Trong lúc phân loại quần áo quyên góp gửi vào vùng lũ Đắk Lắk, chị Phan Thị Mỹ Liên (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) bất ngờ phát hiện một túi nhỏ chứa vàng, trong đó có cả đôi nhẫn cưới.

Chiều 24/11, chị Liên vẫn không giấu được niềm vui khi kể lại câu chuyện hy hữu. Từ ngày 22/11, chị bắt đầu gom góp, phân loại quần áo để kịp gửi vào vùng lũ. Đến sáng 24/11, khi đang cùng mọi người sắp xếp từng bao đồ, một túi nhỏ bất ngờ rơi ra. Khi mở túi, chị sững người thấy bên trong là nhẫn vàng, bông tai và vàng thẻ.

“Lúc cầm lên tôi run luôn. Việc đầu tiên nghĩ đến là phải tìm bằng được người đánh rơi để trả lại”, chị kể.

z7257811479105_7d3580bed4672391d5b976a2fbfa69ea.jpg
z7257811547830_0017c4df82fb1f08f5d4e432c64d2d2f.jpg
Túi vàng có cả nhẫn cưới. Ảnh: C.L

Không chần chừ, chị quay video đăng lên mạng xã hội để thông báo, chỉ cho xem đôi nhẫn cưới và yêu cầu người đến nhận phải mô tả chính xác những món trang sức còn lại.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Chỉ gần một giờ sau, một người phụ nữ tên C. sống cùng phường Hòa Xuân đã liên hệ và đến tận nơi xin nhận. Chị C. đưa ra ảnh chụp số vàng của mình trước đó và mô tả chính xác toàn bộ vật dụng trong túi. Sau khi kiểm tra và đối chiếu, mọi người xác nhận tài sản trùng khớp và lập tức trao trả.

“Chị ấy xúc động đến bật khóc. Mọi người đều thấy nhẹ lòng khi số vàng quay trở lại đúng người mất. Chị C. nói do vội gom đồ gửi giúp bà con vùng lũ nên không nhớ vẫn để số vàng trong đó”, chị Liên cho biết.

z7257843076781_6a855e06ff736bc93a299d056f674bcd.jpg
Chị C. (áo cam ở giữa) vui mừng nhận lại tài sản. Ảnh: C.L

Chị Liên cũng chia sẻ thêm rằng tối hôm trước, một nhóm thiện nguyện khác đã xin thêm quần áo từ chị để mang vào vùng thiên tai. May mắn là sáng nay, chị tách đồ để gửi một phần, nhờ vậy bao quần áo có chứa túi vàng vẫn còn ở nhà.

“Nếu bao đồ đó đã được gửi đi cùng những nguồn quyên góp khác thì việc tìm lại chủ nhân chắc chắn khó vô cùng”, chị nói.

Theo PV (SHTT)