-
Messi gây chú ý với món quà đậm chất Argentina cho đồng đội sau World Cup 2026 -
Cục CSGT phát hiện tài xế xe đầu kéo chạy quá 13 phút so với giờ cho phép: Tài xế và chủ xe nhận kết đắng -
Hành lá cắt sẵn rồi cấp đông có làm giảm dinh dưỡng? -
Diễn biến mới vụ 2 nữ sinh Y khoa livestream ở BV Đức Giang: Xuất hiện tài khoản thách thức, thực hư ra sao? -
Công an Lào Cai chính thức lên tiếng về tin xe công vụ của CSGT gặp tai nạn khiến 2 cán bộ mất tích -
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cam kết xây dựng bộ máy theo phương châm "6 rõ, 7 dám" -
Xe khách chở khoảng 20 người gặp nạn trên đèo Khánh Lê, hành khách hoảng loạn -
Bức ảnh người trẻ thắp hương gây bão mạng ở nghĩa trang Mai Dịch: Nhiếp ảnh gia hé lộ sự thật -
Danh tính nữ sinh ngành Y dọa "trả đũa" bệnh nhân: Thêm bất thường, Đại học Y Hà Nội lập tức xử lý mạnh tay -
Chỉ sau nửa giờ mưa lớn, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập cục bộ, có nơi nước sâu tới 1 mét
Xã hội
05/05/2026 06:35Nỗi lòng người mẹ mất con, mất cháu sau vụ thảm án ở Tây Ninh: "Không dè đời con bạc bẽo đến vậy"
Sáng ngày 4/5, không khí tang thương bao trùm ấp Chống Mỹ khi gia đình ông Đoàn Văn Long thuê xe đưa thi thể chị Đ.T.T và cháu ngoại về quê nhà. Trước đó, vào trưa 3/5, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại tỉnh Tây Ninh khiến dư luận bàng hoàng: Nghi phạm Nguyễn Tấn Phước được cho là đã dùng dao sát hại chính vợ và con trai đỏ hỏn của mình.
Bà Ninh Thị Mười Sáu (mẹ chị T.) không thể đứng vững trước sự mất mát quá lớn. Bà nhớ lại, chị T. vốn là người con hiếu thảo, đi làm thuê từ năm 17 tuổi để phụ giúp gia đình.
Ngày xảy ra sự việc, bà Sáu gọi điện nhiều lần nhưng con gái không bắt máy. Bà cứ ngỡ con bận chăm cháu, ngờ đâu đến tối lại nhận được tin dữ khiến cả nhà ngã quỵ.
Sự ra đi đột ngột của chị T. không chỉ để lại nỗi đau tinh thần mà còn là cú sốc lớn đối với một gia đình vốn đã thuộc diện khó khăn tại địa phương.

Cha chị T chạy xe ôm kiếm sống qua ngày, trong khi mẹ làm thu mua ve chai quanh vùng. Ngoài ra, chị còn có anh trai bị khuyết tật, hàng ngày đi bán vé số dạo để tự nuôi thân.
Chị T. từng hy vọng việc lấy chồng, lập nghiệp xa quê sẽ là cánh cửa mở ra cuộc đời tươi sáng hơn. Thế nhưng, cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm với Nguyễn Tấn Phước đã kết thúc bằng một kịch bản nghiệt ngã nhất.
Theo các nhân chứng tại xã Vĩnh Công (Tây Ninh), trưa ngày 3/5, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà của Phước. Khi mọi người ập đến, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra, Phước đang trong trạng thái kích động mạnh, cầm dao tấn công người thân.
Hậu quả của cơn cuồng nộ là chị T. cùng con nhỏ mới 2 tháng tuổi đã tử vong tại chỗ do nhiều vết thương quá nặng. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng.
Tại quê nhà Cà Mau, hàng xóm láng giềng đã tập trung đông nghịt để hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho hai mẹ con xấu số, ai nấy đều không cầm được nước mắt trước số phận bạc bẽo của người phụ nữ trẻ và đứa trẻ vô tội.
- Bộ Công Thương nói thẳng về nguồn cung xăng dầu, Petrolimex và PVOIL nói lý do phải điều tiết lượng bán (19:50)
- Sao Tây Ban Nha tố trợ lý HLV Argentina dối trá (19:30)
- iPhone 18 Pro Max và mức giá tăng kỷ lục, tăng cỡ này người dùng Việt không quay xe mới là lạ? (19:10)
- "Vua xe ga" 125cc mới chính thức ra mắt giá 75 triệu đồng: Thiết kế đẹp hơn Honda Air Blade và Vario (1 giờ trước)
- Vụ cháy quán ăn ở TP HCM: 5 nạn nhân tử vong (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể nữ người mẫu trôi dạt trên sông (1 giờ trước)
- Tác giả trinh thám Higashino Keigo qua đời vì ung thư (1 giờ trước)
- Thị trường vàng TP.HCM chao đảo: Hơn 30 doanh nghiệp ngừng hoạt động sau vụ án buôn lậu kim cương (1 giờ trước)
- Lâm Đồng công bố kết luận vụ người đàn ông đăng video tố bị cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu khi làm sổ đỏ (2 giờ trước)
- Vì sao nhiều cây xăng dầu bán cầm chừng? Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra trên toàn quốc (2 giờ trước)