-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Xã hội
27/01/2018 03:44Nhiều bệnh viện tại Sài Gòn đặt màn hình lớn, lập chốt cấp cứu cho bệnh nhân xem U23 Việt Nam đá chung kết
Mới đây, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) vừa phát lên thông báo sẽ tổ chức cho bệnh nhân xem trực tiếp trận chung kết bóng đá châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzb3kistan. Theo đó, địa điểm tổ chức là tại tầng trệt, tại khu nhận bệnh, nhà D vào lúc 14h30 ngày 27/1/2018.
4 màn hình LCD 40 inch sẽ đồng loạt phát trận đấu chung kết nhằm phục vụ cho cả bệnh nhân, thân nhân lẫn các nhân viên y tế theo dõi. Song song với điều này, BV cũng chuẩn bị sẵn nước suối và rất nhiều ghế ngồi cho các cổ động viên.

Ngoài ra, lãnh đạo BV cũng lập một chốt cấp cứu ở vị trí phát trực tiếp trận đấu với đầy đủ thuốc men và các trang thiết bị cần thiết, sẵn sàng phục vụ khi bệnh nhân cần can thiệp sức khoẻ.
ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, BV Chợ Rẫy chia sẻ, hoạt động này nhằm kết nối người bệnh với U23 Việt Nam, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người bệnh. ThS Hiển cũng gửi lời mời mọi người đến để cùng cổ vũ cho tuyển U23.

Còn tại BV Đại học Y Dược TP.HCM, bắt đầu từ 14h ngày mai (27/1), 3 màn hình LCD 75 inch sẽ phát các thông tin về trận chung kết bóng đá tại tầng trệt khu A. Nơi đây bố trí 500 ghế ngồi, nước uống và cờ cổ vũ cho bất kỳ ai có nhu cầu tiếp lửa cho đội tuyển.

Đại diện Công tác xã hội BV cho biết, hoạt động này cũng góp phần giúp người bệnh phần nào quên đi mệt mỏi, đau đớn của bệnh tật. Dù tạo điều kiện cho mọi người thỏa sức xem bóng đá nhưng các y bác sĩ trong ca trực vẫn làm việc hết mình để không ảnh hưởng đến bệnh nhân.

Trong một diễn biến liên quan, hôm nay Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng phát lên lời kêu gọi người dân hãy cổ vũ bóng đá một cách văn minh. Đêm 23/1 sau khi trận bán kết giữa U23 Việt Nam với U23 Qatar kết thúc, số bệnh nhân cấp cứu đã tăng đến 150%.
Theo Hoàng Lê (Trí Thức Trẻ)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




