-
“Mất hết rồi!” - Tiếng khóc nghẹn giữa những cửa hàng tan hoang ở Thái Nguyên
-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
Xã hội
18/01/2020 14:53Nhận giùm bưu phẩm quà tết mất phí 500.000 đồng, mở ra là cục đá
Theo chị T.L.H. (ngụ tại TP Biên Hòa), khoảng 19h30 tối 15-1, trong lúc chị lên cơ quan ở phường Quang Vinh để lấy đồ thì gặp một nam nhân viên giao hàng (khoảng 30 - 40 tuổi) đứng trước cổng gọi liên tục.
Chị H. lại hỏi thì người này đưa một hộp bưu phẩm với thông tin người nhận là tên, đơn vị công tác của chính chị. Sau khi xác minh, chị H. khẳng định đơn hàng này không phải chị đặt nên không nhận và yêu cầu nhân viên giao hàng trả lại cho công ty.
Tuy nhiên, tối 16-1, nhân viên giao hàng này lại đến cơ quan của chị H. gọi cửa. Lúc này, bà cụ (trên 70 tuổi) ở đối diện cơ quan chị H. ra xem thì nam thanh niên trên nói gửi bưu phẩm cho chị H..
Để bà cụ tin tưởng, nam thanh niên bốc điện thoại gọi cho một người phụ nữ tự nhận là chị H. và nhờ bà cụ nhận bưu phẩm giúp rồi hôm sau sẽ trả lại tiền. Tin tưởng nam thanh niên, bà cụ mượn tiền rồi trả cho người giao hàng số tiền 500.000 đồng.
Đến ngày 17-1, bà cụ nhờ bảo vệ giao bưu phẩm cho chị H. với lời nhắn bà nhận giùm và trả tiền rồi. Lúc này, chị H. biết bà cụ đã bị lừa. Chị H. nhờ đồng nghiệp mở bưu phẩm ra thì bên trong là một mảnh gạch lót sàn cỡ bàn tay.

"Tôi biết hoàn cảnh của bà cụ rất khó, bà cũng là vì lòng tốt giúp người nên nên bị lừa. Do đó tôi đã mang tiền qua trả cho bà cụ. Lúc biết mình bị lừa, tay bà run lắm…", chị H. kể lại.
Theo tìm hiểu, đơn hàng được gửi từ một người tên Hương Phạm, địa chỉ tại phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Bên ngoài gói hàng ghi nội dung là thuốc, phí vận chuyển do người nhận trả.
Chị H. đã gửi thông tin gói hàng cho công ty bưu chính xác minh. Tuy nhiên, công ty bưu chính trả lời kiểm tra trên hệ thống không có thông tin này và đơn vị không thể hỗ trợ giữ lại tiền cho chị H..
Chị H. sau đó đã quay lại clip anh D. mở "hộp quà" chứa cục đá bên trong đăng lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người.
"Đây là một bài học cho tất cả chúng ta cần cảnh giác với bưu phẩm của một người nào đó gửi mà không rõ người gửi là ai, đặc biệt đối với những người nhận thay. Chúng ta nên liên hệ trực tiếp với chủ nhân món hàng để xác minh, tránh tình trạng tiền mất tật mang", anh D. chia sẻ.
Theo A Lộc (Tuổi Trẻ)








- “Mất hết rồi!” - Tiếng khóc nghẹn giữa những cửa hàng tan hoang ở Thái Nguyên (07:10)
- Phút bù giờ điên rồ ở vòng loại Asian Cup 2027 (07:00)
- "Người đàn ông trong bóng tối" tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời (17 phút trước)
- Nhìn lại những thương vụ triệu USD của Shark Bình (20 phút trước)
- Bản nhạc làm sôi sục rap Việt (28 phút trước)
- Nước sông Cầu vượt báo động 3 hơn 2 mét, Hà Nội thông báo khẩn cấp di dời dân (31 phút trước)
- Vì sao phát biểu của bà Merkel về Ukraine làm Nga hài lòng, Ba Lan tức giận? (42 phút trước)
- Siết vay mua nhà thứ hai là can thiệp vào hoạt động tín dụng của ngân hàng (45 phút trước)
- Phụ huynh quỳ thành hàng cho con giẫm qua, cách dạy biết ơn bị chỉ trích dữ dội (58 phút trước)
- Bên trong dự án "bầu" Đoan thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng (1 giờ trước)




