hơn 1m, thủy điện ồ ạt xả lũ, mất điện trên diện rộng -
Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: "Thần đèn" đã có mặt, hé lộ chi phí di chuyển nhà -
Chuyện gì đang xảy ra với loạt MV "ăn chơi" của Binz? -
Phát ngôn chính thức về tin đồn sạt lở vùi lấp cả làng ở Trà Leng: Thực hư ra sao? -
Phú Thọ: Học sinh phải đi vòng 40km để tới trường, nguyên nhân do đâu? -
Tử vi thứ 4 ngày 29/10/2025 của 12 con giáp: Sửu kém may, Dần dư giả
Xã hội
15/11/2019 21:07Người phụ nữ đối đầu, quyết không nhường đường cho cả đoàn gần 20 xe máy trong ngõ hẹp
Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm người tranh cãi ầm ĩ trong ngõ nhỏ vì người phụ nữ chở theo con nhỏ nhất định không chịu lùi xe để nhường đường. Dù chỉ là câu chuyện giao thông trong ngõ nhỏ những cũng đã thu hút sự chú ý cũng bàn luận rôm rả từ phía cộng đồng mạng.
Dù cách đầu ngõ chỉ khoảng 1m nhưng người phụ nữ chạy xe máy vẫn tỏ ra cố chấp nhất quyết không chịu nhường đường mà còn đứng nói lý. Sau một hồi tranh cãi, phân giải, thậm chí người đàn ông đi ngược chiều phải xuống xe để nghị dắt xe lùi lại giúp thì chị này mới đồng ý giải quyết, để cho mọi người đi qua.
Bị một số người cho rằng ngang ngược khi nhất định không chịu nhường đường cho cả đoàn hơn chục chiếc xe máy, thì người phụ nữ lên tiếng thanh minh, "Ai chen ngang, người ta đi từ đầu đường vào nhớ".
Trong bối cảnh ấy, cả đoàn gần 20 xe máy đi cùng chiều chạy từ trong ngõ ra đã phải đứng chôn chân một chỗ vì người phụ nữ chạy ngược chiều nhất quyết không lùi, nhường đường. Dù nhiều người lên tiếng đề nghị nhưng người phụ nữ vẫn đừng tại chỗ, rồi cúi xuống cởi áo cho con nhỏ.
| Người phụ nữ quyết không lùi, đòi cả đoàn gần 20 xe máy đứng chôn chân trong ngõ hẹp |
Một số người lên tiếng đề nghị sẽ giúp chị dắt xe lùi xuống nhưng người phụ nữ lại đề nghị một số người phía trước lùi lại để mình dắt xe lách qua vì cho rằng phía trước có chỗ rộng để tránh nhau chứ nhất quyết không lùi
Lúc này, một người đàn ông tiếp tục lên tiếng, "thôi chị xuống xe đi để tôi dắt xe lùi ra cho. Đứa bé đứng đây nó khổ ra". Tuy nhiên, người phụ nữ phản bác, "Là do các anh thích khổ thôi, chứ ngõ này có bao giờ xảy ra trường hợp này đâu, cứ gây sự cho người ta như thế. Người ta đi đường bao giờ cũng phải ngó đầu ra, bấm còi để người đằng trước dừng lại, đây lại cứ cố tình là thế nào. Bây giờ toàn người lớn thôi, lùi lại cái ngõ kia rất to, lùi lại một tí cũng chẳng sao cả".
Thấy sự việc ồn ào căng thẳng, một số người dân đi bộ trong ngõ đã lên tiếng khuyên can chị này nên bình tĩnh, nhường đường một chút để giao thông được thông suốt. "Thôi em ơi lùi lại một tí đi, nhường nhau một tí đi. Kéo xe lùi lại vài bước đi".
Nhưng người này vẫn cho rằng mình đang vướng con nhỏ, phía trước chỉ có mấy xe lùi một tí nhường đường là được. Nhưng người này nhanh chóng phản bác, "Mấy chiếc ở đâu, hai mươi mấy chiếc xe. Chị đi vào mà xem".
Cuối cùng, sau một hồi tranh cãi quyết liệt, người phụ nữ đồng ý bế con xuống xe để một người đàn ông dắt xe lùi xuống, nhường đường cho đoàn xe đi từ trong ngõ ra.
Một người phụ nữ sinh sống trong con ngõ này lên tiếng phân bua, bênh vực cho người phụ nữ, "Ngõ này là ngõ 225 Nguyễn Đức Cảnh thông sang ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, là khu nhà mình. Có cái đoạn đường bé, chỉ 1 xe đi qua, nếu đầu này đi thì đầu kia phải nhường. Vào đúng giờ tan tầm, bình thường đã đông, nhưng hiện có 1 trường Tân Mai đang học tại đây, nên các cháu đi học về rất đông. Nếu không qua được đoạn này thì cả 1 hàng dài phía sau sẽ xếp hàng khá lâu. Các bạn không ở đây, không hiểu cái cảm giác đứng cả buổi, xong người phía trước đối diện cứ nối đuôi nhau mà đi, mặc kệ không cần biết biết người ta đứng chờ bao lâu, chỉ cần biết có người đi trước thì cứ nối đuôi nhau mà đi thôi.
Người dân chúng tôi sống tại đây mới hiểu cảm giác đấy nó bực mình thế nào. Con thì nhỏ, đứng chôn chân 1chỗ cho nó hít hơi xăng thì tội. Mà nhà chị này chỉ qua cái đoạn ngõ đấy là đến. Bình thường từ khúc cua rẽ vào ngõ, chị ấy đã ngó xem có xe không mới đi. Vì cả 2 xe đều ở đầu ngõ rẽ vào, nhưng chị ấy phải cua xe nên đi chậm hơn xe 15, xe 15 thì cố tình phi nhanh hơn để chị ấy buộc phải lùi lại đấy. Ở đoạn giữa khúc này có chỗ phình to, nếu có 2 xe thì lách nhau sẽ qua được. Nhưng nói thật, vụ này phải tính cả sự vô ý thức của đoàn người đi sau, cứ thế phi nối đuôi nhau để tạo áp lực cho đối phương. Mọi người đừng chỉ nhìn cái clip này mà chửi mẹ con chị ấy. Tôi là người dân, đã từng phải lùi xe giống chị ấy chỉ vì sự nhanh chân cố ý của rất nhiều người ạ. Và có điều trong khu này nếu là người dân sống tại đây thì sẽ nhường nhau vì đã từng hiểu cảm giác này".
"Chị ấy cũng phải bấm còi rồi ngó nghiêng trước khi rẽ vào ngõ rồi chứ có phải cố chấp đi từ đầu đâu. Có gì thì nhẹ nhàng nói chứ mấy ông cứ lớn tiếng nói người ta ngu này ngu kia làm gì. Mình mà là người dân sống ở ngõ xong tự dưng ngày nào cũng phải lùi, cũng phải nhường đường tránh xe thế mình cũng bực mình ấy chứ, chưa kể còn lễ mễ chở theo con nhỏ", một bạn khác bình luận.
HP (SHTT)
- Một số thực phẩm giúp phòng ngừa và điều trị ung thư tốt nhất (10:20)
- Bày tiệc mừng 20 bàn cho người bạn gái vừa sinh, người đàn ông bỗng phát hiện sự thật cay đắng (10:19)
- Show của Bùi Công Nam, Duy Khánh tại Hàn Quốc bất ngờ bị hủy khiến fan bức xúc (10:13)
- Đề xuất sửa quy định thuế giá trị gia tăng lĩnh vực nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi (10:06)
- Trước khi bố vợ hấp hối thì ông gọi đến đưa cho tôi cả nửa tỷ rồi dặn phải giấu kín, dù tôi và vợ đã ly hôn (10:00)
- Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược ngay trước thềm chuyến thăm của ông Trump đến Hàn Quốc (37 phút trước)
- Doãn Quốc Đam tiếp tục bị chê trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh (41 phút trước)
- Vợ cũ mời tôi dự đám cưới chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến xem chú rể là ai, liền ôm mặt khóc ân hận... (43 phút trước)
- Giữa trưa, mẹ chồng gọi tôi 30 cuộc giục mau đến khách sạn 5 sao có việc (51 phút trước)
- Truy nã "nữ quái" giả danh giáo viên, lừa vay tiền ngân hàng rồi bỏ trốn (54 phút trước)