Nỗi đau mất cùng lúc hai con nhỏ trong đợt mưa lũ tại Đắk Lắk khiến người mẹ chỉ còn biết nằm gục bên bàn thờ con, khóc đến không còn sức.

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, tại căn nhà ở xã Tuy An Đông, chị Lê Thị Trà My trải chăn ngay dưới nền, nằm sát bàn thờ của hai con — đứa lớn đang học lớp 7, đứa nhỏ mới lên lớp 1. Cả hai bị nước lũ cuốn trôi khi gia đình di chuyển bằng ghe để lánh nạn giữa trận lũ lịch sử. 

24-1763969783-mua-lu-cuop-di-hai-con-nho-nguoi-me-quy-nga-ben-ban-tho-khoc-den-kiet-suc.jpg
Người mẹ nằm bên bàn thờ của hai con. Ảnh: Hữu Tú/Thanh Niên Online

Mỗi lần có người hỏi thăm, chị chỉ im lặng rồi bật khóc, đôi mắt đỏ hoe vì vừa mất hai đứa con chỉ trong khoảnh khắc. Bố mẹ chị, dù đã già yếu, vẫn cố gắng lo hương khói cho các cháu.

Theo lời kể của chị Lê Thị Thu Hà, trưởng thôn Phú Thịnh, khoảng 16 giờ ngày 19/11, nước lũ dâng quá nhanh khiến gia đình buộc phải rời khỏi nhà ngay lập tức. Hai cháu được người thân đưa đi trước, còn ông bà ngoại theo sau. Trong quá trình di chuyển, chiếc ghe không may bị lật và hai đứa trẻ đã tử vong.

Đến chiều 21/11, sau gần 48 giờ liên tục tìm kiếm, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể hai cháu, cách nhau chỉ khoảng 1 m, gần nơi gia đình di dời, cách nhà chừng 500 m, cạnh bụi tre.

24-1763969783-mua-lu-cuop-di-hai-con-nho-nguoi-me-quy-nga-ben-ban-tho-khoc-den-kiet-suc.jpg
Người mẹ quỵ ngã trước sự ra đi của hai con. Ảnh: Hữu Tú/Thanh Niên Online

Gia đình vốn khó khăn nên chị Trà My và chồng, anh Nguyễn Duy Thanh, phải vào TP.HCM làm ăn, gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc. Khi nhận tin dữ, hai vợ chồng lập tức trở về trong nỗi đau tận cùng. Từ họ hàng đến hàng xóm xung quanh, ai cũng xót xa, thương tiếc cho sự ra đi của hai đứa trẻ.

24-1763969784-mua-lu-cuop-di-hai-con-nho-nguoi-me-quy-nga-ben-ban-tho-khoc-den-kiet-suc.jpg
Người cha buồn bã không nói nên lời. Ảnh: Hữu Tú/Thanh Niên Online

Trong sân nhà, anh Nguyễn Văn Triệu, lực lượng hỗ trợ từ phường Sông Cầu, vẫn không nguôi cảm giác day dứt vì không kịp cứu hai cháu nhỏ. Anh kể thời điểm đó nước lên quá nhanh, dù dùng ca nô tiếp cận nhưng việc di chuyển cực kỳ nguy hiểm. Khi vừa kịp đưa hai hộ dân bên cạnh đến nơi an toàn, lực lượng quay lại chỗ hai cháu thì đã quá muộn.

Việc tìm kiếm sau đó diễn ra rất vất vả vì nước lũ quá lớn. “Hai cháu mất ngay gần nhà… Tôi vẫn thấy áy náy vì không thể cứu kịp thời”, anh Triệu nghẹn ngào.

Khi đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm hỏi, chị My, anh Thanh và ông bà ngoại không ai cầm nổi nước mắt. Nỗi đau mất hai đứa trẻ với bất kỳ ai đều là điều quá sức chịu đựng.

PN (SHTT)