-
Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm
-
Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM
-
Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La
-
Camera chiếc xe rác liên quan 2 vụ tai nạn gây chết người ở TP. HCM
-
Ôm con vài tháng tuổi vẫn phải tháo thắt lưng, cởi giày để kiểm tra an ninh ở sân bay
-
Mâm cỗ cưới "triệu view" ở Quảng Ninh hấp dẫn, bất ngờ với món "hết nhanh nhất"
-
Từ chối chăm sóc mẹ tuổi già: Một câu nói của cháu trai khiến 3 người con nhận bài học đắt giá về đạo hiếu
-
Ai sẽ là tỷ phú tiếp theo của Việt Nam?
-
Đánh hội đồng bạn cờ bạc, ép chuyển khoản lại tiền rồi cướp luôn điện thoại
-
Việt Nam phản đối thông tin xuyên tạc về tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh
Xã hội
23/05/2025 09:48Nhiều bác sĩ chi hàng trăm triệu đồng để mua chứng chỉ hành nghề y giả
Ngày 22/5, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đang tích cực rà soát các trường hợp liên quan để cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can, bao gồm:
- Lê Thị Ánh Hồng (SN 1976, trú tại TP.HCM) về tội “Môi giới hối lộ”.
- Phan Văn Ánh (SN 1989, cựu cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an huyện Buôn Đôn) về tội “Nhận hối lộ”.
- Bốn bác sĩ bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ” là: Lê Anh Tài (SN 1978, trú tại Thừa Thiên - Huế), Hứa Chí Cường (SN 1981, trú tại TP.HCM), Huỳnh Văn Bình (SN 1970, trú tại tỉnh Bình Thuận) và Huỳnh Thành Giàu (SN 1976, trú tại tỉnh Đồng Tháp).

"Hỗ trợ" cấp chứng chỉ qua mạng xã hội
Vào năm 2018, Lê Thị Ánh Hồng, khi đang làm việc tại Phòng khám Dr. Trung, đã "bật mí" với một người tên Như Ý về việc có thể làm chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh và sẽ có tiền hoa hồng. Ngay lập tức, Như Ý đã đăng thông tin trên Facebook với nội dung "Hỗ trợ cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh".
Nhờ thông tin này và sự giới thiệu của người quen, các bác sĩ Huỳnh Thành Giàu, Huỳnh Văn Bình, Hứa Chí Cường và Lê Anh Tài đã liên hệ với Như Ý, sau đó được cung cấp số điện thoại của Lê Thị Ánh Hồng để nhờ làm chứng chỉ.
Khoảng tháng 2/2018, Lê Thị Ánh Hồng đã liên hệ với Phan Văn Ánh để nhờ làm thủ tục nhập hộ khẩu không đúng quy định cho 4 bác sĩ này vào huyện Buôn Đôn. Sau đó, Hồng tiếp tục nhờ người liên hệ Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để làm giấy xác nhận thực hành cho các bác sĩ nói trên. Dựa trên hồ sơ do Lê Thị Ánh Hồng nộp, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã cấp chứng chỉ hành nghề cho 4 bác sĩ này vào năm 2019.
Sai phạm chồng chất và mức giá "chạy" bằng
Mặc dù Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và Phòng khám Dr. Trung có ký hợp đồng đào tạo nâng cao chuyên môn cho 7 bác sĩ vào tháng 7/2018, nhưng sau đó chỉ có 4 bác sĩ nói trên nộp hồ sơ. Đáng chú ý, trong số 4 bác sĩ này, có người chưa từng thực hành tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nhưng vẫn được cấp giấy xác nhận thời gian thực hành.

Thậm chí, dù Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên không có Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ, bệnh viện vẫn ký giấy xác nhận thực hành tại Khoa Chấn thương chỉnh hình cho các bác sĩ này. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk lại cấp chứng chỉ hành nghề y Phẫu thuật Thẩm mỹ cho cả 4 bác sĩ.
Khi làm việc với cơ quan chức năng vào năm 2019, các bác sĩ này đã thừa nhận mỗi người đã phải chi số tiền từ 220 triệu đồng đến 300 triệu đồng để "chạy" chứng chỉ hành nghề y.
Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra còn phát hiện thêm 18 trường hợp y, bác sĩ khác cũng được Lê Thị Ánh Hồng nhờ người làm thủ tục nhập hộ khẩu không đúng quy định vào một số hộ dân ở huyện Buôn Đôn. Các trường hợp này đều có tên tuổi cụ thể và sinh sống ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.
Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở đã phát hiện vụ việc này từ năm 2019 và đã thu hồi các chứng chỉ cấp sai quy định, đồng thời chấn chỉnh công tác xác nhận thực hành và cấp chứng chỉ hành nghề. Đối với 18 trường hợp mới được Cơ quan CSĐT đề nghị, Sở Y tế đang khẩn trương rà soát để phản hồi.
PV (SHTT)








- Thái Lan cho phép bắn hạ UAV ngay lập tức, phủ nhận ngược đãi binh sĩ Campuchia (16:38)
- Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm (16:20)
- Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM (16:16)
- 5 năm lên TV của HIEUTHUHAI: Từ rapper “đẹp trai rap chán” đến biểu tượng bài TRÌNH chỉ như 1 cái chớp mắt! (16:15)
- Cuộc gọi mà người dùng iPhone tuyệt đối không được nghe (16:12)
- Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La (16:07)
- Máy bay "rơi tự do" trong 85 giây, 25 người bị thương (45 phút trước)
- Phạm Thoại đã sụt 15kg (49 phút trước)
- Ngỡ ngàng trước cuộc sống hiện tại của Nam Em: Rời biệt thự đi ở nhà thuê? (1 giờ trước)
- Ôm con vài tháng tuổi vẫn phải tháo thắt lưng, cởi giày để kiểm tra an ninh ở sân bay (1 giờ trước)




