-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Xã hội
01/11/2024 01:21Nỗi đau tột cùng của người mẹ mất 2 con thơ trong lũ lụt Quảng Bình
Đầu giờ chiều nay (31/10), nước lũ vẫn bủa vây và chia cắt nhiều thôn làng trên địa bàn xã Sơn Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).
Dù vậy, nhiều người dân đã dùng thuyền, đò vượt qua nước lũ để vào làng Vinh Quang (xã Sơn Thủy), nơi vừa xảy ra vụ việc 2 cháu trai song sinh bị đuối nước tử vong.
Lãnh đạo UBND xã Sơn Thủy cho biết, danh tính 2 cháu nhỏ gặp nạn là V.V.Q. và V.V.T. (cùng SN 2022). Cháu Q. và T. là 2 con trai song sinh của vợ chồng anh Võ Văn Anh (SN 1988) và chị Nguyễn Thị Tưởng (SN 1992, cùng trú thôn Vinh Quang).
Theo lãnh đạo xã Sơn Thủy, gia đình chị Tưởng thuộc diện hộ cận nghèo. Ngay khi vụ việc đau lòng xảy ra với 2 cháu, các mạnh thường quân đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình để lo hậu sự.
Chia sẻ với VietNamNet, bà Võ Thị Ánh (người thân của gia đình anh Võ Văn Anh) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 5h30 sáng nay khi nước lũ bắt đầu rút, mực nước trong sân nhà còn cao khoảng nửa mét.
Theo bà Ánh, do ảnh hưởng của mưa lũ, mấy ngày qua chị Tưởng đưa các con cùng ông bà nội đến ở tại nhà văn hóa cộng đồng của thôn để đảm bảo an toàn.
Khoảng 18h ngày 30/10, khi nước lũ rút dần ra khỏi nhà, chị Tưởng cùng các con về nhà ông bà nội để dọn dẹp nhà cửa. Lúc này, ngôi nhà tạm của vợ chồng chị Tưởng nằm bên cạnh căn nhà cấp 4 của ông bà nội vẫn còn ngập nước chừng 1m.
Rạng sáng nay, ông bà nội của Q. và T. dậy mở cửa, ra cánh đồng trước nhà thả lưới, còn 2 cháu nhỏ nằm ngủ cùng mẹ và 3 người chị gái.
“Một lúc sau, Tưởng tỉnh dậy không thấy 2 con nên hoảng hốt chạy đi tìm. Khi ra đến khu vực sân trước nhà ông bà nội, Tưởng thấy 2 con tử vong giữa nước lũ”, bà Ánh cho biết và nhận định có thể 2 cháu thấy cửa mở nên đi ra, không may bị rơi xuống nước.
Gọi con trong tuyệt vọng
Chiều nay, chính quyền địa phương, người dân và nhiều nhóm thiện nguyện đã có mặt tại nhà ông bà nội của 2 cháu nhỏ, hỗ trợ gia đình lo đám tang cho các cháu.
Bên trong căn nhà cấp 4, những tiếng khóc than khiến ai nấy quặn lòng. Chị Tưởng cùng 3 con gái thảm thiết gọi tên các cháu Q. và T. trong nỗi tuyệt vọng.
Trong phút trấn an, chị Tưởng chia sẻ, vợ chồng chị kết hôn được gần 10 năm, gia đình vốn làm nông nghiệp.
“Sau khi sinh được 3 đứa con gái, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Anh phải đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan.
Cuối năm 2021, khi hay tin vợ mang bầu song sinh, nghĩ cảnh vợ ở nhà một mình vất vả, anh ấy định xin nghỉ để về quê chăm gia đình nhưng cả nhà động viên, mong anh tiếp tục làm việc để tiết kiệm tiền bạc, hỗ trợ vợ con ở nhà”, chị Tưởng nói.
Theo chị Tưởng, năm 2022, cả nhà vui mừng khi hai cháu Q. và T. chào đời. Đợt lễ vừa rồi, anh Anh có về quê được mấy ngày rồi lại phải sang Đài Loan làm việc. Ngày anh đi, các con ôm lấy cha, không muốn cho đi.
“Đó cũng là lần đầu tiên anh Anh được trực tiếp gặp mặt 2 con. Không ngờ, chỉ một phút bất cẩn, nước lũ đã cướp đi sinh mạng 2 đứa con thơ của vợ chồng tôi”, chị Tưởng nghẹn ngào.
Theo Quang Thành (VietNamNet)
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (17:29)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (17:16)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (17:08)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (1 giờ trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (1 giờ trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (1 giờ trước)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (1 giờ trước)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (1 giờ trước)