Thảm kịch hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 27/12 đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong cùng một gia đình tại Đắk Lắk. Mới đây, đoạn video trích xuất từ camera an ninh lắp trước cửa nhà nạn nhân ghi lại khoảnh khắc đám cháy bùng phát dữ dội trong đêm được công bố khiến nhiều người không khỏi ám ảnh khi chứng kiến.

Theo hình ảnh từ camera, vào khoảng 2h47 cùng ngày, cột điện trước căn nhà kết hợp kinh doanh của gia đình anh H.K.D. (SN 1990, trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) bất ngờ phát ra tia lửa. Chỉ ít giây sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội ngay trước cửa nhà. Thời điểm này, cả gia đình 4 người đang ngủ nên không hề phát hiện nguy hiểm.

Tia lửa lóe lên, sau đó ngọn lửa bắt đầu bùng cháy mạnh mẽ, lan ra mặt tiền căn nhà.

Ngọn lửa nhanh chóng kèm theo khói dày đặc bao trùm toàn bộ mặt tiền, rồi lan vào khu vực tầng trệt, thiêu rụi hoàn toàn không gian phía dưới của căn nhà.

Chia sẻ với báo chí, chị Quyên – hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm phát hiện sự việc: “Hơn 2h sáng tôi ngửi thấy mùi khói rất nặng. Khi chạy ra thì thấy lửa đã bốc lên dữ dội bên nhà anh D., không thể tiếp cận từ phía trước”, chị Quyên kể.

Theo chị Quyên, sau khi phát hiện đám cháy, nhiều người dân xung quanh đã cố gắng dùng vòi nước để dập lửa nhưng bất thành do lối vào chính bị lửa và khói dày đặc chặn kín. Trước tình thế nguy cấp, người dân buộc phải dùng búa tạ đập tường để tìm cách cứu các nạn nhân mắc kẹt bên trong.

Phần tường được người dân phá vỡ để giải cứu nạn nhân.

“Khoảng 6 người đàn ông dùng búa tạ đập tường liên tục. Chỗ đầu tiên không vào được, phải chuyển sang vị trí khác mới thông sang bên kia” , chị Quyên nghẹn ngào nói.

Khi bức tường được phá vỡ, một lượng khói đặc quánh lập tức tràn ra ngoài. Lực lượng chức năng sau đó nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa các nạn nhân ra ngoài để cấp cứu.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tuy nhiên, 4 người trong gia đình đã không qua khỏi. Chỉ duy nhất một bé sơ sinh 26 ngày tuổi may mắn sống sót, nhờ người bố cố gắng dùng khăn ướt quấn chặt, che chắn cho con trong lúc nguy kịch. Hiện bé đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ông M., một người hàng xóm khác, đau xót kể lại: "Lúc đó, tôi thấy cháu D. bị cháy xém hai chân và sau lưng. Đưa tay lên mũi kiểm tra, thấy cháu vẫn còn thở nhẹ, lòng tôi lóe lên tia hy vọng. Các chiến sĩ Công an nỗ lực hô hấp nhân tạo ngay tại vỉa hè, ai cũng cầu mong một phép màu xảy đến".

Hiện chính quyền địa phương cùng người thân đang phối hợp lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số. Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo Huyền Sâm (SHTT)