Xã hội

Nữ lao công bị tông kéo lê trên đường, chị khóc nghẹn: 'Nó chỉ cao mét bốn mấy nhưng là trụ cột gia đình'

Nữ lao công bị tông trúng, kéo lê trên đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) là trụ cột trong gia đình có 4 người. Hiện người thân chỉ mong sớm chị T. sớm khoẻ lại và tìm ra tài xế điều khiển ô tô bỏ chạy.

Liên quan đến vụ việc nữ lao công bị ô tô tông trúng, kéo lê trên đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), khiến nạn nhân nguy kịch, tài xế ô tô đã bỏ chạy. Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực làm rõ vụ việc.

Nữ lao công bị tông kéo lê trên đường, chị khóc nghẹn: 'Nó chỉ cao mét bốn mấy nhưng là trụ cột gia đình'
Hiện trường xảy ra sự việc.

Chiều 17/12, chúng tôi đã tìm đến nhà chị Nguyễn Thị T. (SN 1987), nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 23h ngày 15/12. Căn nhà nhỏ nằm trên phố Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hiện người thân đang túc trực trong bệnh viện để chăm sóc cho chị T.

Tại nhà, mẹ chồng chị T. tranh thủ bán hàng nước vì không thể vào viện thăm con. Chị Nguyễn Thị Hường (1977), chị dâu chị T. cũng mới từ viện trở về nhà trong tình trạng phờ phạc vì mệt mỏi.

“Dịch bệnh nên bệnh viện không cho người thân vào nhiều, giờ chỉ có chồng T. ở trong viện chăm sóc. Tôi và mọi người đến hỗ trợ thì cũng chỉ ở ngoài thôi không được vào trong viện”, chị Hường nói.

Theo chị Hường, hiện chị T. vẫn đang được chăm sóc, điều trị tại Khoa thần kinh, Bệnh viện Thanh Nhàn. Dự kiến, chiều nay (17/12), các bác sĩ sẽ tiến hành chụp chiếu, kiểm tra lại chấn thương não.

Nữ lao công bị tông kéo lê trên đường, chị khóc nghẹn: 'Nó chỉ cao mét bốn mấy nhưng là trụ cột gia đình' - 1
Chị Hường đau đớn chia sẻ về vụ việc.

“Các bác sĩ bảo nếu có chỉ định bên trong máu còn chảy sẽ mổ nếu bên trong máu không chảy nữa thì luồn ống vào hút ra. Xử lý trong não xong mới xử lý trên khu vực xương má. Đến chiều hôm qua T. mới tỉnh, bắt đầu ăn được sữa”, chị Hường nói.

Theo chị Hường, dù em dâu chị đã tỉnh lại nhưng chỉ mơ màng nhớ rằng đêm hôm xảy ra vụ việc có một chiếc xe màu xám lao tới đâm vào người và không nhớ gì nữa.

“Khi xảy ra vụ việc, chị tổ trưởng lao công đến hiện trường thì T. vẫn nằm ở hiện trường chưa được đưa đi. Khi gia đình tôi đến gọi điện xe cứu thương đưa T. đi thì máu khắp người, T. cũng không còn biết gì nữa”, chị Hường nhớ lại.

Nữ lao công bị tông kéo lê trên đường, chị khóc nghẹn: 'Nó chỉ cao mét bốn mấy nhưng là trụ cột gia đình' - 2
Khu vực hiện trường.

Chị T. có gia cảnh khó khăn. Dù là phụ nữ nhưng vô tình chị trở thành trụ cột trong gia đình có 4 người. Trước đây, ngoài việc lao công, chị T. tranh thủ đi dọn dẹp, lau nhà thuê, ai thuê gì làm nấy…

“Gần đây nó bị tiểu đường rồi có lần ngất đi nên nó nghỉ không làm nữa, chỉ tập trung làm lao công. Chồng thì làm giao hàng, dịch bệnh cũng thất nghiệp, 2 đứa con 8 – 9 tuổi còn quá nhỏ. T. nó cao một mét bốn mấy thôi nhưng là trụ cột của cả gia đình. Giờ nó nằm viện, không biết trông cậy vào đâu nữa”, chị Hường bật khóc đau đớn.

Theo chị Hường, gia đình cũng đã từng khuyên chị T. dừng làm công việc lao công để bán bánh mỳ, đồ ăn vỉa hè vì người nhỏ nhắn nhưng do dịch bệnh Covid-19, không bán được hàng, chị T. vẫn bám trụ với công việc này.

Nữ lao công bị tông kéo lê trên đường, chị khóc nghẹn: 'Nó chỉ cao mét bốn mấy nhưng là trụ cột gia đình' - 3
Chị Hường bật khóc khi nhắc về em dâu.

Giờ đây, chị T. vẫn trong tình trạng khẩn cấp, được tích cực điều trị. Theo gia đình nạn nhân, hiện chỉ mong muốn chị T. khoẻ lại và mong sớm tìm ra người điều khiển xe ô tô tông trúng chị T. rồi bỏ chạy.

Như đã đưa tin, ngày 17/12, lãnh đạo Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) xác nhận, đơn vị đang thụ lý giải quyết vụ TNGT liên quan đến ô tô tông nữ lao công rồi bỏ chạy.

Theo vị lãnh đạo Đội CSGT số 4, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời đang tiến hành rà soát camera, tìm nhân chứng liên quan đến ô tô bỏ chạy này để xử lý theo quy định.

Nữ lao công bị tông kéo lê trên đường, chị khóc nghẹn: 'Nó chỉ cao mét bốn mấy nhưng là trụ cột gia đình' - 4
Hình ảnh chiếc ô tô gây tai nạn.

Trước đó, thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng hơn 23h ngày 15/12, khi chị Nguyễn Thị T. (SN 1987) đang làm công việc vệ sinh môi trường trên đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), khu vực số nhà 866 thì bị một xe ô tô giống xe INNOVA màu bạc tông vào.

Sau khi bị tông, chị T. bị ô tô cuốn vào gầm, chiếc xe kéo rê chị T. ở gầm xe chạy hướng từ ngã tư Lạc Trung lên đê Nguyễn Khoái. Đến đê Nguyễn Khoái, chị T. bị văng ra hè đường trong tình trạng nguy kịch còn chiếc xe tiếp tục bỏ chạy.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đến Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Theo một số nhân chứng, chiếc ô tô sau khi gây tai nạn bị vỡ nhựa phía trước đầu xe bên phải, ba đờ sóc trước bung bật.

Được biết, sau vụ va chạm, chị T. trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não, tụ máu.

Theo Tùng Nguyễn (Saostar.vn)




https://saostar.vn/xa-hoi/nu-lao-cong-bi-tong-keo-le-tren-duong-chi-khoc-nghen-khi-nhac-den-em-202112171652260769.html