-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
-
Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe đầu kéo đi lùi
-
Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát"
-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
Xã hội
16/01/2019 13:34Nhiều tình tiết bất ngờ vụ vợ con tử vong, chồng nguy kịch ở Đà Nẵng
Ngày 16-1, anh Đặng Ngọc Vạn (ngụ huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An – là người chồng trong vụ vợ con tử vong, chồng nguy kịch khi đi du lịch tại Đà Nẵng – xảy ra ngày 16-9-2018) đã tiết lộ thêm nhiều tình tiết với Báo Người Lao Động trong vụ việc trên.
Theo đó, ngày 15-1, anh Vạn đã từ Nghệ An vào TP Đà Nẵng để xin làm việc với Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng về nguyên nhân tử vong của vợ và con anh. Trong đó, anh Vạn đã xin sao chụp lại thông báo kết quả hội chẩn lần 2 của Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng gửi Công an TP.

Thông báo cho hay ngày 9-1, Viện Pháp y quốc gia đã tiến hành lập hội đồng chuyên môn để hội chẩn lần 2 với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành pháp y tuyến Trung ương và chuyên gia Khoa Chống độc thuộc Bệnh viện Bạch Mai.
Kết luận hội chẩn này cho biết nguyên nhân tử vong của 2 mẹ con chị Võ Thị Ngọc Mai (28 tuổi, ngụ huyện Diễn Châu, vợ anh Vạn) và con trai là Phạm Văn Bách (3 tuổi) là do suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp.
Kết quả hội chẩn cũng xác định 2 trường hợp tử vong trên không có dấu hiệu của chấn thương, không đủ cơ sở xác định ngộ độc thực phẩm. "Nhiều khả năng do trúng độc với chất độc vào hệ tiêu hóa, tim mạch. Đã giám định độc chất nhưng không phát hiện thấy các chất độc thường gặp" – kết luận hội chẩn lần 2 cho biết.

Trước đó, ngày 22-10-2018, Viện Pháp y quốc gia cũng đã thành lập hội đồng chuyên môn và hội chẩn để xác định nguyên nhân. Kết quả của lần hội chẩn này cũng tương tự như kết quả giám định lần 2 đã nêu trên.
Bên cạnh đó, trong khi làm việc với anh Vạn, điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết quá trình điều tra, xác minh, chưa phát hiện các tình tiết khác có liên quan đến vụ việc. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục đề nghị VKSND TP Đà Nẵng gia hạn thời gian xác minh thông tin liên quan để làm rõ.
Anh Vạn cho biết làm việc với cơ quan công an, anh đưa ra 2 đề nghị trong vụ việc. Một là, yêu cầu cơ quan chức năng khám toàn bộ cơ thể anh Vạn, xem độc tố có còn trong người hay không và độc tố có gây ảnh hưởng đến những người đang sống cùng với anh. Hai là, đề nghị sớm công bố kết quả điều tra cho gia đình anh được biết nguyên nhân cụ thể cái chết của hai mẹ con.
"Từ khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng hỗ trợ toàn bộ chi phí nằm viện cho tôi. Đại diện khách sạn thì có đến thăm khi tôi nằm viện. Tuy nhiên, không có cơ quan đơn vị nào về Nghệ An để viếng vợ con tôi. Từ đó đến nay, mọi chi phí ngược xuôi từ Nghệ An vào TP Đà Nẵng để kiến nghị cơ quan điều tra đều do tôi tự bỏ ra" – anh Vạn thông tin.
Theo anh Vạn, dù có khó khăn đến mấy, anh cũng sẽ theo đuổi tới cùng để tìm ra chân lý, tìm được nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ con mình. "Tôi mong Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng, khẩn trương tìm ra nguyên nhân để vợ con tôi nơi chín suối được thỏa lòng. Nghi vấn đến giờ phút này của tôi là nguyên nhân tử vong chỉ là từ bên trong khách sạn. Thế mà chỉ sau 2 ngày xảy ra vụ việc, khách sạn đã được cho hoạt động trở lại" – anh Vạn bức xúc.
Trước đó, trong cuộc họp báo do UBND TP Đà Nẵng tổ chức chiều 14-1, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết hiện tại chưa có kết quả điều tra về vụ việc trên và bày tỏ mong muốn dư luận thông cảm.
Theo Giám đốc Công an Đà Nẵng, cơ quan chức năng đã qua một lần giám định với tất cả các mẫu vật lấy từ bên trong khách sạn kể cả mẫu không khí. "Qua đó, Viện Giám định Pháp y cũng xác định có dấu hiệu độc tố nhưng không xác định được tên độc tố. Hiện tại, Hội đồng Quốc gia đang giám định lần hai, hy vọng sẽ có kết quả để công an có hướng điều tra vụ việc" – Thiếu tướng Viên nói.
Cũng theo giám đốc Công an Đà Nẵng, hiện nay khoa học phát triển mạnh nhưng trong lịch sử y học và kỹ thuật hình sự cũng có nhiều vụ việc mà các nước tiên tiến vẫn không xác định được nguyên nhân.
Diễn biến vụ việc
Ngày 15-9-2018, vợ chồng anh Vạn cùng con trai đến khách sạn Hilary, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng để lưu trú khi đi du lịch cùng một đoàn khách. Đến 6 giờ 30 ngày 16-9, khi đoàn khách đi cùng trả phòng rời khách sạn thì vợ chồng anh Vạn vẫn ở lại. 7 giờ 30 cùng ngày, anh Vạn gọi nhân viên lễ tân để nhờ đưa xe cấp cứu tới. Lúc lễ tân gọi taxi lên phòng thì thấy anh Vạn mệt mỏi, vợ anh ngất xỉu, còn bé trai thì hét to.
Khi đến Bệnh viện Hoàn Mỹ cấp cứu, bé trai 4 tuổi con anh Vạn đã tử vong, người vợ sau 2 giờ điều trị cũng tử vong, còn anh Vạn được chuyển viện.
Ngoài ra, chiều 15-9, cháu Nguyễn Minh Khôi (SN 2015, con trai anh Nguyễn Kim Thu, ngụ quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cùng bà nội là Nguyễn Thị Xuân lưu trú tại phòng 203 khách sạn Hilary cũng phải nhập viện vì nôn ói, tiêu chảy. Bà Xuân được cấp cứu qua khỏi, còn cháu Khôi tử vong vào rạng sáng 16-9.
Quá trình mở rộng điều tra, Công an TP Đà Nẵng còn xác định thêm 2 trường hợp, đó là một cặp nam nữ tên Minh và Nhung thuê phòng tại tầng 2 khách sạn Hilary để lưu trú chiều 15-9. Đến 19 giờ cùng ngày, cả chị Nhung và anh Minh có biểu hiện choáng váng, nôn ói, mệt mỏi nên phải nhập viện cấp cứu và sau đó được điều trị qua khỏi.
Theo B.Vân (Nld.com.vn)








- 3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội (22 phút trước)
- Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt (27 phút trước)
- Bản hit 93 triệu views từng khiến Tóc Tiên bật khóc, 1 Anh Trai tiết lộ sự thật có liên quan đến Touliver (36 phút trước)
- Mỗi 1.000km, chủ xe siêu sang Bentley lỗ ngang một chiếc Toyota Yaris Cross mới (36 phút trước)
- Garnacho có bến đỗ mới (55 phút trước)
- Một doanh nghiệp tại TP HCM nợ thuế đến hơn 3.200 tỉ đồng (55 phút trước)
- Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư (1 giờ trước)
- Chi tiêu gia đình với 25 triệu/tháng: Chồng trách vợ hoang, đến khi nhìn bảng chi tiết thì xấu hổ nghẹn lòng (1 giờ trước)
- Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu (1 giờ trước)
- Giải mã bí ẩn gương mặt người đàn ông lạ xuất hiện trong giấc mơ của hơn 2.000 người: Rốt cuộc đây là ai? (1 giờ trước)




