-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Xã hội
14/10/2023 01:49Nữ bác sĩ BV Bạch Mai gặp nạn trong vụ cháy chung cư được nhận gần 1,4 tỷ đồng
Sau 1 tháng vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch, hiện tại, bác sĩ Vũ Thị Nhung - một trong những nạn nhân nặng trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội (ngày 12/9) đã bình phục, có thể đi làm trở lại.
Trao đổi với phóng viên báo VietNamNet, chị Vũ Thị Nhung (bác sĩ công tác tại khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Bạch Mai) cho biết hiện sức khỏe chị đã bình phục 90%. Hiên tại, chị Nhung đang phục hồi chức năng thanh quản do nói hụt hơi. Hai vợ chồng chị đều không giấu được niềm vui khi gia đình đã bình an vượt qua đám cháy kinh hoàng.
Nhớ lại thời điểm đó, chị Nhung không thể nào quên được vào lúc 23h15 phút ngày 12/9. "Khi hoàn thành mọi việc và chuẩn bị đi ngủ, tôi bỗng thấy tiếng ầm ầm bên dưới, còn nghĩ ai cãi nhau. Cả nhà nhìn qua cửa sổ mới biết rằng có cháy. Lúc cháy, trong nhà ngoài hai vợ chồng còn em gái của tôi. Cả nhà đã bảo nhau lấy khẩu trang, khăn ướt để chạy lên sân thượng", chị Nhung nhớ lại.
Tuy nhiên, khi mở cửa, khói ùa vào. Anh Cao Văn Đoàn, chồng chị Nhung, chạy lên trước còn chị và em gái không thể chạy được do khói đen xộc vào mũi. Hai người quay lại căn hộ, tìm khăn nhúng nước để ngăn khói. Do em gái sức khỏe không tốt, chị dặn cô lấy khăn ướt che mũi, miệng còn bản thân mình chạy đi lấy xô nước, chăn để chặn cửa. Khi đám cháy tắt nhưng khói còn kinh khủng gấp 5, 10 lần lúc cháy. Sau đó, chị Nhung bất tỉnh.
Chị vẫn lơ mơ nhớ cứu hộ nói rằng “ở đây có hai người sống”. Chị được đưa vào cáng chuyển xuống và đưa vào cấp cứu. Lúc tỉnh lại ở bệnh viện và biết cả gia đình đã an toàn, bác sĩ Nhung tự nhủ bản thân phải cố gắng vượt qua.
“Là bác sĩ, tôi được tập huấn phòng chữa cháy thường xuyên nhưng đám cháy quá kinh khủng. Tôi biết gia đình mình quá may mắn vì mọi người đều không sao nên tôi phải cố gắng vì chồng con. Những ngày đầu rút ống nội khí quản, tôi ho sặc sụa ra máu, mạt đen, đờm đen kịt. Cổ họng, lưỡi loét rát vì ngộ độc CO, uống nước cũng khó”, chị Nhung nhớ lại.
Vì khao khát bình phục và là bác sĩ, chị Nhung tự cố gắng uống từng ngụm sữa nhỏ. Thời gian đầu, chị mất 30-40 để uống một ly sữa. "Có ngày 12h đêm tôi vẫn cố gắng uống từng miếng sữa vì khao khát trở về nhà và được gặp con mình", chị Nhung nói. Với sự hỗ trợ của các bác sĩ chị đã bình phục và ra viện ngày 4/10 và được gặp lại con trai 25 tháng tuổi của mình.
Chồng chị Nhung may mắn chỉ bị thương nhẹ và được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Hai ngày sau đó, anh sang Bệnh viện Bạch Mai chăm sóc vợ.
"Vợ tôi có thể bình phục như một kỳ tích. Bởi bác sĩ cấp cứu khi đó nói rằng cô ấy vào viện chỉ số sống còn -4, nguy cơ chết não cận kề. Ngay kể cả các bác sĩ cũng e ngại về khả năng cứu chữa", anh nhớ lại. Hiện gia đình anh chị đã thuê nhà tại phố Chùa Bộc để bắt đầu lại cuộc sống mới.
Ngày 13/10, tại cuộc giao ban mở rộng lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, Phó giáo sư Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã trao cho gia đình chị Nhung gần 1,4 tỷ đồng. Đây là số tiền do hơn 4.000 cán bộ công nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai quyên góp hỗ trợ chị Nhung qua lời kêu gọi của lãnh đạo và công đoàn bệnh viện.
Phó giáo sư Cơ chia sẻ vụ cháy chung cư là thảm họa khi có 31 nạn nhân được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Trong đó, bác sĩ Nhung và thiếu tá biên phòng N.V.C là những nạn nhân nặng nhất. Đến nay, bệnh viện còn 2 nạn nhân đang điều trị là thiếu tá biên phòng N.V.C (37 tuổi) và nam bệnh nhân B.Q.M (nhảy từ tầng 4 xuống). Hiện, bệnh nhân C. đã giao tiếp được, đang được điều trị oxy cao áp đào thải ngộ độc CO và theo dõi tại Trung tâm Chống độc của bệnh viện.
Theo Phương Thúy (VietNamNet)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (21:08)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (47 phút trước)
- CEO dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung có động thái mới giữa tâm bão nghi vấn minh bạch (1 giờ trước)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (2 giờ trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (2 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (2 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (3 giờ trước)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (3 giờ trước)