-
Bị tông hỏng đuôi ô tô ngày Tết, cặp vợ chồng Quảng Ninh gây "bão" mạng vì hành động lạ -
Khánh Thi lần đầu trải lòng về tin đồn "ghen tuông" khi xem Phan Hiển thăng hoa bên bạn nhảy -
Hành trình giành giật sự sống giữa đêm đen: Người đàn ông dũng cảm cứu 6 nạn nhân trong vụ chìm tàu kinh hoàng trên hồ Thác Bà -
Tình hình trật tự an toàn giao thông 9 ngày Tết Bính Ngọ 2026: Tai nạn giảm sâu nhưng vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao -
Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ chìm tàu hồ Thác Bà, hé lộ kết quả test ma túy và giấy phép 2 lái tàu -
Nạn nhân vụ lật tàu hồ Thác Bà ám ảnh khoảnh khắc vợ con chìm dần, người thân nghẹn ngào vì hối hận -
Ngày cuối nghỉ Tết, hàng nghìn người đội mưa phùn đổ về Hà Nội -
Tìm thấy thêm 4 thi thể nạn nhân vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà -
7 ô tô đâm nhau "dồn toa" trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cửa ngõ TP.HCM tắc nghẽn ngày cuối nghỉ Tết -
Tai nạn lật tàu trên Hồ Thác Bà: 22 hành khách là anh em họ hàng, sống cùng thôn
Xã hội
23/02/2022 14:05'Nguyễn Quốc Khiêm xin nghỉ trước khi mọi việc vỡ lở với lý do về dạy học'
Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho thấy, ngày 13/7/2021, Đại học Y dược TP.HCM tuyển được 8 sinh viên tình nguyện hỗ trợ quận 12 trong công tác phòng chống dịch. Trong danh sách cử về Khu cách ly Cao đẳng Điện lực TP, có Nguyễn Quốc Khiêm, sinh ngày 12/5/1996.
Trao đổi với VietNamNet chiều 22/2, em L.H (sinh viên Y4, Đại học Y dược TP.HCM) cho biết, em cùng Nguyễn Quốc Khiêm thuộc nhóm sinh viên nói trên. Theo L.H, ban đầu, trường Cao đẳng điện lực TP là khu cách ly tập trung F1.
“Nhóm em gồm các sinh viên điều dưỡng, phục hồi chức năng, y đa khoa. Anh Khiêm giới thiệu với mọi người mình là bác sĩ. Nhưng ở khu cách ly F1, không phải điều trị bệnh nhân nên dù anh Khiêm là bác sĩ thật cũng không làm gì được”.
L.H cho biết, thời gian đầu, các sinh viên hỗ trợ nhân viên y tế giấy tờ, lấy mẫu xét nghiệm, dọn dẹp.
“Vài tuần sau, khi khu F1 được chuyển thành khu cách ly tập trung F0, có đoàn khảo sát ở trên xuống, không biết là của Sở hay của Trung tâm y tế quận. Đoàn kiểm tra cũng không nói gì anh Khiêm, mọi người vẫn tin anh Khiêm là bác sĩ.
Khi đó, anh Khiêm bắt đầu nhận việc điều trị, kê thuốc cho bệnh nhân còn nhóm sinh viên vẫn làm công việc cũ như hành chính, giấy tờ, chăm sóc F0, lấy mẫu…”
Sau đó, khu cách ly Cao đẳng Điện lực TP được bổ sung thêm các bác sĩ của quận 12 về điều trị bệnh nhân Covid-19.
L.H cho biết, đến tận bây giờ, em vẫn không hiểu tại sao các bác sĩ cấp trên rất tin tưởng Nguyễn Quốc Khiêm. Dù không có văn bản nhưng Khiêm nói rằng mình được giao nhiệm vụ quản lý, phụ trách tại đây.
“Giai đoạn sau, anh Khiêm rất ít điều trị. Anh ấy chủ yếu làm vòng ngoài, như kiểu quản lý. Việc điều trị bệnh nhân Covid-19 do bác sĩ của quận 12 làm".
Sinh viên này cho rằng, khi giao nhiệm vụ cho Khiêm, cấp trên có lẽ cũng biết rõ, hiểu rõ nhân sự như thế nào. Bản thân các em là sinh viên tình nguyện, nên chỉ cố gắng hoàn thành công việc giúp đỡ, hỗ trợ các anh chị theo phân công.
Tuy nhiên, đáng chú ý, trước khi khu cách ly tại Cao đẳng Điện lực TP giải tán, Khiêm đã xin nghỉ vì lý do mình là giảng viên, phải về dạy học online. Ngay sau đó, vụ việc Nguyễn Quốc Khiêm là sinh viên giả được phơi bày vào khoảng tháng 10/2021.
Theo lời L.H, một người trong nhóm thấy nghi ngờ nên đã điện thoại về trường Đại học Y dược TP.HCM để xác minh. Nhờ vậy, cả Khu cách ly và nhóm sinh viên mới vỡ lẽ về “bác sĩ Khiêm”. Vụ việc im lặng dần, những sinh viên còn lại bị cuốn vào công việc cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
L.H cho biết, công việc của nhân viên y tế và tình nguyện viên trong thời gian đó đều vô cùng áp lực, vất vả vì đang là cao điểm dịch Covid-19 tại TP.HCM.
“Lúc đó, nơi nào cũng cần tình nguyện viên, nên có người là mừng rồi. Ai cũng bận rộn, anh Khiêm nói sao thì mọi người biết vậy, không có thời gian đi xác minh. Đông người quá nên cũng không kiểm soát được”, sinh viên này chia sẻ.
Trước đó, Đại học Y dược TP.HCM đã tuyển sinh viên tình nguyện hỗ trợ quận 12 chống dịch bằng cách đăng ký qua biểu mẫu. Do dịch căng thẳng, các hoạt động gấp rút nên quản lý đội hình chỉ xác minh qua ảnh chụp thẻ sinh viên, chưa xác minh lại từ cơ sở dữ liệu của nhà trường.
Do đó, với thẻ sinh viên giả, Nguyễn Quốc Khiêm trót lọt vào đội hình tình nguyện sinh viên y khoa.
Sau đó, tại khu cách ly điều trị F0, Khiêm nhận mình là bác sĩ nội trú, bác sĩ khoa Tim Mạch Bệnh viện Chợ Rẫy, được tham gia điều trị, ký một số hồ sơ, giấy tờ liên quan trực tiếp đến bệnh nhân Covid-19.
Tháng 9/2021, Trung tâm y tế Quận 12 yêu cầu Trường Đại học Y Dược xác minh thông tin về sinh viên Nguyễn Quốc Khiêm. Trao đổi qua điện thoại, trường trả lời, ông Khiêm không phải là sinh viên của trường, thẻ sinh viên là giả mạo.
Theo VietNamNet
- Bị tông hỏng đuôi ô tô ngày Tết, cặp vợ chồng Quảng Ninh gây "bão" mạng vì hành động lạ (22/02/26 23:27)
- Động thái bất ngờ của quán cà phê Noọng Ơi sau vụ cháy lớn đầu năm mới (22/02/26 23:21)
- Bắt khẩn cấp chủ quán cơm dùng xẻng truy đuổi du khách tại Vũng Tàu (22/02/26 23:11)
- Tìm thấy thi thể người cha trong vụ 3 cha con bị sóng cuốn mất tích tại Quảng Ngãi (22/02/26 22:34)
- Rời phố thị xô bồ, cô gái Gen Z tìm thấy "trạm sạc" tâm hồn tại viện dưỡng lão với chi phí chỉ 700.000 đồng/tháng (22/02/26 22:10)
- Thị trường vàng thế giới trước thềm tuần mới: Kỳ vọng bứt phá từ "bàn đạp" 5.100 USD (22/02/26 22:01)
- Khánh Thi lần đầu trải lòng về tin đồn "ghen tuông" khi xem Phan Hiển thăng hoa bên bạn nhảy (22/02/26 21:37)
- Hành trình giành giật sự sống giữa đêm đen: Người đàn ông dũng cảm cứu 6 nạn nhân trong vụ chìm tàu kinh hoàng trên hồ Thác Bà (22/02/26 21:15)
- Tình hình trật tự an toàn giao thông 9 ngày Tết Bính Ngọ 2026: Tai nạn giảm sâu nhưng vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao (22/02/26 21:03)
- Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ chìm tàu hồ Thác Bà, hé lộ kết quả test ma túy và giấy phép 2 lái tàu (22/02/26 20:55)