Xã hội
30/10/2024 23:00Quảng Bình: Sau đêm lũ, đàn gà 6.000 con chỉ còn vài con thoi thóp
Tại nhiều trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm ở Quảng Bình, toàn bộ vật nuôi bị đuối nước, hoặc bị lũ cuốn trôi, gây thiệt hại nặng nề. Nhiều chủ trang trại trắng tay sau cơn lũ.
Thiệt hại nặng nề nhất phải kể đến xã Trường Thuỷ (Lệ Thuỷ). Địa phương này thuộc vùng trung du của huyện Lệ Thuỷ, lâu nay không có lũ lụt . Chính vì thế mà người dân nơi đây đầu tư xây chuồng trại phát triển chăn nuôi, có những trang trại quy mô nuôi lên đến cả chục nghìn con gà.

Chủ tịch xã Trường Thuỷ Phạm Hữu Tình cho biết, năm nay là lần đầu tiên xã Trường Thuỷ xuất hiện ngập lụt dạng lũ quét. Chỉ trong vòng chưa đến 1 giờ đồng hồ, nước từ thượng nguồn đổ về dâng lên hơn 1m khiến người dân không kịp trở tay. Của cải, đồ đạc trong nhà gần như bị ngập nước hết vì không kịp dọn. Thiệt hại nặng nhất là các trang trại chăn nuôi trên địa bàn.
Theo thống kê sơ bộ, đã có hàng chục hộ gia đình chăn nuôi ở xã Trường Thuỷ bị thiệt hại do ngập lụt, có những hộ gia đình gần như trắng tay. Toàn xã có khoảng 32.000 con gà và hơn 200 con lợn bị chết do ngập nước. Nặng nhất là hộ anh Đỗ Văn Cường (thôn Văn Minh) bị chết 6.000 con gà, trong đó có 4.000 con gà 2 tháng tuổi, số còn lại mới thả; cùng với hơn 3 tấn bột bị ướt. Hộ gia đình anh Cường thiệt hại ước 420 triệu đồng.

Hộ gia đình anh Mai Văn Hoá (thôn Hương Thi) bị chết 4.000 con gà, trọng lượng khoảng 4,5 tấn và 3 tấn bột, thiệt hại khoảng 485 triệu đồng. Hộ gia đình bà Mai Thị Gái (thôn Hương Thi) chết 30 con lợn, trọng lượng khoảng 3 tấn, ước thiệt hại gần 200 triệu đồng…
Anh Đỗ Văn Cường cho biết, sau khi cưới, vợ chồng anh vay mượn đầu tư chuồng trại chăn nuôi gà từ 4 năm nay. Mỗi năm trang trại của anh nuôi bình quân 30.000 con gà, trừ chi phí, anh thu về hơn 150 triệu đồng/năm.
Trận lũ vừa rồi trang trại nuôi gà của anh ngập hơn 1m, sau 1 đêm đàn gà 6.000 con chỉ còn lại vài con thoi thóp.
“ Nước lên quá nhanh như lũ quét. Khoảng 18h ngày 27/10, nước từ thượng nguồn đổ về. Chỉ sau 1 giờ đồng hồ, nước ngập cao hơn 1m, vợ chồng em trở tay không kịp. Sáng ra nhìn đàn gà chết la liệt mà tím tái ruột gan, nhưng cũng phải cắn răng nhờ hàng xóm thu gom mang đi chôn” – anh Cường tâm sự.

Không chỉ ở Trường Thuỷ, mà nhiều xã vùng trũng của 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thuỷ, những hộ chăn nuôi vịt thả đồng cũng thiệt hại nặng nề. Nước lũ về nhanh, hàng chục nghìn con vịt thả đồng ở những vùng đầm phá tứ tán theo nước lũ.
Hộ ông Dương Văn Phong, trú xã Sơn Thuỷ (Lệ Thuỷ) về xã vùng trũng Hàm Ninh (Quảng Ninh) nuôi hơn 1.300 con vịt đẻ. Nước lũ lên trong đêm, một mình ông không thể chống chọi, khiến hơn 800 con vịt trôi theo dòng nước lũ…

Chủ tịch xã Trường Thuỷ cho rằng, sau lũ lụt, ngân hàng cần có chính sách khoanh nợ và cho vay ưu đãi đối với những hộ gia đình chăn nuôi bị thiệt hại trong lũ, nếu không họ sẽ khó mà gượng dậy.
Theo Hoàng Nam (Tiền Phong)
Tin cùng chuyên mục








-
Hé lộ hình ảnh diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau 10 ngày thông báo bị đột quỵ, ekip giữ đúng 1 nguyên tắc (26/07)
-
Bước tiến mới tại ga T3 Tân Sơn Nhất: Làm thủ tục bay bằng VNeID và nhận diện khuôn mặt (26/07)
-
Vụ khui blacklist chấn động giới KOL: Người "bóc" Tina Thảo Thi tung tin nhắn riêng tư (26/07)
-
Phạm Thoại xin lỗi sau lùm xùm tiền từ thiện, khẳng định không vi phạm pháp luật (26/07)
-
Campuchia công bố số người thương vong và số gia đình phải sơ tán (26/07)
-
Vụ lật xe ở Hà Tĩnh 10 người chết: Một bệnh nhân nguy cơ liệt do gãy đốt sống cổ (26/07)
-
Vụ thầy giáo được minh oan sau 9 năm: Nhiều nguyên lãnh đạo sở không đồng ý kết luận mình sai (26/07)
-
Thời khắc 140 bệnh nhân tháo chạy trong đêm khi cơn lũ dữ ập đến (26/07)
-
Xót xa đám tang 3 người cùng gia đình tử vong trong vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh (26/07)
-
Sở Công Thương Bắc Ninh kiểm tra “công tơ không điện vẫn quay số” (26/07)
Bài đọc nhiều




