-
Danh tính nữ sinh y khoa đang gây sốt vì khoảnh khắc ngủ gật trong bệnh viện, thì ra là vợ cầu thủ nổi tiếng -
Đà Nẵng khảo sát khu vực nghi có hơn 10 hài cốt liệt sĩ Đội phẫu 5 -
Làm rõ trách nhiệm người quay video nhưng không can ngăn trong vụ 5 trẻ bị "tác động" ở chùa Bầu -
Lớp học "siêu nhân" ở TPHCM: 46/47 học sinh đỗ trường Y, xuất hiện 2 điểm 30 tuyệt đối -
Cơ quan chức năng vào cuộc vụ drone xuất hiện 2 lần gây gián đoạn hoạt động bay tại Tân Sơn Nhất -
Doanh nghiệp Nhật Bản gửi thư cảm ơn Công an Hưng Yên sau khi phá vụ án lừa đảo hơn 8,4 tỷ đồng -
328 thí sinh Tuyên Quang thi lại tốt nghiệp THPT: Giám thị bốc thăm, Bộ giám sát cả 3 khâu -
Phát hiện, quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng -
Bắc Ninh: 2 vợ chồng 72 tuổi tử vong thương tâm trên quốc lộ, công bố camera ghi lại lỗi sai của xe đầu kéo -
Hội bạn thân 9 năm gây sốt MXH: Thuê hẳn limousine 29 chỗ đưa 28 thành viên đi du lịch Quảng Bình
Xã hội
26/01/2018 17:03Nhân chứng kể lại giây phút thanh sắt rơi trúng nóc xe taxi khiến 1 người tử vong
Chia sẻ với PV về thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chị Nguyễn Thị H. (sinh sống gần hiện trường vụ việc) cho biết: Vào khoảng 16h30 ngày 24/1, khi chị H. đang ngồi trong nhà bỗng nghe thấy tiếng động lớn từ ngoài đường.
"Biết có chuyện không hay, tôi liền chạy ra đường thì thấy mọi người đang đứng vây kín một chiếc xe taxi.
Ban đầu, tôi cứ tưởng tai nạn giao thông, nhưng khi chạy lại thì tôi hoảng hốt thấy thanh sắt to cắm thẳng xuống chiếc xe.
Lúc đấy, một người phụ nữ từ trong xe bước ra ôm theo đứa con cầu cứu mọi người giúp đỡ, bên trong xe có một người đàn ông đầu bê bết máu...", chị H. vẫn chưa hết sợ hãi kể.
Cũng theo chị H., sau khi phát hiện người đàn ông bị thanh sắt rơi trúng đầu, mọi người liền vào kiểm tra nhưng do bị thương nặng nên nạn nhân không qua khỏi.
"Mọi ngày tôi cũng thường hay đi qua khu vực này nhưng không mấy khi chú ý đến khu vực bên trên ngôi nhà (ngôi nhà bị rơi thanh sắt xuống đường - PV) đang đổ mái.
Đến hôm qua, khi xảy ra sự việc, nghĩ lại những lần đi qua trước đấy tôi mới thấy sợ", chị H. chia sẻ.
Còn bà Nguyễn Thị Thu, người bán hàng rong sinh sống gần với căn nhà rơi thanh sắt vào xe ô tô cho biết, ngôi nhà xảy ra sự việc mới được một người ở đại phương khác đến mua lại.
Gia đình chủ nhà đang xây dựng lại để gộp 2 mảnh đất lại với nhau. Ngôi nhà mới thi công được ít tháng nay thì xảy ra sự cố.
Theo quan sát của PV, căn nhà nằm cạnh ngã tư giữa đường Hải Thượng Lãn Ông và đường Trần Phú (TP. Ninh Bình) đang trong quá trình thi công dở, cột kèo, giàn giáo chằng chịt từ tầng 2 đến tầng 4.
Tuy nhiên, điều đáng nói, trong quá trình thi công, đơn vị thi công không hề có rào lưới hay bất kì một phương án bảo vệ như đúng quy định về xây dựng.
Đại tá Tống Mạnh Hùng - Trưởng Công an TP Ninh Bình cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin Công an TP. Ninh Bình đã triệu tập chủ nhà cùng nhóm công nhân xây dựng lên trụ sở làm việc.
Nạn nhân tử vong được xác định quê ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình.
Thời điểm xảy ra sự việc ,người này ngồi trên xe taxi đang cùng vợ đưa con đi khám bệnh thì bị thanh sắt rơi trúng đầu.
Theo Hoàng Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Danh tính nữ sinh y khoa đang gây sốt vì khoảnh khắc ngủ gật trong bệnh viện, thì ra là vợ cầu thủ nổi tiếng (7 phút trước)
- Hai năm sau cưới, cô vợ nhận ra điều đáng sợ hơn cả ngoại tình (20 phút trước)
- Victor Vũ chính thức gia nhập đường đua phim Tết 2027: Đối thủ xứng tầm đối đầu Trấn Thành (40 phút trước)
- Đà Nẵng khảo sát khu vực nghi có hơn 10 hài cốt liệt sĩ Đội phẫu 5 (42 phút trước)
- Pep Guardiola từng suýt dẫn dắt tuyển Italy nhưng thương vụ bất ngờ đổ vỡ (54 phút trước)
- Làm rõ trách nhiệm người quay video nhưng không can ngăn trong vụ 5 trẻ bị "tác động" ở chùa Bầu (1 giờ trước)
- Bệnh nhân ung thư chảy máu mắt, xuất huyết tiêu hóa sau khi ăn thịt chó (1 giờ trước)
- Angela Phương Trinh cắt tóc ngắn chuẩn nam, gây sốt mạng xã hội với diện mạo mới lạ (1 giờ trước)
- Mua túi hàng hiệu đã qua sử dụng, người phụ nữ không ngờ tìm lại được món đồ mình làm mất (1 giờ trước)
- Trăn trở vì chồng chu cấp 500.000 đồng cho con riêng, tôi lặng người trước một câu hỏi của đứa trẻ (1 giờ trước)