Sự ra đi đột ngột của cô giáo mầm non P.T.A. (quê Bắc Ninh) trong vụ lật xe chở đoàn từ thiện tại Lào Cai đã để lại nỗi đau sâu sắc cho gia đình, bạn bè và những người từng gắn bó với cô. Đằng sau tai nạn thương tâm ấy là những dự định còn dang dở, những ước mơ chưa kịp thực hiện của một người trẻ sống đầy nhiệt huyết.

Như đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra tại xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai khiến 9 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Trong số các nạn nhân không qua khỏi có cô giáo P.T.A. (sinh năm 1995, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh). Ngày sau thảm kịch, căn nhà nhỏ của gia đình cô chìm trong không khí tang thương, người thân, bạn bè tề tựu để sẻ chia mất mát và lo hậu sự.

Chị Th., người bạn thân gắn bó với P.T.A. suốt 15 năm, nghẹn ngào nhớ lại những kỷ niệm khó quên. Chị cho biết, khi nghe tin về vụ tai nạn vào sáng 27/12, không ai nghĩ P.T.A. có mặt trên chuyến xe định mệnh. Chỉ đến khi thông tin được xác nhận, nỗi đau mới thực sự ập đến với gia đình và bạn bè.

29-1766976103-nhung-du-dinh-con-dang-do-cua-nu-giao-vien-mam-non-tu-nan-trong-vu-lat-xe-cho-doan-tu-thien.webp
Hình ảnh của cô giáo P.T.A. được một người bạn chia sẻ (Ảnh: Facebook L.A.T.).

Theo lời chị Th., trước chuyến đi từ thiện, hai người vẫn nhắn tin trò chuyện thường xuyên. Trưa 26/12, họ còn hẹn nhau đi ăn nhưng không thực hiện được vì bận việc. Buổi chiều cùng ngày, sau khi tan lớp, P.T.A. đón con trai của chị Th. rồi lên xe ra Hà Nội, không ai ngờ đó là lần gặp gỡ cuối cùng.

Sinh ra trong gia đình có hai chị em, P.T.A. từng là giáo viên mầm non tại một trường tư thục ở Hà Nội, được phụ huynh yêu quý bởi sự tận tâm và ân cần. Khoảng một năm trở lại đây, cô quyết định trở về quê sinh sống để gần bố mẹ và bạn bè hơn. Dù ở đâu, nữ giáo viên trẻ vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, thường xuyên đến những vùng khó khăn để trao quà cho trẻ em.

Trong ký ức của bạn bè, P.T.A. là người hiền lành, chan hòa và giàu lòng nhân ái. Từ những ngày còn học chung tại Trường THPT chuyên Ngô Sĩ Liên, hai cô gái đã cùng nhau đạp xe trên những con đường quen thuộc, để lại những ký ức trong trẻo của tuổi học trò. Tình yêu trẻ nhỏ đã thôi thúc P.T.A. theo học Đại học Sư phạm Trung ương để thực hiện ước mơ trở thành giáo viên mầm non.

Điều khiến bạn bè day dứt nhất là P.T.A. ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, tương lai còn nhiều dự định. Trước đó, cô từng tâm sự về kế hoạch xây lại căn nhà cho bố mẹ trong năm tới, nhưng nay mọi thứ đã dang dở. Sau chuyến đi từ thiện, P.T.A. còn dự định leo núi vào dịp Tết Dương lịch, thậm chí đã tập luyện thể lực để chuẩn bị, song tất cả đều không kịp thực hiện.

Chuyến xe gặp nạn còn có em gái ruột của P.T.A. sinh năm 2006. Nhờ ngồi ở vị trí giữa, người em may mắn thoát nạn và đã trở về Bắc Ninh cùng gia đình lo hậu sự cho chị gái. Dự kiến, cô sẽ nhập viện để tiếp tục theo dõi chấn thương sọ não nhẹ trong những ngày tới.

29-1766976103-nhung-du-dinh-con-dang-do-cua-nu-giao-vien-mam-non-tu-nan-trong-vu-lat-xe-cho-doan-tu-thien.webp
Chiếc xe bị biến dạng, hư hỏng nặng sau vụ tai nạn (Ảnh: Người dân địa phương cung cấp).

Trong lúc gia đình đang chịu nỗi đau mất mát, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin sai lệch cho rằng P.T.A. có bạn trai đi cùng chuyến xe. Bạn bè thân thiết khẳng định đây là tin đồn không đúng sự thật, cho biết nam thanh niên được nhắc đến chỉ là đồng nghiệp cũ, P.T.A. chưa có người yêu và chưa lập gia đình.

Sự ra đi của nữ giáo viên trẻ khiến nhiều phụ huynh từng có con theo học cô không khỏi bàng hoàng. Những dòng chia sẻ xúc động được gửi tới gia đình, bày tỏ sự tiếc thương trước một cô giáo hiền lành, tận tụy, thường xuyên tham gia các chuyến thiện nguyện nhưng không may gặp nạn trong hành trình đầy ý nghĩa ấy.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, sáng 27/12, xe khách mang biển kiểm soát 29B-614.xx do tài xế Đ.Đ.T. điều khiển, chở 18 người thuộc đoàn thiện nguyện di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh (Trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ). Khi đến km35 tuyến đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174, xe va vào hộ lan và bị lật, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 9 người, để lại nỗi đau không gì bù đắp cho gia đình và những người ở lại, cùng những ước mơ thiện nguyện, báo hiếu và cống hiến còn dang dở của một nữ giáo viên trẻ giàu lòng nhân ái.

Biên Thùy (SHTT)