Rạng sáng ngày 27/12, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, cướp đi sinh mạng của 4 thành viên trong một gia đình

Căn nhà bị cháy là nơi sinh sống và kinh doanh thiết bị điện nước của vợ chồng anh H.K.D và chị T.T.T.N. Ngôi nhà có diện tích khoảng 130 m², nằm ngay mặt tiền đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14).

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, vào lúc 2h47 cùng ngày, cột điện phía trước ngôi nhà bất ngờ xuất hiện các tia lửa rồi bùng phát thành đám cháy. Tuy nhiên, hình ảnh camera không thể hiện rõ liệu tại thời điểm cột điện bắt lửa thì bên trong nhà đã phát hỏa hay chưa. 

Thông tin trên VTC News, một lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết công ty đang yêu cầu đơn vị chuyên môn báo cáo các nội dung liên quan vụ việc. Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin trên VTC News thì hiện chưa thể khẳng định vụ cháy nhà do chập điện ở cột điện.

Chị Đặng Thị Mỹ Nga, một người bạn sống gần hiện trường, bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc bị đánh thức bởi những tiếng nổ liên tiếp mà ban đầu chị lầm tưởng là tiếng đốt pháo hoa. Khi kéo rèm cửa kiểm tra, chị mới kinh hãi nhận ra ngọn lửa đang bao trùm dữ dội căn nhà của người bạn mình.

28-1766931549-xot-xa-cuoc-goi-41-giay-cuoi-cung-cua-nan-nhan-vu-chay-nha-khien-4-nguoi-tu-vong-o-dak-lak.png
Cuộc gọi giữa chị Nga và nạn nhân N. diễn ra trong 41 giây (Ảnh: PLO)

Trong nỗ lực cứu giúp, chị Nga đã gọi điện cho chị N. và cuộc hội thoại định mệnh này kéo dài đúng 41 giây. Trong cơn hoảng loạn, chị N. vẫn kịp nhấc máy và tuyệt vọng cầu cứu: "Em chưa ra được chị ơi, chị cứu em với". Dù chị Nga đã cố gắng trấn an bạn và hy vọng vào sự ứng cứu kịp thời của lực lượng chức năng, nhưng sau cuộc gọi đó, chị không còn thể liên lạc lại được với chị N. nữa, theo thông tin trên tờ Bảo Vệ Pháp Luật.

Dù vụ việc được phát hiện từ sớm, nhưng công tác cứu nạn đã gặp trở ngại lớn do hệ thống điện bị chập khiến cửa cuốn của căn nhà không thể mở được. Ông Nguyễn Hữu Phiên, một người dân sống đối diện, đã nhanh chóng gọi điện cho lực lượng cứu hỏa ngay khi phát hiện đám cháy. Khoảng 20 phút sau, bốn xe chữa cháy cùng xe phun nước đã có mặt để dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, bên trong căn nhà lúc này chỉ còn là khói đen mù mịt cùng mùi hôi nồng nặc gây khó thở.

Khi tiếp cận được hiện trường bên trong, lực lượng chức năng và người dân không khỏi xót xa trước cảnh tượng đau lòng: anh D. đang ôm chặt lấy đứa con nhỏ vào lòng, dùng chính thân thể mình để che chắn sức nóng và khói độc cho con. Vụ hỏa hoạn đã khiến vợ chồng anh D. cùng hai người con lớn tử vong, duy nhất bé trai út may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời. Sự ra đi đột ngột của các nạn nhân đã để lại niềm đau xót và bàng hoàng khôn nguôi cho người thân, bạn bè cũng như hàng xóm xung quanh.

PV (SHTT)