-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Xã hội
24/04/2020 13:08Nhân viên Trường Sinh: 'Khi biết mắc Covid-19, tôi chỉ sợ lây lan cho cộng đồng'
"Ban đầu tôi lo lắng vì nhiều người bàn tán xôn xao gây hoang mang"
Lê Thị Minh H., 36 tuổi, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội là 1 trong những bệnh nhất Covid-19 mới nhất được công bố khỏi bệnh. Chị H. từng đến Bệnh viện Bạch Mai thăm người thân tại Khoa Phục hồi chức năng trong khoảng 8-10/3. Ngày 12/3, bệnh nhân có biểu hiện ngứa họng.
Nhận được thông báo những người có tiền sử đến Bạch Mai đều phải lấy mẫu xét nghiệm, chị H. được cán bộ xã hướng dẫn kí cam kết cách ly tại nhà 14 ngày.
Ngày thứ 13, chị được trạm y tế xã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính chỉ sau một ngày, được xác định là bệnh nhân 266. Đây là trường hợp từng đến Bệnh viện Bạch Mai nhưng gần 30 ngày sau mới xuất hiện biểu hiện lâm sàng. Bản thân chị H. cũng cảm thấy sốc và bất an vào thời điểm đó, vì không rõ bị lây bệnh từ bao giờ và nguồn lây từ đâu.
"Khi tôi được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị, cũng là lúc đại gia đình đi cách ly tập trung", chị H. nhớ lại.
Nhập viện, nữ bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần và đều cho kết quả âm tính.
"Ban đầu tôi lo lắng vì nhiều người bàn tán xôn xao gây hoang mang. Nhưng được các bác sỹ tận tình chăm sóc, tôi an tâm hơn rất nhiều. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới đội ngũ nhân viên y tế đã điều trị cho tôi thời gian vừa qua", chị nói.
"Khi biết mắc Covid-19, tôi chỉ sợ lây lan cho cộng đồng"
Bệnh nhân 215 Phạm Đức M., 31 tuổi, là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh - từng cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai. Anh được cách ly tập trung ngày 30/3, đến ngày 31/3 chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngay khi mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, có dấu hiệu tổn thương thổi.
"Khi biết mắc Covid-19, tôi chỉ sợ lây lan cho cộng đồng vì triệu chứng bệnh không rõ ràng", anh M. nói. Còn bản thân anh, mọi chuyện đều bình thường.
Mỗi ngày, nhân viên Trường Sinh được chụp chiếu và lấy mẫu xét nghiệm. Gần một tháng điều trị, anh nhận kết quả âm tính 2 lần, sức khoẻ ổn định, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.
Anh Nguyễn Quang M., 31 tuổi, nhân viên Bảo Việt, tiếp xúc gần với mẹ là bệnh nhân Covid-19, nên được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang từ 27/3. Trước khi nhập viện 2 ngày, anh xuất hiện triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi và chán nản.
Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ngày 31/3 khẳng định anh dương tính với SARS-CoV-2. Bộ Y tế công bố anh là bệnh nhân 227.
"Tôi đã rất lo lắng, vì bệnh này trên thế giới chưa có vaccine hay phương pháp chữa trị nhất định. Do triệu chứng nhẹ hơn các bệnh nhân khác, tôi được điều trị chủ yếu bằng thuốc vitamin", anh nói.
Khỏi bệnh, anh M. hy vọng có thể nhanh chóng quay lại nhịp sống như trước đây, hoà nhập với cộng đồng và xã hội.
"Tôi cảm ơn các bác sỹ đã tận tình chăm sóc suốt 22 ngày qua. Tâm lý thoải mái giúp tôi sớm được khoẻ mạnh".
ThS. BS. Nguyễn Thanh Bình – Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, sau hơn 3 tháng, còn khoảng 38 bệnh nhân dương tính đang điều trị tại Bệnh viện. Một số bệnh nhân âm tính khác đang ở lại để theo dõi tiếp 14 ngày đúng theo quy định của Bộ Y tế.
Mặc dù đã hơn 7 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới nhưng người dân không nên chủ quan. Bác sỹ Bình khuyến cáo thói quen thường xuyên đưa tay lên mặt, sờ khẩu trang là 1 trong những yếu tố làm tăng nguy cơ lây nhiễm.
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, mỗi người cần tự ý thức giữ khoảng cách 2m, thường xuyên rửa tay với dung dịch sát khuẩn vì virus thường lây qua giọt bắn bám vào các bề mặt như: nút bấm thang máy, tay nắm cửa,… đồng thời, thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.
Tính đến 18h ngày 23/4, Việt Nam có 268 bệnh nhân Covid-19, trong đó 160 người từ nước ngoài (chiếm 59,7%) và 108 người lây nhiễm trong cộng đồng (chiếm 40,3%).
224 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, 44 người còn lại đang điều trị tại 7 cơ sở y tế trên khắp cả nước.
Theo Minh Nhân (Trí Thức Trẻ)
- Triệt phá nhóm người trộm khoảng 5.200 con chó: Tình tiết thể hiện sự liều mạng của nhóm trộm chó (43 phút trước)
- Người mẹ gào khóc giữa bệnh viện sau khi bị kẻ giả danh ‘mạnh thường quân’ lừa hết tiền cứu con trai (1 giờ trước)
- Bán vàng miếng có thể phải nộp thuế, tranh luận dậy sóng và phản hồi đáng chú ý từ Bộ Tài chính (1 giờ trước)
- Kiểm tra đột xuất phát hiện Bami Bread – Bánh mì Hội An vướng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm (1 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Bắt gã chồng đổ xăng đốt vợ vì bị cản đi mua rượu, hé lộ nơi lẩn trốn nhiều tháng qua (1 giờ trước)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (2 giờ trước)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (2 giờ trước)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (2 giờ trước)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (2 giờ trước)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (2 giờ trước)