-
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc? -
Lời thú nhận của tài xế vụ xe giường nằm bốc cháy khiến 7 người thiệt mạng, lý do nhiều khách mắc kẹt -
Lào Cai: Tuyến đường độc đạo 35km tê liệt vì hơn 200 điểm sạt lở dữ dội -
Thanh Hóa áp dụng mức phụ cấp mới cho cán bộ thôn, tổ dân phố, mức hưởng nào cao nhất? -
Hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ -
Bộ 3 iPhone Pro Max cũ nhưng vẫn ngon gọi tên iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max -
Chiêu ngậm kim cương giả, đánh tráo viên thật trị giá 4 tỷ đồng trong tiệm đá quý
Xã hội
22/01/2019 06:08Nhân chứng: 'Xe tải chao đảo như nổ lốp khi lao vào đoàn người'
19h30 ngày 21/1, phòng cấp cứu khoa Ngoại, Trung tâm Y tế huyện Kim Thành (Hải Dương) chật kín người. Người nhà của các nạn nhân bị xe tải đâm tại xã Kim Lương quây quanh giường bệnh, liên tục tiếp các đoàn tới hỏi thăm.
"Là công an viên phụ trách thôn Lương Xá Nam nhiều năm, từng xử lý nhiều vụ tai nạn ở đường 5, chưa bao giờ tôi thấy vụ nào như thế. Và càng không nghĩ mình đi bộ ven đường lại trở thành nạn nhân", ông Hứa Văn Thảo (60 tuổi) than thở, nước mắt trực trào. Bên cạnh, cô con gái chờ bón từng thìa cháo nhưng ông chưa muốn ăn bởi trong đầu vẫn luẩn quẩn hình ảnh hàng chục người nằm la liệt trên đường.
Đầu giờ chiều 21/1, Mặt trận tổ quốc xã Kim Lương tổng kết cuối năm. Trước khi gặp mặt tại trụ sở xã, đoàn đại biểu hơn 60 người, trong đó có nhiều cán bộ xã cùng các gia đình tiêu biểu đi thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ ở nghĩa trang cách đó chừng 300 m. Nghĩa trang nằm bên kia đường nên đoàn đi qua cầu vượt rồi men theo quốc lộ 5 một đoạn là đến. Trên đường về, đoàn đi ngược hướng xe chạy, sát vào lan can bảo vệ đường. Nhiều người đã lên được cầu vượt để qua bên kia đường, số còn lại rải rác đi sau.
Gần đến chân cầu vượt, bỗng ông Thảo thấy một chiếc xe tải vụt tới như "tên bắn", quệt vào đầu và cánh tay phải của ông. Xe tiếp tục lao đi đâm nhiều người, trong đó có trưởng công an xã đi ngay sau ông.
"Tôi ngã lăn ra đường nhưng vẫn nghe thấy tiếng xe đâm nhiều người phía sau kêu roạt roạt roạt, cảm tưởng xe như không có phanh. Quần áo bê bết máu, đầu choáng nhẹ, tôi cố trấn tĩnh lại và nhìn xung quanh. Thấy anh em nằm bất động, tôi gượng dậy đi tới, lật hai người lên thì đều đã ngừng thở. Thương vong nhiều quá. Cảnh tượng hỗn loạn đến hãi hùng", ông Thảo nhớ lại.
Không bị ôtô đâm trực tiếp, nhưng ông Nguyễn Văn Tiến, 52 tuổi, phó trưởng Công an xã chấn thương cột sống khi ngã. Nhiều cuộc điện thoại gọi đến, dù trả lời không sao, ông Tiến vẫn không thể giấu được vẻ mặt đau buồn khi cấp trên là trưởng Công an xã đã tử vong ngay tại chỗ. Hai đồng nghiệp khác cũng bị thương.
Nhìn thấy rõ chiếc xe tải "chao đảo tiến tới", ông Tiến cùng một số người định vịn lan can trèo sang đường tàu nhưng không kịp. "Tôi không bị tông trực diện nhưng cảm giác rõ rệt có hai người bắn vào mình khiến tôi ngã xuống và ngất không biết gì". Lúc tỉnh lại thấy người đau, ông Tiến bò lết sang phía đường tàu rồi rút điện thoại gọi cho cảnh sát giao thông huyện để thông báo về vụ tai nạn.
Đi ở giữa đoàn người, bà Xuyên Lê Thị Xuyên (62 tuổi) thấy "chiếc xe tải như bị nổ lốp đang lao nhanh về phía mình", liền hô mọi người bám chặt vào lan can. "Không bị quệt trúng người nhưng tay tôi rời khỏi lan can lúc nào không hay, rồi tôi ngã vật ra và không biết gì nữa", bà Xuyên nói.
Tỉnh dậy, bà không thể ngồi nổi vì bụng đau dữ dội. Đánh mắt sang phải, bà thấy hai, ba người nằm đó. Nhìn sang trái, hình ảnh tương tự cũng hiện ra, bà chỉ biết vừa ôm bụng vừa khóc. Bà Xuyên khẳng định chiếc xe đã nổ lốp, đa số người thiệt mạng đi phía sau bà.
Nằm giường bệnh góc phòng đối diện bà Xuyên, anh Cao Thế Hoàng (31 tuổi), Bí thư Đoàn xã, liên tục nhăn mặt vì đau. Mẹ anh, bà Đỗ Thị Yến (52 tuổi), vừa ngồi bóp tay cho con, vừa cảm ơn trời phật. Đang ở Hà Nội cùng con gái út, bà Yến nhận được điện thoại từ hàng xóm lúc hơn 2h chiều. Đầu dây bên kia báo có tai nạn nghiêm trọng, nhiều người chết, hầu hết là người của xã.
"Tôi rùng mình. Tắt máy gọi ngay cho con trai. Nó không bắt máy. Tôi gọi lại lần nữa thì đồng nghiệp của con nghe và báo con vừa được đưa vào viện. Dù biết tình trạng không nặng, tôi vẫn bắt xe về nhà ngay. Con tôi may mắn không sao nhưng hôm nay là ngày tang tóc với xã này", bà Yến nói.
Khoảng 14h cùng ngày, xe tải biển kiểm soát Hà Nội chạy trên quốc lộ 5 hướng Hà Nội - Hải Phòng, đến đoạn qua xã Kim Lương (Kim Thành, Hải Dương) đã bất ngờ đâm vào đoàn cán bộ xã trên đường đi thắp hương ở nghĩa trang liệt sĩ trở về. Tai nạn khiến 8 người chết, 8 người khác bị thương trong đó một người rất nặng.
| Video: Chung Mạnh - Giang Chinh. Độc giả cân nhắc trước khi xem. |
Theo Dương Tâm - Viết Tuân (VnExpress.net)
- Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót (13:55)
- Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng (13:50)
- Đem đấu giá nhà máy nghìn tỷ Tanifood thi hành án: Dấu ấn quản lý của cháu gái bà Trương Mỹ Lan (13:46)
- MC Đại Nghĩa nghẹn ngào tiễn bà ngoại: "Ngoại đi gặp mẹ con nhé" (13:45)
- Mua nhà qua "đấu giá mù", người đàn ông sốc nặng khi phát hiện ba bộ hài cốt bên trong (13:44)
- Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn (13:43)
- Bộ Công an thông tin thủ đoạn tại Nha khoa Đại Nam? Hàng trăm nhân viên không có chứng chỉ hành nghề (13:37)
- Xài iPhone kiểu này bảo sao pin nhanh chai, đây là 6 sai lầm nghiêm trọng 90% người dùng iPhone dính chưởng (13:30)
- Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc? (2 giờ trước)
- SpaceX "bốc hơi" hơn 1.000 tỷ USD vốn hóa sau hơn một tháng niêm yết (2 giờ trước)