Buổi gặp mặt và giao lưu giữa trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân – người Việt Nam và châu Á đầu tiên thực hiện chuyến bay vào vũ trụ năm 1980 trong khuôn khổ chương trình Interkosmos của Liên Xô – với Amanda Nguyễn, nữ phi hành gia Mỹ gốc Việt đầu tiên chinh phục không gian, diễn ra hôm nay tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao.

Tại buổi gặp, Amanda Nguyễn bày tỏ niềm xúc động khi được trở lại Việt Nam, chia sẻ những trải nghiệm trong chuyến bay vũ trụ, câu chuyện mang theo hạt sen do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam trao tặng để thực hiện thí nghiệm trong môi trường không gian, cũng như nhắc tới bức thư chúc mừng của Chủ tịch nước gửi tới cô sau khi hoàn thành sứ mệnh.

Nhắc lại câu nói nổi tiếng của trung tướng Phạm Tuân: “Nhìn từ vũ trụ xuống, quê hương không còn là Việt Nam, Nga hay bất kỳ quốc gia nào, mà chính là Trái Đất”, Amanda phân tích thêm rằng khoa học và công nghệ đã mang đến cho con người một cách nhìn hoàn toàn khác về thế giới.

trung-tuong-pham-tuan-amanda-nguyen-2
Trung tướng Phạm Tuân và chị Amanda Nguyễn. Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Theo Amanda Nguyễn, khoa học và công nghệ chính là ngôn ngữ chung của nhân loại, đóng vai trò cầu nối trong việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác và hàn gắn giữa các dân tộc. Khi quan sát từ không gian, Trái Đất hiện ra như một “chấm xanh nhạt giữa vũ trụ rộng lớn”, một chỉnh thể thống nhất, nơi không tồn tại ranh giới quốc gia mà chỉ có một cộng đồng nhân loại cùng chung trách nhiệm bảo vệ hành tinh và xây dựng tương lai bền vững.

Trung tướng Phạm Tuân cũng ôn lại chuyến bay lịch sử cách đây 46 năm, đồng thời chia sẻ hành trình đặc biệt của mình từ một phi công chiến đấu trong chiến tranh, từng đối đầu với không quân Mỹ, đến hôm nay được bắt tay và trò chuyện cởi mở với bạn bè quốc tế vì mục tiêu hòa bình và phát triển.

Ông kể lại những khóa huấn luyện vô cùng khắc nghiệt cùng các tình huống nguy hiểm trong quá trình bay, qua đó nhấn mạnh phẩm chất cần có của một phi công, phi hành gia là bản lĩnh vững vàng, kỷ luật nghiêm ngặt và khả năng giữ được sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh.

trung-tuong-pham-tuan-amanda-nguyen-1
Trung tướng Phạm Tuân và nữ phi hành gia Amanda Nguyễn tại buổi giao lưu ngày 7/2. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tại buổi giao lưu, Amanda Nguyễn đã trao tặng trung tướng Phạm Tuân phù hiệu chuyến bay vũ trụ mà cô từng sử dụng trong sứ mệnh không gian của mình. Đáp lại, trung tướng Phạm Tuân tặng Amanda cuốn sách kỷ niệm ghi lại dấu mốc chuyến bay lịch sử của ông, như một biểu tượng cho sự tiếp nối giữa các thế hệ phi hành gia Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, nhấn mạnh rằng cuộc gặp gỡ đã tạo nên một khoảnh khắc đặc biệt giữa hai thế hệ: từ người anh hùng tiên phong mở ra cánh cửa đầu tiên cho hành trình chinh phục vũ trụ, đến những người trẻ hôm nay đang tiếp bước và viết tiếp câu chuyện ấy, qua đó truyền cảm hứng mạnh mẽ tới cộng đồng người Việt trong và ngoài nước.

trung-tuong-pham-tuan-amanda-nguyen-3
Trung tướng Phạm Tuân và chị Amanda Nguyễn trò chuyện cùng nhau. Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Theo Đại sứ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng Bộ Ngoại giao luôn ghi nhận và trân trọng từng nỗ lực, từng thành tựu của kiều bào, coi đó không chỉ là niềm tự hào chung mà còn là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Cuộc gặp giữa hai thế hệ phi hành gia Việt Nam – một người đặt nền móng trong những năm tháng chiến tranh, một người tiếp nối trong thời đại khoa học và hòa bình – đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ rằng ở bất kỳ thời kỳ nào, với ý chí, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và niềm tự hào dân tộc, người Việt Nam hoàn toàn có thể vươn ra thế giới và đóng góp vào những thành tựu chung của nhân loại.

Amanda Nguyễn tốt nghiệp Đại học Harvard, từng là nghiên cứu viên tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và có thời gian thực tập tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA). Bên cạnh lĩnh vực khoa học vũ trụ, cô còn tích cực tham gia vận động chính sách nhằm bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân bị xâm hại tình dục tại Mỹ. Năm 2019, Amanda được đề cử giải Nobel Hòa bình nhờ những nỗ lực bền bỉ trong hoạt động này.

Amanda chia sẻ rằng cội nguồn và văn hóa Việt Nam có ảnh hưởng sâu sắc tới hành trình cuộc đời cô, không chỉ trong giấc mơ bay vào vũ trụ mà còn trong những hoạt động và lựa chọn ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chính vì vậy, trong suốt quá trình huấn luyện cho chuyến bay vào không gian bằng tàu New Shepard, cô đã chọn biệt hiệu Dragon (Rồng). Với Amanda, hình ảnh này thể hiện rõ nhất “chất Việt Nam” trong con người cô, cùng những giá trị được hun đúc từ văn hóa và lịch sử dân tộc, từ tinh thần cộng đồng, sự đùm bọc lẫn nhau cho đến ý chí kiên cường và không ngừng vươn lên.

Trước đó, Amanda Nguyễn từng có bài phát biểu trước các tân cử nhân của Đại học Fulbright Việt Nam tại TP HCM vào tháng 6/2025. Đây là lần thứ hai cô trở lại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên trở về quê hương kể từ khi trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ trong chuyến bay trên tổ hợp tàu – tên lửa New Shepard của công ty Blue Origin ngày 14/4/2025.

Theo An An (SHTT)