Rời quê vào TP.HCM mưu sinh với hy vọng lo cho các con một tương lai đủ đầy, vợ chồng anh Thanh không ngờ chuyến trở về nhà lần này lại là chuyến đi bão táp nhất cuộc đời. Hai cô con gái nhỏ mà anh chị gửi gắm ông bà đã mãi mãi nằm lại trong dòng nước lũ lạnh lẽo.

Cuộc gọi "sét đánh" giữa Sài Gòn

Đã 5 năm nay, cuộc sống của vợ chồng anh Nguyễn Duy Thanh (quê xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk) là những chuỗi ngày lam lũ nơi đất khách quê người. Vì hoàn cảnh khó khăn, anh chị đành nén nỗi nhớ, gửi hai con gái là cháu N.L.A.T. (học lớp 7) và N.Đ.T. (học lớp 1) cho ông bà ngoại ở quê chăm sóc để vào TP.HCM kiếm sống. Hàng ngày, anh Thanh chạy xe ôm, còn vợ buôn bán lặt vặt, chắt chiu từng đồng trong căn trọ nhỏ. Mỗi năm, họ chỉ dám thu xếp về thăm con đúng một lần.

24-1763944570-noi-dau-xe-long-sau-lu-du-gui-con-ve-que-nho-ong-ba-doi-vo-chong-nhan-tin-du-noi-dat-khach.jpg
Người cha bần thần, kìm nén nỗi đau tại lễ tang khi cả 2 cô con gái gặp nạn. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Thế nhưng, định mệnh nghiệt ngã đã ập đến vào ngày 20/11 vừa qua. Khi đang chạy xe trên đường phố TP.HCM, anh Thanh nhận được cuộc điện thoại từ quê nhà. Tin báo hai con gái tử vong do chạy lũ như tiếng sét đánh ngang tai, khiến người cha chết lặng.

Bỏ lại tất cả công việc dang dở, hai vợ chồng tức tốc tìm đường về quê. Sau hành trình dài dằng dặc với bao nỗ lực, trưa ngày hôm sau, anh chị mới có thể đặt chân đến nhà. Nhưng đón chờ họ không phải là tiếng cười nói của con trẻ, mà là hai cỗ quan tài lạnh lẽo đặt giữa nhà. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy, vợ anh Thanh ngã quỵ tại chỗ, nằm mê sảng, không còn nhận biết được gì xung quanh.

Chuyến ghe định mệnh và nỗi đau người ở lại

Theo lời kể của người thân, ngày 20/11, dòng nước lũ từ sông cuồn cuộn đổ về, nhấn chìm ngôi làng ở thôn Phú Thịnh. Tại nhà bố mẹ vợ anh Thanh – nơi hai cháu bé đang sinh sống, nước dâng cao đến tận đầu người. Ông bà ngoại đã cố gắng đưa hai cháu lên gác xép trú ẩn, nhưng nước lũ vẫn không ngừng dâng lên, đe dọa tính mạng cả gia đình.

24-1763944570-noi-dau-xe-long-sau-lu-du-gui-con-ve-que-nho-ong-ba-doi-vo-chong-nhan-tin-du-noi-dat-khach.jpg
Cơ quan chức năng vẫn cố gắng tìm kiếm các nạn nhân tại Đắk Lắk, nơi hứng chịu mưa lũ dữ dội nhất, cũng là nơi thiệt hại nặng nề nhất. Ảnh: Báo Chính Phủ.

Trong tình thế nguy cấp, ông bà đã nhờ người dượng của các cháu là anh N.X.K. (nhà ở gần đó) đưa ghe sang ứng cứu. Ưu tiên sự an toàn cho trẻ nhỏ, hai cháu bé được đưa lên ghe đi trước. Nhưng chẳng ngờ, khi ra đến dòng nước xiết, chiếc ghe bị lật úp. Cả ba dượng cháu bị dòng lũ dữ cuốn trôi.

Khi nước rút vào ngày hôm sau, xóm làng bàng hoàng tìm thấy thi thể của ba dượng cháu mắc kẹt tại một khóm tre trong làng. Đến trưa ngày 23/11, trong không khí tang thương bao trùm, gia đình và làng xóm đã tiễn đưa hai cháu bé xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Câu chuyện bi thương của gia đình anh Thanh khiến ai nghe thấy cũng xót xa, bàng hoàng.

Lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề

Bi kịch của gia đình anh Thanh chỉ là một trong những nỗi đau mà cơn lũ lịch sử gây ra. Theo thống kê, Đắk Lắk là địa phương hứng chịu hậu quả nặng nề nhất trong đợt thiên tai vừa qua với nhiều khu vực bị ngập sâu, chia cắt và cô lập hoàn toàn.

24-1763944570-noi-dau-xe-long-sau-lu-du-gui-con-ve-que-nho-ong-ba-doi-vo-chong-nhan-tin-du-noi-dat-khach.jpg
Các lực lượng quân đội và công an đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau khi nước lũ rút. Ảnh: Vov.vn

Tính đến hiện tại, toàn tỉnh đã ghi nhận 63 trường hợp thiệt mạng và 8 người vẫn đang mất tích. Mực nước dâng kỷ lục trên nhiều dòng sông đã nhấn chìm 150.000 ngôi nhà trong biển nước.

Không chỉ thiệt hại về người, tài sản và hoa màu của người dân cũng bị tàn phá nghiêm trọng. Đắk Lắk ghi nhận 63.000ha lúa và hoa màu hư hại, hơn 117.000ha cây lâu năm và hơn 1.000ha thủy sản mất trắng; cùng với đó là hơn 3,2 triệu gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi.

Đến sáng ngày 23/11, vẫn còn hơn 162.000 hộ dân sống trong cảnh mất điện, 327 trạm BTS mất kết nối, gây khó khăn lớn cho công tác liên lạc và khắc phục hậu quả. Tổng thiệt hại về vật chất của địa phương ước tính lên tới con số khổng lồ: 5.330 tỷ đồng.

QT (SHTT)